Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta không có ý định thị tẩm đêm nay, đúng lúc này bạch nguyệt quang của hắn lại xuất hiện - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-19 08:00:15
Lượt xem: 102

A, phủ tướng quân, ôi chao.

Mấy ngày qua, ta tự mình suy đoán nhiều điều, cuối cùng, đến lần gặp Hồ cơ gần đây, trước khi nàng rời đi, ta gọi nàng lại.

"Ngươi nói kẻ đó đã đích thân tìm ta, hắn định khi nào đến?"

Hồ cơ mỉm cười, nuốt vội miếng điểm tâm còn sót lại, rồi nhấp ngụm trà trước khi đáp: "Ta cứ ngỡ Hoàng hậu nương nương phải đợi thêm một thời gian nữa mới hỏi. Hắn bảo chỉ cần nương nương hỏi đến hắn, hắn sẽ xuất hiện ngay. Nương nương đừng vội, không lâu nữa người sẽ gặp hắn thôi. Hắn còn nói rằng Khương mỹ nhân chẳng thể vênh váo được bao lâu nữa, bảo người hãy yên tâm, chớ lo lắng chuyện vụn vặt. Mỗi ngày hắn bảo ta đến tìm nương nương cũng chỉ vì sợ người buồn chán mà thôi."

"Vậy ngươi hãy truyền lời cho hắn rằng, nam tử đại trượng phu sao lại nấp bóng như kẻ nhát gan? Bổn cung cho hắn ba ngày. Nếu hắn không thể giải thoát bổn cung khỏi tình cảnh này, thì dù có gặp lại hắn, bổn cung cũng chẳng còn màng tới tình cảm của hắn nữa." Ta nói với vẻ nghiêm nghị.

Hồ cơ thoáng ngạc nhiên trước thái độ của ta, rồi nàng chấn chỉnh lại sắc mặt, cúi đầu thưa: "Ta sẽ chuyển lời nương nương đến hắn, nhưng xin nương nương rõ lòng, hắn không có ý gì xấu với người, nương nương có thể lựa chọn tin tưởng hắn."

"Bổn cung tin hay không, tất cả tùy thuộc vào quyết định của hắn. Nếu các ngươi cứ muốn giấu giấu diếm diếm, thì bổn cung không có hứng mà đuổi theo cái trò chơi ấy."

Nói xong, ta bảo ma ma đưa Hồ cơ ra ngoài.

Thật ra, chuyện ta muốn hợp tác với kẻ đứng sau Hồ cơ, ta đã suy tính từ lâu. Hồ cơ có thể vào cung như chốn không người, đến thẳng tẩm cung của ta, thì rõ ràng người đứng sau nàng chẳng phải hạng tầm thường. Có lẽ, hắn thật sự có thể giúp ta thoát khỏi cơn nguy khốn này.

Tuy nhiên, việc hắn cứ mãi lẩn trốn và giữ khoảng cách khiến ta rất khó chịu. Cảm giác như mọi việc ta làm đều phải thật thận trọng, trong khi hắn lại dễ dàng thao túng suy nghĩ của ta, điều này khiến ta ngột ngạt.

Do đó, ta cần phải gặp hắn trực tiếp.

---

Người sau lưng Hồ cơ không để ta đợi lâu. Ngày hôm sau, buổi chiều, tin tức từ Ngự Thư Phòng truyền đến khiến cả cung náo động.

Nguyên nhân là lão thái y què chân trước kia từng bắt mạch cho Khương Như Ý đã xuất hiện, mang theo thương tích trên người, đến trước mặt hoàng thượng kêu oan.

Chuyện này gây náo loạn khắp nơi, hoàng thượng không thể không đích thân thẩm tra.

Theo hiểu biết của ta về Lý Nhuận Sinh, hẳn là khi nhìn thấy lão thái y, hắn đã đoán được việc này có liên quan đến Khương Như Ý, nhưng hắn vẫn muốn giữ thể diện cho nàng, nên mới dẫn theo mấy vị đại thần vào Ngự Thư Phòng.

