Tầng dưới nghe thấy tôi và chồng mây mưa? - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:19:12
Lượt xem: 98

08.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra “Bobo mặt nhỏ”, cũng chính là Đỗ Văn Văn, đúng là một người bạn cấp ba của tôi. Cô ta cũng quen Châu Hằng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta đổi tên mình thành hai chữ lặp.

Nghe nói cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, mở góc mắt rồi gọt cằm gì đó, ngoại hình không giống trước đây lắm. Bảo sao tôi lại không nhận ra.

Một người bạn cũ đã bị lãng quên từ lâu ở ngay dưới lầu nhà tôi, biết bí mật riêng tư của tôi, còn có bí mật khó nói với chồng tôi, những chuyện này đúng là “trùng hợp” đến khó giải thích nổi.

Chẳng lẽ cô ta vẫn giữ liên lạc với Châu Hẳng?

Ban đầu, cô ta còn tình nguyện làm người tình của Châu Hằng. Đến khi không nhịn nổi nữa, cô ta muốn đột phá mối quan hệ đó nhưng Châu Hằng không đồng ý. Rồi hai người tranh chấp, cô ta bị Châu Hằng…

Tôi thấy rợn hết tóc gáy, người đàn ông chung chăn gối với tôi lại là một kẻ mặt người dạ thú ư?

Thế nhưng theo điều tra của cảnh sát, với tất cả bằng chứng thu được, Châu Hằng đã được chứng minh vô tội.

Tối đó, anh ấy tăng ca thật

Có hai đồng nghiệp làm việc cùng anh ấy đêm hôm đó. Vào tầm 3 4 giờ sáng, bọn họ còn gọi một phần gà rán để ăn khuya.

Đồng nghiệp và shipper đều có thể làm chứng.

Khi chứng cứ bày ra trước mặt chúng tôi, Châu Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc như đang nói: Em xem, tại sao em không tin anh?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tang-duoi-nghe-thay-toi-va-chong-may-mua/chuong-5.html.]

Nhưng chúng tôi còn chưa kịp yên tâm, cảnh sát Trần lại hỏi:

“Nghe nói, gần đây chuyện thân mật của hai người bị công khai trong nhóm chat cư dân, Đỗ Văn Văn còn công khai chuyện anh có quan hệ không chính đáng với nhiều cô gái khác.”

Châu Hằng lập tức phản bác: “Tất cả đều là đồn đại vô căn cứ! Tôi không hề làm những chuyện đó! Mấy người có thể đi điều tra, tôi dám nói tất cả những bức ảnh đó đều được tạo ra từ AI hay cái gì đó tương tự.”

Cảnh sát Trần không trả lời anh mà lại nhìn sang tôi: “Dù là đồn đại, chắc cô cũng bực bội lắm đúng không?”

Tôi hiểu rồi, ý cảnh sát Trần chính là, tôi cũng là đối tượng bị tình nghi.

Nhưng khiến tôi bất ngờ là, người chồng ban đầu bị tôi nghi ngoại tình lại đang đứng ra bênh vực tôi:

“Các người không thể nghi ngờ vô căn cứ thế được. Vợ tôi không phải người như vậy. Hơn nữa, các người không xem camera giám sát à? Cô ấy chỉ gõ cửa chứ có đi vào đâu.”

Tôi thấy trái tim mình ấm áp hơn hẳn, không ngờ tôi luôn nghĩ xấu về anh mà anh vẫn tin tưởng tôi như vậy.

Lời phản bác của anh khiến tôi thấy tự tin hơn. Tôi nói rõ ràng với cảnh sát, tuy bị đồn đại nhưng tôi chỉ thấy tổn thương và mờ mịt chứ chưa từng muốn g.i.ế.c người.

Vì chỉ là nghi ngờ vô căn cứ, cảnh sát nhanh chóng thả cho chúng tôi đi.

Về đến nhà, Châu Hằng thấy tôi vẫn thừ người ra nên mới sờ trán tôi: “Hình như bị sốt rồi, em uống thuốc rồi đi nghỉ đi.”

Tôi nắm lấy tay anh: Châu Hằng, liệu cô ta có tới báo thù em vì chuyện đó không…”

Khuôn mặt mới dịu dàng của Châu Hằng lập tức trầm xuống.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...