Thái Tử Gia Đều Là Của Tôi - Chương 16-17

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:54:50
Lượt xem: 339

16

 

Khi tôi đi ngang qua Nam Diệu lần thứ n, cố tình để anh ta nhận ra tôi rất giống bạch nguyệt quang của anh ta. Cuối cùng anh ta cũng chịu lười biếng ngước mắt lên.

Video ngắn trong điện thoại vẫn đang phát câu nói "xã hội" mà anh ta đang xem: "Mặt trời không dậy, tao không dậy, tao chính là bố đời."

"Cô là ai đấy, bà thím?" Anh ta nói.

Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc: "Anh đang nói tôi sao?"

Anh ta nhìn tôi bằng lỗ mũi.

"Không nói cô thì nói ai? Ăn mặc quê mùa thế kia, không gọi là bà thím thì gọi là gì?"

Tôi cúi đầu nhìn bộ trang phục vừa thanh lịch, vừa thời trang của mình.

Rất đẹp mà!?

Người đàn ông, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.

Tôi cười nham hiểm, từng bước ép sát anh ta...

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

Để cho anh được tận mắt chứng kiến sức hút của Tô Mộng Tuyết này!

Ba phút sau, Nam Diệu - vị Thái tử gia kia - co rúm người trong góc tường, tay vò vạt áo, lẩm bẩm.

"Thời khắc huy hoàng ai cũng có, đừng coi khoảnh khắc là vĩnh cửu."

"Anh đang nói gì vậy?"

Tôi không nghe rõ, ghé sát tai hỏi.

Anh ta run rẩy, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Đường còn dài, đừng vội kiêu ngạo, đời người chẳng ai biết trước chữ ngờ."

Tôi gật gù.

Hiểu rồi, đây là vẫn chưa cảm nhận được sức hút của tôi!

Lại thêm ba phút nữa, ánh mắt anh ta nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Khuôn mặt bầm tím hiện lên vẻ sùng bái.

"Hổ dữ xuống núi đại chiến bầy sói, kẻ thua là giặc, người thắng làm vua."

"Bà thím..."

Dưới ánh mắt "hiền từ" của tôi, anh ta vội vàng sửa lời:

"Chị gái, sau này chị chính là đại ca của em!"

Tôi hài lòng gật đầu, chuẩn bị thu nhận đàn em mới.

À không đúng!

Tôi đến đây là để làm thế thân bạch nguyệt quang của anh ta, sao lại biến thành đại ca rồi?

Tôi vội vàng nhắc nhở anh ta:

"Cái đó... anh nhìn kỹ vào mặt tôi xem, có phát hiện ra điều gì không?"

Anh ta ban đầu còn hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn vào mặt tôi, nghiêm túc quan sát.

Sau đó, hai mắt anh ta sáng rực lên.

"Em phát hiện ra rồi!"

"Phát hiện ra điều gì?" Tôi hỏi với vẻ mặt mong đợi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-gia-deu-la-cua-toi/chuong-16-17.html.]

"Phát hiện ra dưới lông mày chị có nốt ruồi!

"Nghe nói người có nốt ruồi này, sinh ra đã có tướng làm bá chủ, nhất định sẽ thống nhất giới "anh hùng xã hội đen" ở Hắc Long Giang!"

Anh ta kích động đến mức sắp nhảy dựng lên.

 

17

 

Lúc nào cũng là tôi khiến người khác phải cạn lời, vậy mà bây giờ - Ha ha, tôi chính là hiện thân của hai chữ "cạn lời".

Tôi bất lực hỏi anh ta:

"Chẳng lẽ anh không nhận ra, tôi rất giống bạch nguyệt quang của anh sao?"

Anh ta khó hiểu: "Bạch nguyệt quang là cái gì?"

"Trong từ điển "anh hùng xã hội đen" của chúng tôi không có từ này!"

Tôi: "..."

"Anh nhớ cho kỹ, anh có một bạch nguyệt quang đã mất nhiều năm, anh rất thích cô ấy, mà tôi lại rất giống bạch nguyệt quang của anh, vì vậy anh quyết định coi tôi là thế thân..."

Nghe tôi nói xong, anh ta ngẩn người ra: "Nói đến người c.h.ế.t thì xui xẻo lắm, với lại tôi cũng không có bạch nguyệt quang nào hết."

"Bắt đầu từ hôm nay, anh có thể có rồi."

"À."

Anh ta ngoan ngoãn đáp, sau đó lại do dự: "Nhưng mà bảy anh em chúng tôi đã có lời thề, trước khi thống nhất giới "anh hùng xã hội đen" thì không được phép yêu đương!"

Vậy mà lại có lời thề kỳ quái như vậy!

Nhìn vào cái "anh hùng xã hội đen" này mà muốn thống nhất cái gì đó, e là tôi xuống mồ rồi cũng chưa chắc đã được chứng kiến.

Tôi chán nản xua tay: "Thôi bỏ đi, xem ra vẫn là phải tự mình ra tay vậy."

Lần này anh ta kích động nhảy cẫng lên.

"Đại ca, chị đúng là đại ca ruột của em!"

Nhảy cao như vậy, khiến tôi nhìn thấy rõ ràng mắt cá chân của anh ta.

Trời lạnh như vậy mà không mặc quần dài!!

"Anh hùng xã hội đen", đúng là đáng sợ như vậy đấy!

Nhưng mà, trước khi đi gặp sáu người anh em kết nghĩa của vị Thái tử gia Hắc Long Giang này, tôi vẫn kéo anh ta lại, ép anh ta phải "cải tà quy chính".

Sau khi cải tạo xong, nhìn chàng trai trẻ trước mặt với vẻ ngoài tuấn tú, mặc áo hoodie dày, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng.

Trong lòng tôi bỗng chốc tràn đầy vui sướng.

Quả nhiên là Thái tử gia Hắc Long Giang, nhan sắc đỉnh của chóp!

Thái độ lạnh lùng ban nãy cũng biến mất, tôi dịu dàng nắm lấy tay anh ta.

"Ngoan nào, bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi chinh phục thế giới."

Bị tôi nắm tay, Nam Diệu không hề vùng vẫy, khuôn mặt lại lặng lẽ đỏ bừng.

"Em là đàn ông con trai, không phải trẻ con đâu."

"Phải rồi phải rồi."

Tôi cưng chiều đồng ý.

Bình luận

7 bình luận

Loading...