Sau đó, Tuỳ Hỉ báo tin rằng, lão thái y đã quỳ xuống xin được chết, nhưng trước khi chết, ông chỉ mong hoàng thượng minh oan cho gia quyến của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-khong-co-y-dinh-thi-tam-dem-nay-dung-luc-nay-bach-nguyet-quang-cua-han-lai-xuat-hien/chuong-10.html.]

Hoàng thượng tự nhiên là đồng ý.

Từ đó, chuyện Khương Như Ý dần lộ ra.

Thì ra, Khương Như Ý quả thật từng mang thai, nhưng không phải con của hoàng thượng, bởi thời gian thai kỳ của nàng không khớp với khoảng thời gian ở cạnh Lý Nhuận Sinh, điều này có nghĩa nàng đã tư thông với kẻ khác.

Ban đầu, Khương Như Ý muốn lén lút xoá bỏ hậu quả, nhưng ngay lúc đó Hồ cơ lại được đưa vào cung, khiến nàng hoảng sợ, quyết định đánh cược một ván. Nàng đã ép lão thái y giả mạo thời gian mang thai của mình, dùng người nhà để uy h.i.ế.p lão, nếu không làm theo, cả gia đình lão sẽ bị g.i.ế.c không chỗ chôn.

Lão thái y vì đứa cháu duy nhất mà không thể không thỏa hiệp, giả mạo rằng Khương Như Ý đã mang thai. Ban đầu, lão cứ ngỡ rằng nàng không được hoàng sủng quá nhiều, nhưng không ngờ Lý Nhuận Sinh lại hết mực quý trọng nàng, khiến lão càng thêm lo sợ.

Khi Khương Như Ý yêu cầu lão phối hợp lần cuối, nếu thành công, nàng hứa sẽ để lão hồi hương, từ đó rút lui khỏi hoàng cung đầy sóng gió này.

Xanh Xao Truyện

Lão thái y không còn lựa chọn nào khác, đành phải làm theo.

Nhưng cuối cùng, lão bị người ta thủ tiêu giữa đường. May mắn thay, lão thoát khỏi bao tải trông thấy những kẻ đã bức hại gia đình mình.

Sau khi dưỡng thương, lão quyết định lấy cái c.h.ế.t để đòi lại công lý cho gia quyến.

Khi nghe xong toàn bộ sự việc, ta hỏi tiểu thái giám: "Sao hôm nay lại là ngươi tới, còn tiểu thái giám kia đâu?"

"Hồi nương nương, tiểu thái giám kia phạm lỗi, cha nuôi phạt huynh ấy tới Tân Giả Khố, lại không còn nhận huynh ấy làm con nuôi nữa."

Tiểu thái giám kính cẩn trả lời, nhưng trong lòng ta không khỏi bất an.

Không biết là Tuỳ Hỉ tự mình phát hiện ra, hay là kẻ kia phía sau Hồ cơ đã sắp xếp kỹ càng, mà đến cả tiểu thái giám có liên hệ với Khương Như Ý cũng được cân nhắc tỉ mỉ đến vậy.

Về việc hoàng thượng xử trí Khương Như Ý, ta hoàn toàn không can dự, chỉ nghe rằng lão thái y đã có bằng chứng quan trọng chứng minh tội lỗi của nàng.

Khương Như Ý bị Lý Nhuận Sinh trực tiếp xử tử, nghe nói sau khi trở ra, đôi mắt hắn đỏ hoe.

Dẫu sao thì cũng còn chút tình cảm, ta chỉ cười lạnh.

Nhưng cho dù có yêu thích đến đâu, nàng vẫn không thoát khỏi cái c.h.ế.t dưới tay Lý Nhuận Sinh.

Kiếp trước, ta là kẻ hứng chịu số phận này, nay đến lượt Khương Như Ý, tựa như luân hồi định mệnh không thể tránh khỏi.

Loading...