Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Dùng Tiểu Thuyết Chinh Phục Vũ Trụ - Chương 35: Nam phụ xuất hiện

Cập nhật lúc: 2024-10-09 23:07:25
Lượt xem: 18

Còn Sharks ở phòng biên tập Hoàn Vũ, khi thấy tình hình này, trái tim treo lơ lửng cũng đã được đặt xuống.

Bởi vì xu hướng dư luận cuối cùng đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả những tài khoản rõ ràng luôn cố gắng gây sự trong khu vực bình luận cũng không thể gây sóng gió gì nữa.

Dù sao cũng đã có vài bậc thầy lần lượt lên tiếng giúp đỡ, và mức độ cũng như trọng lượng của những phát ngôn này gần như đã áp đảo hoàn toàn đối phương, trọng tâm chú ý đã trực tiếp chuyển hướng.

Sharks vẫn luôn lo lắng, cuốn 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 nổi tiếng quá nhanh và phong cách cũng độc đáo đến mức chắc chắn sẽ chắn đường người khác, rồi lại bị nhắm đến nữa thì phiền lắm.

Hơn nữa, tác giả mới như Dụ Miên rất dễ bị ảnh hưởng về mặt tinh thần. 

Nếu tinh thần suy sụp thì xong đời luôn.

Mình phải chăm sóc kỹ tác giả nhỏ này mới được!

À phải rồi, còn có thể để Dụ Miên tương tác với mấy đại gia này trên Tinh bác nữa, lượng truy cập có sẵn thế này, không tiếp nhận thì phí quá.

Trong thời đại liên tinh tế, nghệ thuật âm nhạc cổ điển kiểu nhạc cụ cổ xưa đã lụi tàn một thời gian dài rồi.

Nhưng chính vì thế, những người có thể kiên trì học hoặc nghiên cứu lâu dài về những nhạc cụ cổ hiếm này, hầu như ai cũng có thân thế không đơn giản.

Đám đại gia này phần lớn đã tự do tài chính từ lâu, nên mới có thể kiên trì biến sở thích hoàn toàn không kiếm ra tiền thành nghề nghiệp.

Vì vậy, khi Sharks thấy mấy vị giáo sư thường ngày cao ngạo này tự mình xuống sân kêu gọi tác giả Dụ Miên viết sách mới theo yêu cầu, anh ta chỉ thấy đúng là cơ hội hiếm có và cũng rất phù hợp.

Tuy nhiên, khi Sharks hỏi Dụ Miên trên Tinh bác về kế hoạch liên quan, anh lại nhận được một câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán.

[Cá: Không được... Mặc dù tôi đang có ý tưởng cho cuốn thứ hai rồi, nhưng cuốn tiếp theo tôi không định viết nhân vật chính chơi nhạc cụ nữa đâu, mà cũng không cùng đề tài.]

Sharks: Hả!???

Nghe câu trả lời này của Dụ Miên, Sharks suýt nữa đã hét lên trong văn phòng.

[Cá Mập Giòn: Anh không đùa đấy chứ! Cuốn này thành công như vậy, sao chúng ta không viết thêm một cuốn nữa!?]

[Đặc biệt là ý tưởng nhân vật chính chơi violin, các giáo sư đã đích thân mời rồi, chúng ta nhân cơ hội viết thêm một cuốn thì tốt biết mấy! Quan trọng là giờ có nhiều sách mới đang bắt chước anh, nếu không nhanh tay viết, ngược lại sẽ bị tác giả khác viết mất!]

Sharks nghi ngờ Dụ Miên trước mắt đang bình tĩnh quá mức này có hiểu được lượng truy cập khổng lồ mà 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 mang lại không.

Hiện tại trong số các tiểu thuyết mới ra mắt trên Hoàn Vũ Reading, nhiều tác phẩm đã mạnh dạn bắt chước phong cách của 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 , cho nhân vật chính chơi các loại nhạc cụ.

Hơn nữa, do thị trường đề tài này đã được khai phá, nhiều độc giả trong lúc chờ đợi "Hiệp nghị hôn ước" cập nhật, đã thực sự đổ xô vào đọc những cuốn sách mới này.

