Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sư môn bất ổn - 63.2-67

Cập nhật lúc: 2024-08-28 09:06:42
Lượt xem: 355

Lần này không cần tiểu sư muội nhắc nhở, mùi ma khí nồng nặc khiến ta hắt xì một cái.  

Khi hắn mở ra, ta nghe thấy tiếng khóc của vạn quỷ.  

Đó là oán khí do vô số oan hồn kết thành.  

Thời Vọng nói:  

"Đây chính là phương thuốc mà ngươi đã giao cho hoàng đế để chế tạo trường sinh đan.  

"Những cuốn sách như thế này, trong tàng thư các của ngươi không chỉ có một quyển, ngươi có cần ta giúp ngươi tìm thêm không?  

"Người cha tốt của ta."

 

64.

Lý do mà Thời Vọng cố chấp muốn bái nhập dưới trướng Thanh Cực Tiên Tôn, không phải vì muốn nhận cha, cũng không phải vì danh lợi.  

Hắn muốn thu thập chứng cứ về việc Thanh Cực Tiên Tôn giấu sách cấm ma tộc, âm mưu gây hại cho nhân gian.  

Cũng để trả lại sự trong sạch cho mẫu thân hắn.

 

65.

Tiên môn không ngồi yên được nữa.  

Thanh Cực Tiên Tôn danh chấn thiên hạ, xảy ra chuyện tai tiếng này, dù thế nào cũng phải có lời giải thích.  

Họ bàn bạc về việc giam giữ Thời Vọng và Thanh Cực Tiên Tôn.  

Một người bị mổ xem có thực sự có tiên cốt không.  

Người còn lại thì lục soát tàng thư các xem có giấu sách cấm ma tộc không.  

Thảo luận xong.  

Họ chuẩn bị hành động.  

Ta muốn bước lên ngăn mấy người tiến về phía Thời Vọng, lại bị sư phụ kéo lại.  

Ta sốt ruột nhỏ giọng giải thích:  

"Sư phụ, không thể để họ mổ tiên cốt của Thời Vọng, không chỉ phế đi toàn bộ tu vi, mà e rằng ngay cả mạng cũng khó giữ."  

Sư phụ lại ra hiệu cho ta nhìn Thanh Cực Tiên Tôn.  

Sắc mặt hắn u ám đến mức có thể nhỏ ra nước, mặc cho các tiên môn ra sức đàm phán, hắn đều không nói một lời.  

Hắn bỗng cười điên cuồng.  

Ta nổi da gà khắp người.  

Cười xong, hắn nhìn Thời Vọng bằng ánh mắt độc ác:  

"Biết sớm như vậy, ta đã không nên nhân từ, để ngươi sống.”  

"Ngươi nên c.h.ế.t cùng với người mẹ thấp hèn của ngươi!"  

Gương mặt hắn vặn vẹo đáng sợ.  

Không còn chút nào dáng vẻ của tiên tôn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-mon-bat-on/63-2-67.html.]

66.

Sư phụ nói, Thanh Cực Tiên Tôn cũng có tiên cốt, không thể nhập ma.  

Nhưng hắn có lẽ đã học pháp thuật tà môn, vì vậy ra tay tàn nhẫn độc ác, có ma khí quanh quẩn.  

Sư phụ bảo vệ chúng ta, không để ý thấy Thời Vọng từ bên cạnh xông ra.  

Sư phụ nói:  

"Thôi bỏ đi, tư chất của Thời Vọng tốt hơn các ngươi nhiều, ta không lo lắng cho hắn."  

Lão đầu nói vậy, nhưng vẫn không khỏi phân tâm.  

Không để ý, tiểu sư muội cũng lao ra.  

Sư phụ: "!!!"  

Sư phụ: "Thế này thì còn ra thể thống gì???"  

Anan

Ông đá đại sư huynh ra ngoài: "Bảo vệ tốt tiểu sư muội của ngươi!"

 

67.

Cuối cùng Thanh Cực Tiên Tôn vẫn bị vây kín.  

Hắn tóc tai bù xù, bị đám đông cầm kiếm vây quanh.  

Hắn lau m.á.u trên môi, rồi lại cười.  

Trước đây ta luôn không hiểu tại sao phản diện trước khi c.h.ế.t lại thích cười như vậy, bây giờ ta đã hiểu.  

Đó gọi là làm bộ làm tịch.  

Hắn làm bộ cười hai tiếng, lại làm bộ móc ra hai quyển sách cổ ngả vàng từ trong ngực.  

Tay cầm kiếm của sư phụ run lên hai cái.  

Bởi vì những cuốn sách mà Thanh Cực Tiên Tôn lấy ra, là bí kíp của môn phái ta.  

"Nghe nói bên trong ghi chép kiếm quyết lợi hại nhất thế gian, không đến đường cùng không được học. Các ngươi đều không muốn để ta sống yên ổn, vậy thì ta c.h.ế.t cũng phải kéo các ngươi theo."  

Hắn lướt mắt nhìn qua.  

Nụ cười đông cứng.  

Hắn lật hai trang.  

Nụ cười biến mất.  

Hắn lật xong hai cuốn.  

Phun m.á.u trắng xóa.  

Ta vô cùng chấn động.  

Ta hỏi sư phụ:  

"Đây là kiếm quyết lợi hại gì vậy?"  

Sư phụ không trả lời.  

Đại sư huynh trả lời:  

"《Trời giáng sủng thê: Tiên tôn phụ thân đón chiêu đi.》"

 

Loading...