Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta không có ý định thị tẩm đêm nay, đúng lúc này bạch nguyệt quang của hắn lại xuất hiện - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-10-19 08:38:03
Lượt xem: 41

"Tướng quân đến gặp ta chỉ để nói những lời này thôi sao?" Ta lạnh lùng hỏi, nếu không phải đã được Lý Khâm báo trước rằng Khương Như Ý vẫn còn sống, có lẽ ta thật sự đã bị những lời quan tâm của ông làm cho mủi lòng.

Nhưng ta cũng là nữ nhi ông vì cớ gì mà lại thua kém một người do thiếp thất sinh ra?

Hắn thấy ta kiên quyết, do dự mở lời: "Là ý của bệ hạ, bảo ta khuyên người giảng hòa, nhưng giữa người và bệ hạ vẫn còn khúc mắc về Như Ý, nên bệ hạ muốn hóa giải."

"Vậy sao? Nhưng tướng quân không phải quên rồi, Khương Như Ý đã chết, các ngươi không oán trách ta sao? Hôm nay đến đây chỉ để giảng hòa thôi ư? Cữu cữu ta đã bị cách chức, mẫu thân ta cũng đã hoà ly với ông, vậy các ngươi diễn trò này để làm gì?"

Phụ thân sững lại, không ngờ ta vạch trần mọi chuyện, khuôn mặt thoáng chút xấu hổ nhưng vẫn tiếp tục: "Nếu đã vậy, vi phụ xin nói thẳng, Thái Hậu luôn bảo vệ người, bệ hạ lại hiếu thảo, hơn nữa ta hiện giờ chỉ có mình người là nữ nhi, đương nhiên phải đứng về phía người. Vậy nên người vẫn phải tiếp tục giữ vị trí Hoàng Hậu. Hiện giờ, người và bệ hạ bên ngoài hòa hợp nhưng thực chất bất hòa, điều này khiến các đại thần rất chú ý. Thái Hậu vừa mới qua đời, nương nương lại chưa có con, khó mà tránh được lời ra tiếng vào."

"Vậy ý của phụ thân là gì?"

"Bệ hạ muốn người sinh con cho ngài ấy, có đứa con, ngài ấy sẽ bỏ qua chuyện của Như Ý."

"Vậy ta muốn hỏi phụ thân, ngài làm điều này là vì cái gì? Vì phủ Tướng quân sao? Ngài thích Khương Như Ý đến thế, trong lòng chắc hận ta lắm, cớ sao lại muốn giải hòa với ta?"

"Bởi vì như người đã nói, danh dự của phủ Tướng quân quan trọng hơn." Ông nói một cách lạnh lùng.

Lòng ta ngay lúc ấy trở nên trống rỗng.

Thì ra, Khương Như Ý cũng chỉ có vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-khong-co-y-dinh-thi-tam-dem-nay-dung-luc-nay-bach-nguyet-quang-cua-han-lai-xuat-hien/chuong-13.html.]

Ta giả vờ đồng ý với yêu cầu của ông, rồi bảo ma ma mời hoàng thượng dùng bữa tối chung.

Nhưng mặt khác, ta âm thầm sai người truyền tin cho Lý Khâm, rằng đêm nay trong cung phải chìm trong biển lửa.

Lý Nhuận Sinh tới rất nhanh, xem ra hắn thật sự gấp rút muốn có hậu duệ. Nhưng ta không hiểu, vì sao lại là với ta, người mà hắn từng căm ghét?

Xanh Xao Truyện

Ta chợt nghĩ đến lời Thái Hậu trước lúc lâm chung, chẳng lẽ tất cả đều liên quan đến ta? Ngoài ta ra, không ai khác có thể sao?

Phụ thân, Lý Nhuận Sinh, Lý Khâm, dường như tất cả đều xoay quanh ta để thực hiện điều gì đó.

Nhưng cuối cùng thì nó liên quan gì đến ta? Không ai nói cho ta biết.

Lý Nhuận Sinh thậm chí còn mang theo một lư hương khi đến. Khi tùy tùng của hắn đi qua ta, lặng lẽ nói vài chữ: "Trong đó có thuốc mê, nương nương hãy cẩn thận."

Ta liếc mắt nhìn Xuân ma ma, bà nhanh chóng hiểu ý ta, khi nhận lư hương, dường như đã thay đổi thứ hương bên trong.

Không hổ là người bên cạnh Thái Hậu, quả thực rất tài giỏi.

Lý Nhuận Sinh không nhận ra điều gì, còn giả bộ liếc mắt đưa tình với ta: "Trẫm vẫn nhớ khi cùng Hoàng Hậu đến buổi yến tiệc săn b.ắ.n mùa xuân, nàng mặc bộ y phục đỏ thật uy nghi. Năm nay săn b.ắ.n bị trì hoãn, trẫm đã sai người chuẩn bị lại mọi thứ muốn đưa nàng đi vài ngày, để ôn lại những kỷ niệm xưa."

"Bệ hạ đã an bài thì thần thiếp xin tuân theo." Ta lạnh lùng đáp.

Hắn có vẻ rất hài lòng khi thấy ta nhượng bộ, nhưng ta chẳng màng để hắn trong lòng chỉ mong Lý Khâm không phụ lòng, có thể nhanh chóng đuổi kẻ phiền phức này đi.

Loading...