Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sư môn bất ổn - 58.2-63.1

Cập nhật lúc: 2024-08-28 09:05:55
Lượt xem: 431

Nếu hôm nay không kết thúc tâm kết này, sau này hắn nhất định sẽ gây đại họa.  

"Nhưng nếu ta không muốn gỡ bỏ thì sao? Trong ảo cảnh rất tốt, có sư tỷ, nếu ta ra ngoài, sư tỷ lại sẽ tránh ta, thậm chí không nói chuyện với ta."  

Đứa trẻ trong chăn tủi thân mà chu môi:  

"Ta đã làm sai, ta trộm sách của mật thất, sư tỷ không mắng ta, sư tỷ cũng không cho ta theo nữa."  

"Thời Vọng. Đây là cuộc đời của ngươi."  

Ta nghiêm túc nói:  

"Ta cũng có cuộc sống của riêng mình, ta không muốn bị giam cầm trong ảo cảnh của ngươi. Lựa chọn của ngươi, sai lầm của ngươi, ngươi phải có dũng khí tự mình gánh chịu, chứ không phải kéo theo người vô tội khác xuống nước."  

Thời Vọng sững sờ một lúc, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo.  

Hắn suy nghĩ một lát, rồi đáng thương mà van xin ta:  

"Vậy sư tỷ, ngươi cùng ta đi được không?"  

Ta đồng ý.

 

59.

Muốn gặp Thanh Cực Tiên Tôn rất đơn giản, chỉ cần thả tên đệ tử bị trói kia chạy thoát là được.  

Chẳng mấy chốc, Thanh Cực Tiên Tôn dẫn theo đám đệ tử lũ lượt kéo đến.  

Lúc này, hắn chưa có râu dê, dung mạo chính trực, thật sự có vài phần tiên phong đạo cốt.  

Thanh Cực Tiên Tôn chỉ vào tên đệ tử vừa bị đánh kia mà chất vấn chúng ta:  

"Tiểu hữu, các ngươi vô duyên vô cớ đánh đệ tử của ta, có phải muốn kết thù với ta không?"  

Không đợi chúng ta trả lời, hắn xoay câu chuyện, kéo về phía Thời Vọng:  

"Hắn chỉ là một nông phu có chút tiên căn, tuy tư chất bình thường, nhưng ta đã quyết định thu hắn làm ngoại môn đệ tử. Nhưng hắn lại không biết đủ, dám nói dối rằng mình là con trai của ta, hủy hoại danh dự của ta, ta trừng phạt hắn, có gì không được?"  

Ta nói:  

"Đánh hắn thì đánh, còn cần chọn ngày sao?"  

Thanh Cực Tiên Tôn: "..."  

Hắn triệu hồi kiếm mệnh.

 

60.

Thời Vọng chắn trước mặt ta.  

Anan

Dù hắn chỉ là đứa trẻ năm sáu tuổi, nhỏ bé, không thể bảo vệ ta chu toàn.  

Hắn nói:  

"Thanh Cực Tiên Tôn, tâm kết của ta không phải vì ngươi không nhận ta.”  

"Mà là vì ngươi vì tư lợi cá nhân, đã dâng lên hoàng đế phương thuốc làm trường sinh đan từ ma tộc, khi mẫu thân ta phát hiện, ngươi đã g.i.ế.c hại bà.”  

"Ngươi không dám thừa nhận, giờ ta sẽ thay ngươi công khai cho thiên hạ biết."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-mon-bat-on/58-2-63-1.html.]

61.

Lúc ảo cảnh tan biến, Thời Vọng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.  

Hắn nói, sư tỷ, đa tạ.  

Ta không thấy bóng dáng Thời Vọng mà ta quen thuộc trong hắn.  

Đồng tử của hắn trong veo không dính chút bụi trần, như đứa trẻ năm sáu tuổi mà ta chưa từng quen biết.

 

62.

Chưa kịp nghĩ nhiều, ta đã tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt tiểu sư muội.  

Nàng để ta gối đầu lên, thế nên ta ngủ rất thoải mái.  

Còn đại sư huynh và Thời Vọng.  

Họ nằm xiêu vẹo dưới đất.  

Thoải mái hay không không quan trọng, không c.h.ế.t là được rồi.  

Tiểu sư muội vui mừng reo lên:  

"Thật tuyệt! Sư tỷ, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!"  

Lúc này ta mới nhận ra còn một người nữa, bạch y như tuyết, cầm kiếm bảo vệ phía trước.  

Trước mặt hắn là thiên quân vạn mã.  

Các tiên tôn và đệ tử của các môn phái đồng thanh chất vấn hắn:  

"Trường Quyết, ngươi thực sự muốn vì ma tộc mà đối địch với toàn bộ tiên môn sao?"  

Sư phụ nói:  

"Hắn không phải ma tộc.”  

"Hắn là đệ tử của ta."

 

63.

Thời Vọng cũng tỉnh lại.  

Hắn nhíu mày, chống trán ngồi dậy từ mặt đất.  

Hắn cười lạnh:  

“Ma tộc? Ta dám mổ tiên cốt của ta cho các ngươi xem, nhưng Thanh Cực Tiên Tôn, ngươi dám giải thích với mọi người việc ngươi giấu sách cấm ma tộc không?"  

Thanh Cực Tiên Tôn vẫn giữ vẻ thản nhiên:  

"Thời Vọng, đừng vu khống ta, chúng ta có nhân chứng."  

"Ta không nói ta không có chứng cứ. Thanh Cực Tiên Tôn, ngươi không ngại quay lại xem, đây là gì?"  

Sắc mặt Thanh Cực Tiên Tôn thay đổi đột ngột.  

Đám đông xôn xao.  

Ta thấy Thời Vọng giơ lên một cuốn sách, trên đó đen kịt khí

Loading...