Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta không có ý định thị tẩm đêm nay, đúng lúc này bạch nguyệt quang của hắn lại xuất hiện - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-10-19 07:48:03
Lượt xem: 102

“Sao lại trùng hợp như vậy?” Ta nhìn ma ma, cảm thấy có điều kỳ lạ. Từ lâu ta đã nghi ngờ việc Khương Như Ý mang thai giả. Giờ nàng lại sảy thai công khai như vậy, chẳng lẽ suy đoán của ta đã sai, Khương Như Ý thật sự đã hoài thai?

Ma ma hỏi ta: “Nương nương, giờ nhị tiểu thư đã mất con, có cần tiếp tục để thái y theo dõi không?”

“Tất nhiên phải theo dõi.”

Khương Như Ý nếu thật sự ngu muội, kiếp trước nàng đã chẳng thể làm chủ Đông Cung. Nhưng lần này nàng làm lớn chuyện như vậy, rốt cuộc nàng toan tính điều gì?

Sáng hôm sau, ta bị triệu vào Từ Ninh cung của Thái Hậu. Vừa thấy mặt, Thái Hậu liền nói: “Hoàng Hậu, ngươi có biết tội?”

“Thần thiếp không biết.” Ta điềm tĩnh đáp, trong lòng không ngừng suy nghĩ gần đây mình đã làm gì khiến Thái Hậu tức giận đến vậy. Nghĩ mãi chỉ có thể là việc liên quan đến Khương Như Ý.

Ta lập tức quỳ xuống nói: “Thái Hậu, nếu là do muội muội, thần thiếp thực sự có tội vì không quản giáo nghiêm.”

“Vậy sao? Nhưng Khương mỹ nhân nói bệ hạ đêm qua qua chỗ nàng là do ngươi khuyên bảo. Ai gia còn tìm thấy trong tẩm điện của bệ hạ loại hương liệu từ tẩm cung của ngươi. Thái y đã xem qua, hương liệu đó không quá độc, nhưng với phụ nữ vừa mang thai có thể khiến thai động. Hoàng Hậu, ngươi giải thích thế nào? Ai gia đã hỏi bệ hạ, người nói chính ngươi khuyên người đi thăm Khương mỹ nhân. Ngươi giải thích sao đây?”

“Thái Hậu thực sự nghĩ rằng là thần thiếp làm sao? Người nghĩ thần thiếp thật sự ngu ngốc đến mức ấy, trong khi Thái hậu và bệ hạ đều đã hứa giao con của Như Ý cho thần thiếp nuôi dạy, thần thiếp cần gì phải bày trò như vậy? Đứa trẻ đó là đứa con đầu tiên của Hoàng thượng, thần thiếp cũng rất vui mừng, sao lại không biết điều như vậy?”

Thái Hậu ngưng lại một chút, ánh mắt dò xét ta, không còn vẻ sắc bén như thường ngày. Lần này ta không cúi đầu, mà dám đối diện với Thái Hậu.

Ta tự nhủ, tuyệt đối không thể cúi đầu, nếu có chút chột dạ, thì vết nhơ này ta không thể gột rửa.

Ngay lúc đó, ta bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Khương Như Ý dám khiêu khích trước mặt Lý Nhuận Sinh.

Nàng tính toán thật khéo, một mũi tên trúng ba đích.

Thứ nhất, đứa con này là thứ chia cách ta và Lý Nhuận Sinh, khiến mối quan hệ của chúng ta dần phai nhạt.

Thứ hai, Thái Hậu là người luôn ủng hộ chính thất, nhưng nếu thấy ta không xứng đáng, để bù đắp cho Khương Như Ý, địa vị của nàng chắc chắn sẽ được nâng lên.

Xanh Xao Truyện

Thứ ba, nàng lợi dụng đứa bé này để đạt được sự ủng hộ từ phụ thân.

Ngày phụ thân đến gặp ta, tất nhiên ông cũng đã gặp Khương Như Ý. Nàng làm mọi việc vì vị trí hoàng hậu này.

