Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Dùng Tiểu Thuyết Chinh Phục Vũ Trụ - Chương 34: Tác động không ngờ

Cập nhật lúc: 2024-10-09 23:06:53
Lượt xem: 21

Dù tài khoản với ID "Du khách Liên bang tinh tế" này không dùng tên thật, nhưng xác nhận của Tinh bác cho thấy đúng là một nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Văn học Liên bang. Bài đánh giá này thực sự khiến Dụ Miên có phần sửng sốt.

Dù sao 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 này, ngay cả tác giả Dụ Miên cũng phải thừa nhận quá trình chuẩn bị sáng tác ban đầu khá vội vàng.

Có thể nói đây thực sự là một tác phẩm viết vội.

Nhịp điệu và mạch truyện, Dụ Miên đã xem qua vô số truyện "truy thê hỏa táng tràng" ở kiếp trước nên thuộc lòng, thậm chí có thể nói là gần như giống hệt.

Về một phương diện nào đó, những lời chỉ trích trên mạng cũng có lý do của họ.

Nhưng Dụ Miên không ngờ lại nhận được một bài phân tích độc giả như vậy.

Bài đánh giá của "Du khách Liên bang tinh tế" này, trên cơ sở không phủ nhận những vấn đề tồn tại trong bài viết, đã phân tích và diễn giải về nhân vật Caesar và những nhân vật khác với thái độ vô cùng bao dung và ôn hòa, thậm chí có thể nói là với ngòi bút "thấu hiểu đồng cảm".

Thậm chí từ những tình tiết mới nhất, người ta còn nhận ra sự phản ánh ngây thơ về giai cấp được ẩn giấu bên trong.

Hơn nữa, việc kết hợp khéo léo giữa thiết lập nhân vật của Cố Bạch với các vấn đề xã hội trong vũ trụ được coi là cách tận dụng trực tiếp làn sóng nổi tiếng của《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 , khéo léo hướng sự chú ý của mọi người vào các vấn đề an sinh xã hội liên hành tinh.

Điều này thật sự bất ngờ đến cực điểm, nhưng khi suy nghĩ kỹ, sự bùng nổ của 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 dường như thực sự có ý nghĩa đặc biệt trong thực tế.

Xét cho cùng, tình yêu của rất nhiều độc giả liên hành tinh dành cho Cố Bạch hoàn toàn có thể biến thành một sức mạnh tốt đẹp hơn với sự tham gia của toàn dân, biến những tiếc nuối trong câu chuyện thành hiện thực!

Không phóng đại chút nào khi nói rằng bài đánh giá sách của Du khách liên bang hành tinh vừa xuất hiện đã như sét đánh ngang tai, lập tức đưa cuộc thảo luận về 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 trên mạng lưới sao vào một hướng hoàn toàn mới.

Thậm chí nhiều độc giả còn chủ động liên hệ với Trung ương Tinh Tôn vì sự gia tăng hành vi yêu thương người già trẻ em trong thời gian gần đây.

Ví dụ như đột nhiên có một làn sóng người kiên trì túc trực ở các công viên để giúp người già sửa sang bãi cỏ, hoặc nhiệt tình giúp đỡ khi thấy người vô gia cư bên đường...

Bạn có thể nói những hành vi này, xuất hiện sau khi đọc xong tiểu thuyết này, là không tốt sao?

Tất nhiên là rất tốt, hoàn toàn là biểu hiện của cái chân-thiện-mỹ.

Vì vậy, chỉ có thể nói rằng cuốn tiểu thuyết 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 này quả thật rất "ma mị" từ tên sách đến nội dung, nhưng khi xem xét kỹ lưỡng cốt truyện và thiết lập nhân vật, nó vẫn thực sự khá chính xác về mặt chính trị và đạo đức.

Hơn nữa, nhìn từ một góc độ khác, chuỗi tình tiết "đánh mặt sướng tay" dưới tính cách nhân hậu của nhân vật chính Cố Bạch trong truyện cũng có thể được coi là đang ngấm ngầm nói với mọi người rằng:

Chỉ cần nhân từ kiên định, làm nhiều việc tốt, chắc chắn sẽ đón nhận cuộc sống tốt đẹp hơn!

Sau một hồi "phân tích thần thánh" như vậy, ngay cả những người trước đây không ưa sự bùng nổ của 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 cũng lập tức không còn gì để nói dài dòng nữa.

Xét cho cùng, bài đánh giá sách của "Du khách liên bang hành tinh" này có thể nói là đã "chốt hạ" cuộc tranh cãi này từ một góc độ khác.

Khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu đối phương có phải đã nhìn thấy cuộc khủng hoảng dư luận tiềm ẩn này, nên mới cố tình viết ra một bài đánh giá sách như vậy!

Tuy nhiên, Dụ Miên nhìn bài đánh giá sách trên màn hình quang não, cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ.

Bản thân là một người ngoài cuộc, ban đầu viết sách thực sự là để hoàn thành nhiệm vụ và sống sót suôn sẻ.

Nhưng khi bạn phát hiện ra tác phẩm của mình thực sự ảnh hưởng đến vùng liên hành tinh này, gợi lên nhiều suy nghĩ và thảo luận, dường như lại bị chạm đến bởi điều gì đó.

Có lẽ cuốn sách thứ hai của mình nên suy nghĩ kỹ về chủ đề.

[Bạn định bắt đầu cấu tứ cuốn sách thứ hai rồi à?? Cuốn đầu tiên chẳng phải còn chưa viết xong sao! Mà phần hấp dẫn nhất cũng chưa tới nữa!]

Hệ thống nhỏ nhìn Dụ Miên sắp xếp lại tài liệu và đề cương, cũng không nhịn được hỏi.

"Đúng vậy, nhưng cuốn sách mới chắc chắn phải bắt đầu cấu tứ và xác định trước."

Cuốn 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 này, cùng với việc Caesar phát hiện ra sự thật về một triệu, câu chuyện cũng đã mở ra đến một cao trào.

Tiếp theo chắc chắn sẽ còn một vài tình tiết lớn gây chấn động.

Đặc biệt là phần đuổi theo vợ mà công chúng thích nhất!

Một khi những tình tiết này được viết ra, độ nóng chắc chắn sẽ không thấp!

Nhưng Dụ Miên định nhân lúc câu chuyện này sắp chính thức bước vào cao trào, nghiêm túc suy nghĩ về chủ đề của cuốn sách thứ hai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-dung-tieu-thuyet-chinh-phuc-vu-tru/chuong-34-tac-dong-khong-ngo.html.]

Hơn nữa, lần này Dụ Miên thực sự hơi tò mò, nhà nghiên cứu này trong thực tế sẽ là một người như thế nào.

Không chỉ một bài đánh giá sách đã giúp mình giải quyết một rắc rối lớn, mà ngay cả việc thúc giục cập nhật ở cuối cùng cũng tỏ ra rất đáng yêu.

Tuy nhiên, trong khi Dụ Miên đang suy tư về chủ đề cuốn sách mới trước bài đánh giá này, sự ủng hộ dành cho tác phẩm 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 trên mạng lưới sao lại xuất hiện một nhóm không ngờ tới khác.

[Hals V: Hả? Ai nói 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 không hay nên bị cấm, tôi không đồng ý đâu! Tôi còn đang theo dõi cùng học sinh mà! Lão già cổ hủ nên tích cực học hỏi từ người trẻ, có vậy tâm hồn mới trẻ trung được, chứ không phải cứ nhắc đến cái gì là muốn cấm!]

Giáo sư Hals này gần 60 tuổi, là chuyên gia uy tín trong lĩnh vực âm nhạc.

Ngoài tính cách hơi trẻ con, thích lướt sóng như người trẻ, thoạt nhìn dường như hoàn toàn không liên quan gì đến 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 ..

Sao ông ấy lại lên tiếng ủng hộ 《 Hiệp Nghị Hôn Ước 》 !?

Hai cái này chẳng liên quan gì đến nhau cả!

Đặc biệt là những kẻ trước đó vẫn luôn ẩn nấp trong khu vực bình luận để kích động, cố gắng tác động dư luận, gần như hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao một cuốn tiểu thuyết mới nổi như 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 lại có thể được nhiều bậc thầy lên tiếng ủng hộ đến vậy!

Nhưng thực tế nếu xem xét kỹ, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Phải biết rằng, ngay khi cuốn 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 vừa ra mắt, nó đã lập tức khơi dậy cơn sốt về piano cổ và một loạt nhạc cụ cổ xưa khác từng bị lãng quên của Cổ Lam tinh.

Trong một thời gian dài, ở kỷ nguyên liên tinh tế đề cao khoa học kỹ thuật và sức mạnh, các chuyên ngành nghệ thuật như nhạc cụ cổ đều bị xem là môn học lỗi thời từ Cổ Lam tinh.

Nhiều chuyên ngành thậm chí còn không tuyển được một sinh viên nào trong nhiều năm, gần như đến mức phải đóng cửa.

Kết quả là sự bùng nổ của 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 đã ngay lập tức đưa mức độ chú ý đến piano lên cao ngất. Không chỉ các lớp học nhạc cụ cổ bất ngờ tăng vọt số lượng đăng ký, mà ngay cả số lượng người hỏi thăm về việc đăng ký vào khoa âm nhạc năm nay cũng tăng mạnh.

