Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thanh mai trúc mã - Chương 13-14

Cập nhật lúc: 2024-08-14 00:35:04
Lượt xem: 138

13

Người khác thì tân hôn động phòng hoa chúc, còn tôi chỉ muốn là bạn cùng phòng với Sở Tiện, không ai làm phiền ai.

Mặt đỏ bừng, tôi ôm chăn chạy vào phòng ngủ phụ. Chính thức bắt đầu cuộc sống chung, à không, là cùng thuê nhà với Sở Tiện.

Sau khi tắm xong, tôi phát hiện không tìm thấy máy sấy tóc. Đành phải quấn khăn quanh đầu sang phòng anh mượn.

Gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa màu trắng sữa, cửa nhanh chóng mở ra từ bên trong.

Anh khoác một chiếc áo choàng tắm, chỉ buộc lỏng lẻo bằng sợi dây ở eo. Cơ bụng lấp ló, còn quyến rũ hơn lúc trước.

Thấy tôi, anh khẽ sững lại. Mặt anh nhanh chóng ửng đỏ.

Sau khi hắng giọng, giọng anh trở nên khàn khàn: "Em có muốn đi mặc quần áo vào trước không."

Mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm. Đầu tháng tám ở Bắc Kinh vẫn oi bức như một cái lò hấp.

Dù bật điều hòa nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng bức.

Tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa. Nước từ tóc nhỏ xuống làm ướt một phần nhỏ vải trước ngực, phần bị ướt trở nên trong suốt.

Tôi hét lên một tiếng rồi xoay người, nhanh chóng trốn vào phòng ngủ phụ.

14

Thật là mất mặt! Dù sau đó Sở Tiện rất chu đáo mang máy sấy tóc đến cho tôi nhưng tôi vẫn quyết định tránh mặt anh vài ngày.

Tuy là anh cũng chẳng cho tôi cơ hội trốn tránh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thanh-mai-truc-ma-edys/chuong-13-14.html.]

Hơn nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ: "Ra ăn cơm thôi."

Tôi quyết định cương quyết từ chối anh: "Không ăn, em không đói."

Vì buổi trưa phải tiếp khách, tối lại bận rộn với lễ cưới, cả ngày tôi ăn không được bao nhiêu. Không nghĩ thì thôi, vừa nghe anh gọi, bụng tôi bắt đầu kêu lên ầm ĩ.

Giọng Sở Tiện chậm rãi nói: "Anh đã gọi sườn xào chua ngọt, tôm chiên, cánh gà coca, đậu phụ Tứ Xuyên, củ sen xào cay, khoai tây chua cay, cà tím om dầu..."

Ngay giây sau, tôi mở cửa phòng.

Dưới sự cám dỗ của đồ ăn ngon, mọi sự xấu hổ, khí phách, liêm sỉ gì gì đó đều bị ném ra sau đầu.

Món ăn của nhà hàng này thật sự rất ngon, tôi không kiềm chế được mà ăn liền hai bát cơm lớn, bụng nhỏ căng tròn.

Sau khi ăn xong, anh đứng dậy dọn dẹp bàn.

Đào Hố Không Lấp team

Tôi muốn hoạt động một chút nên nói: "Để em dọn cho."

Anh cũng không khách sáo, bưng nốt phần thức ăn còn lại vào bếp, cười nói với tôi: "Vậy thì em rửa bát nhé."

Tôi xoa xoa bụng nhỏ căng đầy, nói "Được" rồi cũng vào bếp.

Vừa mở vòi nước, tôi cảm thấy có một bức tường thịt áp sát từ phía sau.

Sở Tiện vòng tay qua eo tôi, đeo tạp dề cho tôi, khi buộc dây xong, anh đứng dậy, giả vờ như vô tình thì thầm vào tai tôi: "Ồ, eo em cũng khá nhỏ đấy."

Tôi không kìm được mà đỏ bừng mặt, rồi dùng khuỷu tay thúc vào bụng anh.

Đồ chó này, dám trêu chọc em!

 

Loading...