Vì vậy, nàng bắt đầu bày mưu tính kế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-khong-co-y-dinh-thi-tam-dem-nay-dung-luc-nay-bach-nguyet-quang-cua-han-lai-xuat-hien/chuong-9.html.]

Chuyện Lý Nhuận Sinh mang hương liệu của ta, không nhiều người biết. Tuỳ Hỉ là người thông minh, chắc chắn sẽ không dễ dàng đắc tội với ta vì một mỹ nhân, nên vấn đề hẳn nằm ở một kẻ thân tín khác của nàng.

Nhưng lúc này chưa phải là lúc kiểm chứng. Trước mắt, ta cần vượt qua cửa ải Thái Hậu. Ta đang đánh cược rằng Thái Hậu không hoàn toàn tin tưởng Khương Như Ý, người chưa có chứng cứ để vu hại ta.

Quả nhiên, Thái Hậu trầm ngâm hồi lâu, rồi mới nói: “Hoàng Hậu, ngươi đừng tưởng rằng ai gia không có chứng cứ thì không làm gì được ngươi. Nếu có cơ hội, dù ngươi dựa lưng vào phủ tướng quân, ai gia cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Hôm nay ngươi hãy về tự kiểm điểm. Còn về Khương mỹ nhân, ngươi không cần đến thăm. Nàng vừa mất con, tinh thần không ổn định, đừng khiến hoàng thượng không vui.”

“Thần thiếp tuân mệnh Thái Hậu.”

---

Ta trở về cung, không dám tùy tiện đến chỗ Khương Như Ý. Nhưng Tuỳ Hỉ lại mang tin rằng Lý Nhuận Sinh gần đây đã luôn ở chỗ Khương Như Ý.

Về phần Hồ Cơ, dù nàng không được lòng Khương Như Ý, Lý Nhuận Sinh vẫn phong nàng làm mỹ nhân, đẩy nàng đến một điện xa xôi.

Những gì ta không làm được, Khương Như Ý lại làm được hết.

Ta cười lạnh lùng, sống lại một kiếp, ta vẫn không bằng Khương Như Ý.

Thái Hậu nói ta phải đóng cửa ăn năn, nhưng thực chất là muốn giam lỏng ta. Chưa dừng lại ở đó, người mà ta sai đến hỏi thăm thái y chữa trị cho Khương Như Ý cũng không thấy tăm hơi.

Giết người diệt khẩu ư? Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta.

Ta đoán rằng Khương Như Ý nắm thóp của vị thái y đó. Sau khi lợi dụng xong, nàng đã thủ tiêu thái y. Hiện tại ta không thể ra ngoài, điện của ta cũng bị giám sát kỹ lưỡng, ta không dám hành động liều lĩnh.

Dù vậy, Hồ Cơ vẫn tìm cách đến thăm ta. Nàng ngồi trong phòng, nhìn quanh rồi nói: “Nương nương như vậy thật tốt, không phải lo lắng bệ hạ đột nhiên ghé qua.”

“Ngươi đến đây vẫn nên cẩn thận, đừng để rước hoạ vào thân.” Ta khuyên nhủ nàng. Dù Lý Nhuận Sinh coi nàng như món đồ chơi, nàng vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Ta không thể đối xử với nàng như Lý Nhuận Sinh.

Huống hồ, tính cách thẳng thắn của Hồ Cơ khiến ta dễ chịu hơn so với Khương Như Ý nhiều.

Nghe nói gần đây phụ thân lại tiến cung. Ông đến gặp Khương Như Ý, sau đó việc bố trí trong cung cũng được thắt chặt hơn nhiều.

Chính Khương Như Ý đến nói với ta chuyện này. Đến nước này, ta không còn hy vọng gì nhiều vào phụ thân nữa. Giờ đây, vì lợi ích của Khương gia, ông đánh cược đặt tất cả niềm tin lên vai Khương Như Ý.

Nghe nói ông còn định nâng di nương lên làm bình thê.

Loading...