Vì vậy, khi những bậc thầy trong ngành âm nhạc này thấy có người đòi cấm 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 , có thể nói họ đã không thể ngồi yên được nữa.

Giờ mà cấm 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 , thì chẳng khác nào cắt đứt nguồn chú ý mà họ vừa mới có được.

Đây quả là điều không thể chấp nhận được!

Và với phát ngôn của Hals - bậc thầy trong ngành âm nhạc, mạng lưới tinh tế vốn đã ồn ào vì bài đánh giá sách của "Du khách liên bang tinh tế" càng trở nên sôi sục hơn.

[Ối trời, cuốn sách mà tác giả yêu thích của tôi viết, thậm chí cả giáo sư cũng đang đọc sao!? Thật không thể tin được!!]

[Đúng vậy, khoa Piano cổ của chúng tôi năm nay chỉ có vài người, nhưng gần như ai cũng đang truyền tay nhau đọc 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 đấy! Cuốn sách này đúng là đã nâng tầm chúng tôi lên tột đỉnh, haha. Những đoạn miêu tả âm nhạc trong sách vừa phóng đại vừa sảng khoái!]

[Bạn có tin là giáo sư Hals biết đến 《  Hiệp Nghị Hôn Ước 》 như thế nào không? Đúng vào mùa tuyển sinh năm nay, có người trong buổi phỏng vấn khi được hỏi lý do nộp đơn, đã trực tiếp nói là vì đọc tiểu thuyết mà đến đấy, hahahaha!]

Dưới sự thảo luận sôi nổi, #Tiểu thuyết mà cả các giáo sư cũng theo dõi# lập tức trở thành một từ khóa hot, trực tiếp leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm hot trên mạng lưới tinh tế.

Thậm chí ngay sau khi Hals lên tiếng, một người bạn khác của giáo sư Hals cũng đã lên tiếng, và lần này còn @ tác giả Dụ Miên.

[Penger V: Tên kia không chỉ theo dõi truyện đâu, mà còn chạy qua chỗ tôi khoe khoang suốt về việc tuyển sinh năm nay đã kín chỗ. @Cá, tôi còn muốn liên hệ với tác giả, không biết cuốn tiếp theo có thể viết về violin của chúng tôi được không?? Dù sao violin cũng là một nhạc cụ cổ đại có lịch sử lâu đời và rất thanh lịch mà! [Ảnh X9]]

Hóa ra những ngày gần đây, các giáo sư của Học viện Âm nhạc Số 1 Liên bang Trung ương Tinh tế - nguyên mẫu của học viện âm nhạc mà nhân vật chính Cố Bạch theo học trong sách - hầu như đều đang chú ý đến làn sóng nhạc cụ cổ điển đột ngột nổi lên này.

Không biết vì sao, giới trẻ liên bang tinh tế bỗng nhiên không chỉ xem các trận chiến robot nữa, mà còn quan tâm đến nghệ thuật nhạc cụ.

Sau khi điều tra kỹ nguyên nhân mới phát hiện, hóa ra nó liên quan đến một cuốn tiểu thuyết hot đang thịnh hành trong giới trẻ liên tinh tế!

Vì vậy, những giáo sư có tư tưởng năng động hoặc trẻ trung hơn một chút đã trực tiếp lên tàu express của cơn sốt này, giới thiệu và phổ biến trực tuyến về các nhạc cụ cổ điển khác vốn hơi cô đơn trong thời đại liên tinh tế.

Họ hoàn toàn không ngại trả lời các câu hỏi và thắc mắc trực tuyến của những người trẻ tò mò, thậm chí còn tương tác rất nhiệt tình.

Và chỉ trong chốc lát, cả mạng lưới tinh tế đều bị thu hút bởi chiến dịch tuyển sinh trực tuyến cực kỳ thú vị này.

Rốt cuộc ai có thể ngờ được, thậm chí còn có cả các bậc thầy trong ngành liên quan trực tiếp kêu gọi tác giả viết tiểu thuyết mới!?

Vậy chẳng phải sẽ được xem một loạt nhân vật chính là nhạc cụ sao?

Điều này thật là thú vị quá!

Mau thúc giục cập nhật đi!

Lúc này, có thể nói toàn bộ độc giả và fan trên mạng lưới tinh tế đều đang mong đợi xem Dụ Miên, vị tác giả này, cuối cùng sẽ phản hồi như thế nào trước những bình luận tương tác chủ động từ các giáo sư này!

Loading...