Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THÁI HẬU TƯ THÔNG CÙNG THỪA TƯỚNG!!! - CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2024-10-02 08:52:51
Lượt xem: 488

6

Kiếp trước, dịch bệnh ở Ôn Châu bùng phát bất ngờ, c.h.ế.t vô số người, xác c.h.ế.t la liệt khắp nơi.

Liên Vệ Dã mất tích trên đường đến Ôn Châu.

Sau đó, dịch bệnh không thể kiểm soát được, Tần Kiều Kiều tự mình xin đi, dựa vào phương thuốc mà hệ thống đưa cho để chữa khỏi dịch bệnh, danh tiếng vang xa.

Thượng Quan Chiêu càng thêm thưởng thức ả ta, quan hệ của hai người nhanh chóng phát triển.

Đợi bọn họ từ Ôn Châu trở về, Liên Vệ Dã mất tích lại được tìm thấy trong ổ của đám ăn mày.

Từ đó về sau, tính cách hắn thay đổi lớn, trở nên tàn bạo, hung ác.

Hắn lợi dụng thế lực trong tay, khắp nơi đối đầu với Thượng Quan Chiêu, khiến dân chúng lầm than oán trách.

Đây cũng là điểm ngoặt nhân vật phản diện hắc hóa trong cốt truyện.

Ta không biết rốt cuộc là điều gì đã khiến hắn hắc hóa.

Ta chỉ biết mình phải ngăn Liên Vệ Dã đến Ôn Châu.

Ta trầm giọng nói: “Thanh Minh, đưa ta đến phủ Thừa Tướng.”

Thanh Minh lắc đầu: “Nương nương, sáng nay chủ tử đưa người về, Ngài ấy đã dặn dò trước khi Ngài từ Ôn Châu trở về, người chỉ có thể ở trong cung, không được đi tìm Ngài ấy.”

Ta tức đến bật cười.

“Liên Vệ Dã, hắn thật là giỏi.”

Không thể ngăn cản việc Liên Vệ Dã mất tích, ta chỉ có thể bắt đầu từ Tần Kiều Kiều.

Ta phái người triệu kiến Tần Kiều Kiều.

Tần Kiều Kiều mặt mày hồng hào, thấy ta cũng không hành lễ, kiêu ngạo cười nhìn ta nói:

“Mẫu hậu, hôm nay lại muốn bày trò gì nữa?”

Ta nhìn nàng ta chằm chằm, ngữ khí lạnh lùng.

“Thượng Quan Chiêu dạy ngươi quy củ như vậy sao?”

Ả ta cười duyên, che môi có chút khiêu khích.

“A Chiêu nói, ta mỗi ngày đều hầu hạ chàng, đặc biệt cho phép ta không cần hành lễ với bất kỳ ai.”

【Hệ thống, ngủ với Thượng Quan Chiêu một đêm, độ hảo cảm của hắn đã tăng lên 60 rồi, nếu thử thêm vài lần nữa, độ hảo cảm của hắn sẽ đầy sao?】

Hệ thống: 【Nam chính không nông cạn như vậy đâu, cô vẫn nên tranh thủ đến Ôn Châu giải quyết nữ chính đi, đến lúc đó nam chính yêu nữ chính, cô khóc cũng không kịp.】

Ta cụp mắt xuống, tay đang vuốt ve tách trà khựng lại.

Thì ra Tần Kiều Kiều cũng không phải nữ chính, thật nực cười.

“Nếu mẫu hậu không tìm được lý do nào khác để gây khó dễ cho ta, vậy ta xin phép lui trước.”

“Dù sao cũng không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác mệt mỏi sau một đêm đâu.”

Ả ta lười biếng vuốt tóc mai, cố ý để lộ dấu vết đỏ ửng ái muội.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-hau-tu-thong-cung-thua-tuong/chuong-3.html.]

7

【Một quả phụ, trong thời đại phong kiến này chỉ có thể thủ tiết cả đời, Từ Bội Oản là cái thá gì? Buồn cười c.h.ế.t mất.】

Ta đột nhiên đứng dậy, đạp một cái vào kheo chân ả.

Ả ta đau đớn quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn ta đầy phẫn nộ và oán hận.

“Từ Bội Oản!”

Ta cúi người xuống vỗ nhẹ vào mặt ả, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần nở nụ cười rạng rỡ.

“Ngươi là cái thá gì? Cũng dám gọi thẳng tên húy của ai gia?”

“Hôm nay cho dù Thượng Quan Chiêu có đến cũng phải quỳ xuống trước mặt ai gia.”

“Hắn không hiểu quy củ, ai gia sẽ dạy hắn, dù sao đứa con do cung nữ sinh ra, tính tình ti tiện trong xương cốt rất khó sửa đổi.”

Thượng Quan Chiêu là sản phẩm của việc cung nữ bò lên giường hoàng đế, vừa không có năng lực vừa không có bối cảnh, có thể lên ngôi hoàng đế cũng là nhờ đàn bà.

Nghĩ đến lúc trước ta vì hắn mà vào cung dọn đường, bất chấp sự phản đối của người nhà, dốc hết sức lực giúp hắn lên ngôi.

Ta thấy ghê tởm vô cùng.

Rõ ràng ta là tiểu thư khuê các nổi tiếng khắp Hoàng Thành, mắt phải mù đến mức nào mới nhìn trúng thứ đồ chơi này chứ.

Cứ như bị chó ăn mất não vậy.

Một tên trai bao ăn bám đàn bà có tư cách gì mà kiêu ngạo?

“Từ Bội Oản! Ngươi dám nói trẫm như vậy sao!”

Luồng gió mạnh mẽ ập đến, ta bị Thượng Quan Chiêu vừa chạy đến tát lùi về sau vài bước.

Ta ôm mặt, giữ vững thân hình, cười lạnh nhìn hắn.

Ồ, tên trai bao đánh phụ nữ càng không thể giữ lại.

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Ta chậm rãi ngồi xuống ghế quý phi, liếc thấy sắc mặt Thượng Quan Chiêu tái mét, khinh thường đảo mắt.

Ta đã tỉnh táo lại rồi, nhưng những quý nữ khác trong hậu cung của hắn vẫn chưa tỉnh táo.

“A Chiêu, chàng là thiên tử, cho dù nàng ta là Thái hậu cũng không có tư cách nói chàng như vậy.”

Tần Kiều Kiều kéo áo Thượng Quan Chiêu, bênh vực hắn.

Nói xong, sắc mặt Thượng Quan Chiêu đen như mực.

“Từ Bội Oản, trẫm dù sao cũng là hoàng đế, nhục mạ, bịa đặt hoàng đế là tội chết, niệm tình ngươi từng có ơn với trẫm, ngươi bảo phụ thân ngươi giao Cấm Vệ Quân Tây Giao cho trẫm, chuyện này coi như bỏ qua.”

“Nếu không...”

“Nếu không thì sao? Ngươi nằm mơ đi!”

Ta cười lạnh, cầm đĩa hoa quả bên cạnh ném về phía hắn.

 

Loading...