Sau Khi Xuyên Sách Tôi Vả Mặt Tra Nam Tiện Nữ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:33:07
Lượt xem: 825

Sau ngày hôm đó, tôi xách vali đến Kinh Đô ngắm hoa, rồi đến Bắc Hải xem tuyết, đi đây đi đó để khuây khỏa.

Ba tháng sau, tôi trở về…

Vừa đẩy cửa vào đã xộc lên mùi bia rượu nồng nặc.

Trong nhà bừa bộn, vỏ chai vứt tứ tung, không hề có dáng vẻ của biệt thự chút nào.

Phó Từ ngồi trên mặt đất, bên cạnh là chai rượu đang uống dở, ria mép lởm chởm, mặt mày tái nhợt, trông gầy hơn hẳn.

Hắn nhìn thấy tôi, liền lập tức đứng dậy, loạng choạng đi về phía tôi như đang muốn xác thực điều gì đó rồi nắm lấy tay tôi: “Là thật sao? Anh không nằm mơ đúng không?”

Nói rồi hắn kéo tôi đến trước mặt, giữ chặt lấy vai tôi: “Em đi đâu mà không nói năng một tiếng nào vậy hả? Suốt ba tháng trời! Anh gọi cho em mà không được!”

“Ờ, đi du lịch thôi.”

“Thế em cũng phải báo một tiếng chứ! Anh cứ tưởng, anh cứ tưởng…”

“Phó Từ, trước đó anh không hề báo cáo hoặc nói với tôi bất cứ điều gì.”

Hắn đi đâu.

Có về ăn cơm không.

Wechat cũng để trưng thôi, Tống Tiểu Vũ nhắn mười câu cũng không nhận được một chữ ừ!

Hắn lạnh nhạt với cô mười ngày nửa tháng.

Rồi đột nhiên trở về, lại trách cô không chuẩn bị gì để ăn?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-xuyen-sach-toi-va-mat-tra-nam-tien-nu/chuong-9.html.]

Hắn chính là muốn cô phải đau khổ để trừng phạt cô.

— Không phải cô muốn kết hôn sao?

— Nhịn không được cũng phải nhịn đi!

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Thái độ của tôi cũng giống hắn, có gì học đó thôi mà?

Ánh mắt của Phó Từ trở nên tỉnh táo hơn, nhẹ giọng hỏi tôi: “... Em đang muốn trả thù anh, đúng không?”

“Chuyện này còn phải suy nghĩ nữa à?” Tôi cười thành tiếng, “Ba tháng trời mới ngộ ra đấy ư? Học bá như anh uống rượu giả uống đến khờ luôn rồi hầy?”

Phó Từ nhắm mắt lại, lông mi hơi run: “Tiểu Vũ, anh…”

“Ui, chị Tiểu Vũ, đây là nhà chị đó sao? Lộng lẫy thế cơ á?!” Bạn đồng hành xách vali bước vào, nhìn thấy Phó Từ liền kinh ngạc: “Vị này là…”

Tôi không có ý định giới thiệu: “Em xách vali lên lầu trước đi, chị xách không nổi đâu.”

Bạn đồng hành trẻ tuổi điển trai đối mặt với Phó Từ đang lạnh mặt, thầm nghĩ: “Thật sự vào được sao?”

“Hắn là ai?” Ánh mắt của hắn chuyển sang người tôi.

“Bạn đồng hành, tôi thuê để đi du lịch cùng.”

“Ba tháng này, em đều cùng hắn ở bên ngoài du hí đó sao?!”

“Tôi chỉ cần một người bạn đồng hành biết tiếng Nhật. Giá của cậu ta cao nhất, phục vụ cũng tốt nhất, tôi không chọn trẻ tuổi, đẹp trai, học sinh ưu tú lại dẻo miệng, không lẽ lại đi chọn… một thằng đàn ông không được tích sự gì như anh sao? Với lại du hí là gì, tôi nghĩ Phó tổng hiểu rõ cái này hơn tôi nhỉ?”

Anh bạn đồng hành đó xách vali lên lầu, xong rồi mau chóng bỏ chạy mất dép.

Bình luận

1 bình luận

Loading...