Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 227

Cập nhật lúc: 2024-07-03 20:37:18
Lượt xem: 63

Cả người Kha Mỹ Linh run lên, cô nhìn anh tỏ vẻ đáng thương: “Ông chủ, anh muốn đổi loại hình phục vụ nào?”

“Nhà lâu rồi không có ai ở, lau nhà trước đi.” Anh hất cằm về phía nhà chính rồi nói: “Trên tờ giấy kia viết thế nào, hai tay cầm khăn lau nền, đây là tư thế gì?”

“Có thể đổi cái khác không, em vừa tắm xong, lại còn ngồi xe mấy tiếng đồng hồ nữa, em muốn nghỉ ngơi.” Mắt cô long anh, cầu xin hỏi.

“Nếu không em chạy một vòng quanh thôn cho có tinh thần, lại còn phải hô cái gì mà “Điên vì anh, dại vì anh, đập đầu vào tường vì anh”?”

Quá ác ôn, Kha Mỹ Linh cắn tay áo, sắp khóc đến nơi rồi.

Sao lúc đó bản thân lại không nghĩ tới chừa đường lui, quả nhiên giống như trùm phản diện nói, có lúc cái số cá chép cũng không cứu nổi đầu óc lên cơn.

“Em, em vẫn nên lau nền vậy.” Cô nhảy khỏi cái ghế không chút do dự.

Mẹ Kha có chìa khóa nhà họ, cách hai ngày bà lại đến quét dọn một lần, phơi chăn, lại thêm cửa sổ đóng chặt nên cũng không bẩn mấy, chỉ có một lớp bụi mỏng thôi.

Hai tay Kha Mỹ Linh cầm khăn, ngồi trên đất, chỉ lau nền thôi m.ô.n.g còn phải vểnh lên đầu xấu hổ.

Cô quay đầu nhìn Tần Nguyên Cửu đang xem trò vui ngoài cửa, thẹn quá hóa giận, cô gào: “Anh nhàn rỗi không có gì làm thì đi huấn luyện các anh trai đi, nhìn em làm việc làm gì?”

Ánh mắt Tần Nguyên Cửu sâu thẳm: “Anh chỉ tò mò rõ ràng em có thể dùng cây lau nhà để lau, nhưng em lại cứ nhất quyết muốn dùng giẻ?”

“Lau như thế mới sạch, không được à?”

Anh gật đầu: “Được chứ, thế anh đến nhà cũ đây.”

Kha Mỹ Linh gào: “Nếu đám trẻ không học thì lôi bọn nó ra luyện cùng!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-227.html.]

Tần Nguyên Cửu vẫy tay về phía cô tỏ ý đã biết.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Kha Mỹ Linh ném khăn, nhảy lên, thấy người đã qua sông rồi, vô vỗ tay cười: “Hừ, nhóc con muốn đấu với em à?”

Cô ra cửa, nhắm mắt, cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, sau khi phát hiện không có bất kỳ ai cả, cô mới bắt đầu dùng pháp quyết dọn nhà một lượt, cũng chỉ mất hai, ba phút thôi.

Kha Mỹ Linh hung hăng cắn táo, bắt đầu bận rộn việc của mình.

Đừng nhìn cô sắp xếp nhiều việc như thế, công tác chuẩn bị của cô cũng không ít đâu!

Kha Mỹ Linh chế bùa thanh não để thanh lọc và mở rộng não bộ, dùng đường bọc bùa lại chế thành thuốc viên. Bởi vì trên bùa cô còn dùng trận pháp che mắt nên dù cho người khác có hiếu kỳ mà tách viên thuốc ra, cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy ruột thuốc đen xì.

Bùa thanh não này có hiệu quả kinh người hơn thuốc bổ não của đời sau, cái kia là thực phẩm dinh dưỡng, cái này có tác dụng làm sạch, có thể ảnh hưởng đến đại não và tiểu não, kích thích, làm mạnh mẽ và thanh tẩy các khu không phù hợp.

Nói thẳng ra, bùa thanh não giải trừ hạn chế về mặt dung lượng, có thể tham khảo giải trừ hạn chế về tốc độ logic, mở rộng trí nhớ, biến đổi lớn như hai mạch nhâm, đốc được đả thông.

Một viên có thể đủ cho họ thu được lợi ích đến cuối đời.

Nghĩ thế, Kha Mỹ Linh cho mình một viên, ồ, vị sô cô la vừa vào miệng là tan ra. Lá bùa ngâm trong đường rồi hong khô, có chút thơm giòn, sau khi cắn một miếng là cảm nhận được một luồng khí ấm áp đi vào thực quản, cả người thoải mái đến bay bay.

Ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo không thôi!

Kha Mỹ Linh chuẩn bị một hộp bùa thanh não, mỗi người trong nhà đều có một viên.

Sắp xếp xong tài liệu tiểu học, cấp hai và đại học xong, cô phân ra mỗi một giai đoạn thành ba bậc cơ bản, phát triển, cao cấp. Đúng rồi, cô còn dán chữ lên mỗi phần.

Một vài câu đố, lưới schulte, câu chuyện phá án làm tăng hứng thú học tập, tăng trí thông minh cũng được sắp xếp.

Bình luận

6 bình luận

  • Ad ra nhanh quá tốc độ đọc ko kịp rồi🙄😆

    2 tuần trước · Trả lời

  • 👍 sáng mới cày xong hơn 100 chương chiều vèo cái 400 chương biết chừng nào mới xong

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Năng xuất quá

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Ráng đọc tới chương 68 mà ad đăng tới chương 194 rồi

    Uyên 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá ạ. Mong bạn sớm ra chương

    Trang 2 tuần trước · Trả lời

  • Tiếp đi

    Uyên 3 tuần trước · Trả lời

Loading...