Quan trọng là nghĩ tới việc tên Lôi đó sau khi quay lại phòng biên tập, lại cố tình chỉ đạo tác giả dưới quyền bắt chước hòng hưởng ké độ hot, Sharks không nhịn được cảm thấy thúc giục Dụ Miên nhanh chóng viết cuốn thứ hai thật sự rất cần thiết.

Tên đó thật đáng ghét, lúc đầu nói gì mà cuốn này chắc chắn sẽ thất bại, kết quả giờ nổi đình nổi đám lại đi bắt chước.

Tuyệt đối không thể để đối phương chiếm lợi thế!

[Cá: Ừm... cái này thì, chủ yếu là tôi không định lặp lại đề tài.]

Đối với tư duy theo quán tính của biên tập Cá Mập Giòn, Dụ Miên chỉ khẽ vẫy vẫy đuôi cá.

Bởi vì lời mời của giáo sư Penger này tuy xuất phát từ ý tốt, và trông có vẻ cũng rất phù hợp, nhưng thực tế lại là một cái bẫy.

Dù sao đề tài "truy thê hỏa táng tràng" kiểu này có mô-típ rất cố định và dễ phân tích, một cuốn nổi tiếng rồi bị bắt chước theo thật chẳng có gì lạ.

Nhưng nếu mình cũng đi theo lối mòn, viết thêm một loạt truyện nhân vật chính đổi sang chơi nhạc cụ khác rồi đuổi theo vợ tới cùng, cách viết đổi nước không đổi canh này mới thực sự là đang tiêu hao lượng người hâm mộ tích lũy từ cuốn đầu tiên.

Đọc nhiều cùng một kiểu mẫu, độc giả chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán.

Một khi để độc giả cảm thấy đang đọc sản phẩm dây chuyền, ngay cả cảm giác mới lạ khi đọc cuốn đầu tiên cũng có thể bị mài mòn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-dung-tieu-thuyet-chinh-phuc-vu-tru/chuong-35-nam-phu-xuat-hien.html.]

Huống chi giờ có thời gian suy nghĩ cân nhắc, Dụ Miên định viết một đề tài hoàn chỉnh hơn cho cuốn thứ hai.

Tất nhiên, mức độ sảng khoái chắc chắn phải tăng gấp đôi!

Tuy nhiên, đối với biên tập Sharks chưa trải qua thời kỳ bùng nổ đề tài tiểu thuyết thế kỷ 21, chỉ dùng lời nói để mô tả chắc chắn rất khó để đối phương hiểu được, nên vẫn nên đợi mình xác định đề tài và viết xong bản thảo rồi mới trao đổi sẽ dễ dàng hơn.

Còn Sharks sau khi nghe xong những lời "đầy tính tùy hứng" này của Dụ Miên, một lúc lâu ngồi trước màn hình quang não mà gõ chữ cũng không biết gõ thế nào nữa.

[Cá Mập Giòn: Ôi... Tôi thật sự muốn phát điên rồi, vậy lời mời của giáo sư Penger làm sao đây? Đây cũng là một đại gia siêu cấp, hiếm khi người ta chịu hạ mình mời như vậy, chúng ta đâu thể cứ thế phớt lờ được! QAQ]

Thực sự không biết làm sao thuyết phục Dụ Miên, Shax đành phải lôi vị đại gia kia ra lần nữa.

Dù chỉ là một giáo sư đại học chuyên ngành kém phổ biến, có vẻ thanh cao nhưng không có ảnh hưởng thực tế, nhưng con trai của giáo sư Penger lại cực kỳ lợi hại đấy.

Xem thường một nhân vật lớn như vậy thì hậu quả không lường được, huống chi người ta chủ động thể hiện thiện ý.

[Cá: Ừm... để tôi nghĩ xem, thực ra điều này cho tôi chút cảm hứng đấy.]

Dụ Miên cũng có thể hiểu được nỗi lo lắng của biên tập Sharks.

Dù không muốn viết hẳn một cuốn sách chỉ vì lời mời này, nhưng hoàn toàn không đáp lại cũng hơi quá đáng, dù sao giáo sư cũng có ý tốt.

