Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THÁI HẬU TƯ THÔNG CÙNG THỪA TƯỚNG!!! - CHƯƠNG 4

Cập nhật lúc: 2024-10-02 15:53:33
Lượt xem: 499

8

Cấm Vệ Quân Tây Giao là quân đội trung thành của phụ thân ta, thực lực lấy một địch trăm cũng là xem thường, người nào cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.

Không tốn một xu một đồng mà muốn có được, ban ngày ban mặt nằm mơ à.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

“Mẫu hậu, người như vậy là không đúng rồi, A Chiêu đã tốt bụng cho người bậc thang xuống, sao người lại có thể như vậy?”

Tần Kiều Kiều nhìn ta chằm chằm, phẫn nộ nói.

“Không biết điều.” Hắn khẽ cười lạnh.

Hắn vung tay lên, mấy tên thị vệ tiến lên định chế ngự ta.

Ta chớp mắt, giơ tay lên vỗ vài cái, mấy tên áo đen từ trong bóng tối xuất hiện.

“Đánh cho ta, đánh càng mạnh, ai gia thưởng càng nhiều, chỉ cần không đánh chết, còn thoi thóp là được.”

Tiếng chửi rủa và tiếng đánh nhau vang lên không dứt trong đại sảnh, ta nhìn Tần Kiều Kiều và Thượng Quan Chiêu chạy trốn khắp nơi, nhướng mày cười.

Ai mà chẳng có người giúp đỡ? Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Làm như không ai biết ấy.

Thanh Minh kích động vô cùng : “Nương nương, ta có thể lên không?”

Ta mỉm cười gật đầu, nhìn Thanh Minh chạy tới đánh Thượng Quan Chiêu.

Bình tĩnh uống rượu hoa quả.

Hơi chua, sảng khoái, không tệ.

“Ngươi dám tự ý nuôi dưỡng ám vệ, Từ Bội Oản, ngươi thật to gan!”

Thượng Quan Chiêu ngã lăn ra đất, gương mặt tuấn tú bầm dập, ánh mắt vừa hung dữ vừa phẫn nộ, khiếp sợ.

Ta đứng dậy, giẫm lên bụng hắn, cúi đầu nhìn.

“Kẻ to gan là ngươi, Đại Ân triều ta xưa nay lấy hiếu làm trọng.”

“Gọi thẳng tên húy của ai gia, một tội.”

“Uy h.i.ế.p ép buộc ai gia, hai tội.”

“Ra tay đánh ai gia, ba tội.”

“Theo luật lệ, nhiều tội cùng lúc, đáng tội chết, niệm tình ngươi mới phạm lần đầu, thứ này ta tạm thời thu hồi, còn không mau cút!”

Cúi người lấy chuỗi hạt trên tay hắn, chùi sạch sẽ vài lần mới cất đi.

Nhìn hắn tức giận đến mức sắp nổ tung, ta sai người ném cả hai ra ngoài.

Nếu bức bách quá, hệ thống của Tần Kiều Kiều ra tay thì cũng không ổn.

9

“Nương nương, người đã nghĩ thông rồi sao?”

Thanh Minh nhìn chuỗi hạt bằng ngọc trong tay ta, dò hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-hau-tu-thong-cung-thua-tuong/chuong-4.html.]

Nụ cười trên môi ta ngày càng đậm, ngọc tỷ truyền quốc của Đại Ân triều chính là chuỗi hạt này, ngoài mỗi đời quân vương và người bảo vệ quốc gia biết, những người khác đều không biết.

Phủ Tướng Quân không chỉ là phủ Tướng Quân, vốn định đợi sau khi Thượng Quan Chiêu lên ngôi ổn định rồi sẽ nói cho hắn biết chuyện này.

Nhưng bây giờ cũng không cần nữa.

“Người có năng lực và đức hạnh mới xứng đnags ngồi ở ngôi cao.”

“Gia tộc Thượng Quan bọn họ không thiếu Thượng Quan Chiêu, kẻ bất tài này.”

Nếu không có cái gọi là vầng hào quang nam chính, hắn đã bị lôi xuống ngựa từ lâu rồi, nào còn đến lượt hắn thỉnh thoảng nhảy nhót trước mặt ta.

“Thanh Minh, ngày mai hẹn các vị nương nương trong hậu cung cùng nhau đi du xuân, qua một thời gian nữa, trời thay đổi thì không còn ngắm được cảnh đẹp nữa.”

Xuân về, khí trời ấm áp, các mỹ nhân tụ tập trong Ngự hoa viên, quả là một cảnh đẹp.

“Mẫu hậu, đã mấy ngày không gặp, người lại càng xinh đẹp hơn.”

Người lên tiếng là Dung quý phi, nàng ta cười duyên, xinh đẹp động lòng người.

Mỹ nhân trong hậu cung không ít, suýt chút nữa đã bị Thượng Quan Chiêu hại chết, nghĩ đến kết cục cuối cùng nàng ta c.h.ế.t không toàn thây.

Ánh mắt ta dịu đi vài phần.

“Không bằng A Dung, ai mà không biết A Dung là đệ nhất mỹ nhân Hoàng Thành ta chứ.”

“Mẫu hậu quá khen rồi.” Dung quý phi xấu hổ đỏ mặt.

Mọi người trò chuyện một lúc, bầu không khí rất hòa hợp.

Ta thuận miệng nói: “Gần đây mọi người thấy Tần mỹ nhân thế nào?”

Nhắc đến Tần Kiều Kiều, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.

Ai mà không biết, sau khi Thượng Quan Chiêu mất tích một năm trở về, đối với Tần Kiều Kiều mà hắn mang về quả thực sủng ái đến tận trời, ngày đêm đều ở lại chỗ nàng ta, dung túng đến mức không thể tưởng tượng nổi.

“Tần mỹ nhân, bệ hạ thích, vậy cũng tốt.”

Nàng ta cúi đầu, vẻ mặt chua xót.

Những người khác đều im lặng, ta khẽ cười: “Không cần câu nệ như vậy, ai gia chỉ là đột nhiên nhớ tới một số chuyện.”

“Các ngươi ít nhiều gì cũng là đích nữ được cưng chiều trong nhà, đi theo Thượng Quan Chiêu phần lớn là trước khi hắn lên ngôi, ai gia đang nghĩ không biết là Tề vương không đủ đẹp trai hay là Tĩnh vương không đủ năng lực, cuối cùng đều lựa chọn hắn, một kẻ tầm thường vô danh.”

Trong mắt đẹp của Dung quý phi lóe lên vẻ hoang mang.

Ta nhìn các phi tần vẻ mặt khác nhau, hài lòng nhếch mép.

Trong số những người này có người có người trong lòng, có người là người thông minh.

Suy nghĩ kỹ sẽ phát hiện ra điều bất ổn, lòng tự trọng của một quý nữ có bao nhiêu người lại vì một người đàn ông tầm thường mà đánh mất.

“Mệt rồi, giải tán đi.”

 

Loading...