Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ - Chương 121

Cập nhật lúc: 2024-07-03 04:59:12
Lượt xem: 74

Sau khi video đính chính được đăng lên, việc biên tập cố ý cắt ghép đã lộ rõ chân tướng.

Hotsearch #Cho Thẩm Minh Dữu một lời xin lỗi# chễm chệ leo lên đầu bảng tìm kiếm, đại đa số mọi người đều có đủ lý trí, biết mình đã hiểu lầm đã mắng sai người nên quay ra lập tức xin lỗi.

[Gửi lời xin lỗi Thẩm Minh Dữu, đã hiểu lầm rồi, thật xin lỗi.]

[Thật xin lỗi chị Dữu, về sau em sẽ sửa chữa, trước khi làm gì, nhất định nhìn nhận mọi thứ thật lý trí.]

. . . . . .

Rất nhiều người xin lỗi dưới hotsearch, giọng điệu đều rất chân thành.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều có tính tốt biết sai thì sửa, bản thân bị vả mặt mấy cư dân mạng đều không mấy vui vẻ, bởi vì không cam tâm, bọn họ cố tình cầm soi mói, giống như muốn tìm ra điểm không tốt từ Thẩm Minh Dữu.

Hoặc vì bản thân nói vài lời, hoặc đổ lỗi cho người khác, tóm lại không chịu để yên chuyện này.

[Là đài truyền có ác ý cố tình cắt ghép thành ra như thế, chúng tôi chỉ là người bình thường thôi, vì xem video như vậy rồi hiểu lầm cũng là chuyện bình thường.]

[Bất quá tôi rất tò mò, Thẩm Minh Dữu có nhiều tiền như vậy sao không giúp người phụ nữ nghèo khóc ở nhà ga ngày hôm đó, cô ấy không phải rất nhiều tiền sao? So với số tiền mà người bình thường dùng để chữa bệnh cứu người cũng chỉ bằng số lẻ cô ấy mua một cái túi thôi.]

[Đúng rồi, tuy rằng mọi người hiểu lầm cô ấy, nhưng Thẩm Minh Dữu khi gặp người đang khó khăn cũng không ra tay giúp đỡ, có thể thấy cô ấy cũng không phải là một người lương thiện hay hào phòng gì.]

[Thấy người đang gặp khó khăn cũng không ra tay giúp, đây gọi là gì, gọi là lạnh lùng đó, dù sao tôi không thích Thẩm Minh Dữu như vậy.]

Những bình luận ác ý vừa xuất hiện, những người qua đường có lý trí và nhóm fan lập tức phản bác lại.

[Bắt đầu giở thói đạo đức giả rồi sao? Có tiền hay không là chuyện của người ta, Thẩm Minh Dữu muốn giúp thì giúp, không muốn thì không giúp, chuyện này có liên quan gì đến mấy người.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/chuong-121.html.]

[Mắc ói với mấy người chỉ biết đạo đức giả như vậy, nếu mấy người tốt bụng như vậy không bằng đem tiền đi quyên góp cho những người đang gặp khó khăn đi.]

[Kiểu người này cuộc sống không suôn sẻ nên lên mạng chỉ biết làm mấy trò này.]

[Không phải ai làm việc thiện cũng thích phô trương, cũng không thể lấy việc này ra công kích người ta, mấy người sợ không còn gì để mắng chửi à.]

Bầu không khí vừa mới yên lặng bởi vì sư kiện này lại bắt đầu gây tranh cãi ầm ĩ.

Một số tài khoản tham gia cuộc chiến tốn nước miếng này vì cơn sốt của sự kiện, thậm chí có vài tài khoản thiết lập bảng bỏ phiếu thảo, thảo luận về đề tài "Người có tiền gặp được người có hoàn cảnh khó khăn có nên giúp hay không?"

Có lẽ là vì độ hot của Thẩm Minh Dữu trong thời điểm hiện tại, thu hút hơn 10 vạn dân cư mạng tham gia đợt bình chọn này.

Kết quả cũng có chút bất ngờ, lượt bình chọn cho hai sự lựa chọn "Giúp" và "Không giúp" đều bằng nhau, lượt bình chọn rất sát sao.

Lúc mọi người trên mạng đang sôi nổi bàn luận chuyện này, đột nhiên có một bài đăng từ một tài khoản weibo lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

@Người mẹ ở ga tàu V: [Tôi chính là người mẹ ôm đứa nhỏ khóc lớn ở nhà ga ngày hôm đó, thật cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, hôm nay tôi nên đứng ra đính chính cho Thẩm Minh Dữu.

Như mọi người đã thấy, con của tôi bị bệnh rất nặng, chi phí trị liệu đối với gia đình tôi mà nói là một con số khó có thể gánh vác nổi, vì phải chăm sóc con nên tôi không thể đi làm, ba của đứa trẻ thì phải làm nhiều công việc, dù như vậy chúng tôi vẫn không thể lo nổi, ngày hôm đó tôi khóc lớn là bởi vì bản thân làm mẹ nhưng lại không thể làm gì cho con của mình, tôi cảm thấy rất đau lòng, rất khổ sở và tự trách.

Nhưng thời điểm tôi bất lực như thế, đã gặp được chị Dữu.

Bởi vì cô ấy đã sắp xếp việc phẫu thuật để con tôi nhận được điều trị tốt nhất, trước mắt đứa trẻ nhà tôi đã phẫu thuật thành công, đang trong quá trình hồi phục, mọi thứ đều rất tốt, tôi cùng gia đình của tôi thật sự rất rất cảm ơn chị Dữu.

Về sau tôi nhất định dạy dỗ đứa nhỏ thật tốt, hi vọng đứa nhỏ lớn lên cũng giống như chị Dữu vậy, ấm áp lương thiện, luôn dùng sự dịu dàng để đối xử với mọi người xung quanh.

Cho nên mong mọi người không cần nói xấu chị Dữu, cô ấy chỉ là người kín tiếng, không muốn công khai chuyên tốt mình đã làm ra mà thôi, lại một lần nữa cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, cũng cảm ơn chị Dữu đã giúp đỡ, chúc mọi người luôn mạnh khỏe. @Diễn Viên Thẩm Minh Dữu.]

Bình luận

48 bình luận

Loading...