Hơn nữa, sau khi tìm hiểu tình hình, Dụ Miên cũng biết rằng việc kế thừa văn hóa nghệ thuật nhạc cụ trong thời đại liên bang tinh tế thực sự rất khó khăn.

Đối mặt với việc khám phá các vùng tinh vực bí ẩn phức tạp và tranh giành tài nguyên thường xuyên, chủ nghĩa thực dụng khoa học và phong trào thượng võ gần như thống trị tư tưởng chủ đạo của xã hội liên bang tinh tế.

Chỉ có một nhóm nhỏ học giả vẫn đang cố gắng duy trì di sản văn hóa cổ xưa của Cổ Lam Tinh, đôi khi còn phải tự bỏ tiền túi để mở các khóa học liên quan khi không xin được kinh phí.

Thật lòng mà nói, Dụ Miên rất ngưỡng mộ tinh thần này.

Nếu có thể giúp được một chút thì chắc chắn là điều tốt.

Vì vậy, chỉ vài phút sau, tài khoản tác giả của Dụ Miên - vốn chưa từng đăng bất kỳ tin nhắn nào kể từ khi đăng ký - đã đăng bài Tinh bác đầu tiên.

[Trả lời Penger V: Cảm ơn lời mời của ngài rất nhiều~ Violin quả thật là một nhạc cụ rất thanh lịch và cao quý, vì vậy trong câu chuyện sắp tới cũng sẽ có một nghệ sĩ violin rất thanh lịch xuất hiện, mọi người hãy chờ đón nhé! Tên Caesar kia có lẽ sẽ phải lo lắng rồi =w=]

Tuy không đến mức viết một cuốn sách mới với nhân vật chính là các nhạc cụ, nhưng sắp xếp hợp lý một số nhạc cụ cho các nhân vật phụ nổi tiếng khác trong sách cũng không có gì quá đột ngột.

Mà nói đến một nhóm nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong tiểu thuyết tổng tài, ngoài cặp chính ra thì còn ai nữa?

Chắc chắn là những nam phụ thứ hai, thứ ba, thứ N khiến vô số độc giả phát cuồng rồi!

Hơn nữa, tuy Caesar giờ đã tỉnh ngộ, nhưng Cố Bạch đã dần bình tĩnh lại và thậm chí bắt đầu chuẩn bị cho việc hợp đồng hôn ước sắp hết hạn trong vài tháng tới.

Buổi biểu diễn tốt nghiệp sắp tới của Cố Bạch chắc chắn là cao trào tiếp theo xứng đáng nhất của toàn bộ cuốn sách.

Lúc này nếu các nam phụ xuất hiện tạo áp lực thực sự cho tên Caesar kia, chắc chắn sẽ thu hút được một lượng fan hâm mộ lớn trong nhóm độc giả.

Dụ Miên lại đọc kỹ từng tin nhắn tag mình, lần lượt chuyển tiếp các bài Tinh bác của các giáo sư hoặc liên quan đến nhạc cụ cổ và nghệ thuật âm nhạc, cố gắng làm cho những bài đăng này được phơi bày càng nhiều càng tốt.

Sau khi Dụ Miên đăng bài Tinh bác đầu tiên, lượt chia sẻ và like liên quan đến tài khoản nhanh chóng tăng vọt như dự đoán.

Trong khi các nhạc cụ cổ được độc giả quan tâm và phơi bày, thông tin được tiết lộ trong bài Tinh bác của Dụ Miên còn khiến vô số độc giả liên bang tinh tế vừa mong đợi vừa lo lắng.

Dù miệng nói ghét Caesar đến mức muốn cậu ta bị cá mập ăn thịt ngay lập tức, nhưng với tư cách là nam chính chính thức, vị trí của Caesar trong lòng độc giả vẫn vô cùng đặc biệt!

Dùng cụm từ "vừa yêu vừa ghét" để miêu tả có lẽ là chính xác nhất.

Nếu nhân vật mới xuất hiện thực sự khiến Caesar cảm thấy khủng hoảng, cốt truyện sẽ kịch tính đến mức nào?

Tuy nhiên, ngay khi Dụ Miên đang tiếp tục gõ phím cập nhật trong phòng làm việc, bỗng có tiếng động từ bên ngoài.

Loading...