Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thẩm Dao - 11

Cập nhật lúc: 2024-08-18 21:48:02
Lượt xem: 135

Cũng không thể trách bố tôi, hôm nay Thẩm Miên Miên trang điểm đậm, trông thực sự không giống sinh viên đại học cho lắm.

“Xin lỗi em nhé.” Bố tôi gật đầu với Thẩm Miên Miên.

Lúc này khuôn mặt Thẩm Miên Miên đã trở nên cực kỳkhó coi.

Mỗi lời nói của ngài Thẩm đều ám chỉ một điều duy nhất – ông không biết cô là ai.

Tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn, Thẩm Miên Miên như rơi vào hầm băng, cô quay người bỏ đi.

Vừa đến gần khu rừng nhỏ thì bị Triệu Hạo từ đâu xông ra đẩy mạnh ngã xuống đất:

"Con khốn, thì ra mày đã lừa tao suốt thời gian qua?!"

Tối hôm đó, Triệu Hạo viết một bài dài và đăng lên mạng xã hội.

Trong bài viết, Triệu Hạo mô tả một cách sinh động về việc một cô gái đào mỏ đã giả dạng thành thiên kim nhà họ Thẩm để lừa gạt sự ưu đãi từ những người xung quanh.

Còn việc chính anh ta cũng muốn lợi dụng vị tiểu thư này để tiến thân nhưng cuối cùng bị lừa, thì anh ta lại không hề đề cập đến một chữ.

Thẩm Miên Miên muốn phản công, cô ta cố gắng đối chất với Triệu Hạo trên mạng, nhưng lợi thế đã bị Triệu Hạo chiếm trước, dù cô có chỉ trích Triệu Hạo không phải người tốt đến mấy, thì những cư dân mạng không rõ chân tướng đều nghĩ rằng Thẩm Miên Miên chỉ đang cố gắng cắn ngược lại sau khi bị lộ chuyện.

Tôi nhìn Thẩm Miên Miên bị cư dân mạng mắng đến suy sụp, sau đó lại nhìn vẻ mặt đạo mạo đầy chính nghĩa của Triệu Hạo, mà thở dài trong lòng.

Haizz, sức chiến đấu yếu quá.

Có lẽ tôi vẫn phải tự mình ra tay, trừng trị tên tra nam khốn nạn này.

Tôi gửi một tin nhắn WeChat cho Triệu Hạo: "Tối nay anh có rảnh không, ra ngoài nói chuyện với em chút nhé?"

---

Trong mắt Triệu Hạo, tôi luôn là một người yêu hắn đậm sâu, sau khi chia tay thì tự mình chịu đựng nỗi buồn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-dao/11.html.]

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Bị một vố lừa to từ Thẩm Miên Miên, Triệu Hạo chắc hẳn là đang lên kế hoạch tìm đường lui khác cho mình, giờ tôi chỉ cần nhắn tin cho anh ta, đúng lúc kẻ buồn ngủ gặp chiếu manh, làm sao anh ta có thể từ chối gặp tôi.

Chúng tôi ngồi trên băng ghế, tôi nói với anh ta, căn nhà đã chọn xong, nhà tôi vẫn sẵn sàng trả toàn bộ chi phí, nhưng tôi cần làm rõ một điều trước.

"Anh đã từng yêu Thẩm Miên Miên chưa?"

Triệu Hạo như bắt được phao cứu sinh, lập tức thể hiện lòng trung thành:

"Chưa bao giờ, một ngày cũng không."

"Vậy tại sao anh lại ở bên cô ấy?" Tôi tỏ vẻ đau khổ hỏi: "Vì cô ấy lừa anh rằng, cô ấy là thiên kim nhà họ Thẩm sao?"

Triệu Hạo đang tìm cách đưa ra lời biện minh hoàn hảo nhất, nhưng tôi không cho anh ta thời gian suy nghĩ:

"Em phân biệt được đâu là thật, anh không cần lấy lý do vớ vẩn với em, nếu không chuyện kết hôn anh cũng không cần nghĩ tới nữa."

Để có thể ghi tên mình vào sổ đỏ, Triệu Hạo cũng rất liều mạng.

Anh ta bắt đầu khóc lóc kể lể, nói Thẩm Miên Miên đã lừa anh ta như thế nào, và làm sao anh ta lại mù quáng tin tưởng như vậy.

"Xin lỗi, Dao Dao, em biết điểm số của anh mà, tìm việc bình thường rất khó, anh cũng chỉ muốn nỗ lực trước để sau này cưới em, mang lại hạnh phúc cho em..."

Tôi nghĩ nói tới đây là đủ rồi vội vàng nói vài câu qua loa với Triệu Hạo, rồi về nhà đăng đoạn ghi âm lên mạng.

OK, ngay từ đầu cuộc tấn công mạng là do anh ta khơi mào, vậy thì ít nhiều anh ta cũng nên chịu một phần hậu quả đi.

10.

Khi gần đến ngày tốt nghiệp, Thẩm Miên Miên đã trở thành mục tiêu chỉ trích của cả trường. Dù cô ấy đi đến đâu, cũng sẽ có nhiều người chỉ trỏ bàn tán.

“Nhìn kìa, đó là người giả danh con gái của Tổng Giám đốc Thẩm.”

“Cô ta còn cướp bạn trai của bạn cùng phòng.”

Còn Triệu Hạo cũng chẳng khá hơn, danh tiếng là tên đào mỏ đã bị khui ra, cả gia đình anh ta đều căm ghét tôi tới tận xương tủy.

Loading...