Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ - Chương 122

Cập nhật lúc: 2024-07-03 19:17:01
Lượt xem: 78

Bài viết này vừa đăng lên weibo mọi người đang vốn đã chú ý đến sự kiện này nên rất nhanh chú ý đến nó, lập tức được đẩy lên trang chủ weibo, rất nhiều lượt bình luận và lượt thích.

[A a a chị Dữu thật tốt bụng, cảm ơn chị Dữu đã giúp người mẹ trẻ này, giúp cho em bé đó có thể được chữa bệnh.]

[Mấy đứa thích bôi đen đã đi đâu rồi? Nhìn đi, đây là Thẩm Minh Dữu trong miệng mấy người luôn lạnh lùng và ích kỷ này.]

[Đám người thích nói xấu người khác chạy nhanh ra đây giải thích đi, chỉ biết ở trên mạng chỉ trích người khác, thời điểm không ai hay biết, chị Dữu đã làm rất nhiều chuyện tốt.]

[Thật tốt khi trở thành fan của chị Dữu, sau này tôi cũng muốn làm việc tốt với mọi người xung quanh, cố gắng trở thành một người có năng lực để có thể giúp đỡ người khác.]

. . . . . .

Weibo này được rất nhiều người chú ý, tất cả mọi người chỉ là người bình thường, khi bản thân đang gặp khó khăn lại có người đứng ra giúp đỡ, việc này sẽ ghi dấu ấn vào trong trí nhớ, mọi người biết người mẹ này rất khó khăn, nên bản thân cũng muốn ra một phần sức lực giúp đỡ người mẹ trẻ này.

[Chị có thể cung cấp tài khoản ngân hàng của mình không, chúng tôi cũng muốn quyên góp cho chị một chút tình yêu nhỏ nha.]

@Người mẹ ở ga tàu V phản hồi: [Không cần đâu, tất cả chi phí phẫu thuật đến tiền thuốc men của đứa nhỏ đều đã được chị Dữu giúp chúng tôi chi trả, về phần khác, tôi cùng ba của đứa nhỏ sẽ cùng nhau kiếm tiền, cảm ơn mọi người đã quan tâm.]

[Chị Dữu thật tuyệt vời, người mẹ trẻ này cũng thật tuyệt, cô ấy kiên cường, dũng cảm, tự lực cánh sinh, tinh thần này làm cho người khác phải khâm phục.]

Đến đây, những người chuyên đi bôi xấu Thẩm Minh Dữu chỉ biết im lặng rút lui, bởi vì bọn họ cũng phát hiện ra dù bọn họ có bôi xấu thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị vả mặt, nếu đã như vậy rồi thì lui đi.

Thẩm Minh Dữu cũng thấy được người mẹ trẻ giúp cô lên tiếng trên weibo.

Ngày đó ở nhà gà, lúc cô rời đi cầm tấm danh thiếp đưa cho mẹ trẻ đó.

Vốn dĩ làm như vậy, vì nhìn thấy đứa nhỏ nên động lòng trắc ẩn, cô cũng là một người mẹ, nếu Niệm Niệm cũng bị bệnh, cô cũng sẽ sụp đổ, Thẩm Minh Dữu không cần người khác phải cảm ơn hay biết ơn từ người khác, chỉ không muốn thẹn với lương tâm mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/chuong-122.html.]

Nhưng nhìn thấy người mẹ trẻ này sẵn sàng ở trên mạng bảo vệ cô, trên mặt lộ ra không ít ý cười.

Rất nhanh đã đến ngày ghi hình tập 3 《Mẹ Là Siêu Nhân》

Hôm nay, vừa bước ra đến cửa Thẩm Minh Dữu phát hiện Giang Trầm có điểm là lạ.

Hai ngày gần đây, Giang Trầm lại khôi phục trạng thái cuồng công việc giống lúc trước, buổi sáng khi cô rời giường Giang Trầm đã ra cửa đi làm. buổi tối sau khi cô ngủ Giang Trầm còn ở lại công ty không có về.

Tuy rằng ở chung một nhà, nhưng hai ngày này đều không nhìn thấy mặt nhau.

Thẩm Minh Dữu đối với tình trạng này cũng đã sớm trở thành thói quen, cô vẫn tưởng rằng đến khi cô đứng dậy thì Giang Trầm Đã đi ra ngoài, nhưng chờ đến khi cô đứng dậy mới phát hiện, hôm nay trông Giang Trầm rất nhàn nhã, không chỉ không vội đi làm, ngược lại định chạy đến phòng bếp, dự định muốn nấu ăn.

Đương nhiên, những món anh làm hẳn lại bị ném vào thùng rác.

Ăn sáng xong, Giang Trầm thúc giục nói: "Hai người sao còn chưa đi nữa?"

"Em đi trang điểm lại một chút đã."

Đợi Thẩm Minh Dữu trang điểm xong, Giang Trầm lại thúc giục nói: "Bên phía chương trình đã đưa xe đến rồi, Niệm Niệm mau bỏ đồ chơi xuống đi con, nên đi rồi."

Đồ chơi trong tay mình bị ba cướp mất Niệm Niệm cau mày đứng đó nhìn ba không nhúc nhích.

"..." Giang Trầm đành phải trả đồ chơi lại cho Niệm Niệm.

Thẩm Minh Dữu cảm thấy có chút kỳ quái, cô hỏi: "Anh rất muốn bọn em đi sao?"

"Không có." Giang Trầm nhìn đồng hồ, nói: "Đã muộn rồi đó."

Trước sự thúc giục của Giang Trầm, cuối cùng Thẩm Minh Dữu và Niệm Niệm cũng ra cửa.

Bình luận

48 bình luận

Loading...