Sau Khi Xuyên Sách Tôi Vả Mặt Tra Nam Tiện Nữ - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:36:38
Lượt xem: 2,074

Tôi tắm rửa xong, vừa bước ra liền bị Phó Từ kéo tới giường.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn tôi: “Tống Tiểu Vũ, hắn ta có chạm vào em chưa?”

Nghe mà buồn cười thật sự.

Anh làm gì có tư cách hỏi Tống Tiểu Vũ câu này cơ chứ.

Tôi cứ tưởng mình sẽ bị hắn tẩn cho một trận thì hắn bất ngờ cúi xuống hôn tôi.

Một nụ hôn run rẩy, cẩn thận. Rồi dần dần trở nên kịch liệt và triền miên.

Tôi cảm nhận được dục vọng đang bắt đầu trỗi dậy trong hắn.

“Tôi đang mang thai.” Tôi kinh tởm tránh mặt sang một bên, “Anh ra ngoài đi!”

“Anh mới là chồng của em!” Hắn tức giận quát lên, “Em có thể ngủ với những thằng không ra gì, tại sao lại cự tuyệt anh?”

“Chồng á? Mấy năm nay tôi và anh được tính là quan hệ vợ chồng cái rắm gì thì trong lòng anh tự mà hiểu lấy.”

Hắn hít một hơi thật sâu, buồn bực một lúc rồi mở miệng: “Anh không có về chỗ mẹ anh nữa.”

“Bà muốn anh đưa Lâm Sương vào công ty, anh từ chối rồi.”

“Ba tháng nay, anh vẫn ở nhà đợi em.”

“Vậy mà em không thèm nghe máy, cũng không trả lời anh câu nào…”

Tôi mất kiên nhẫn hỏi: “Anh muốn nói gì?”

Đôi mắt hắn trở nên ngấn lệ.

Hắn cúi đầu, áp đôi môi vào cổ tôi.

Nụ hôn từ kìm nén trở nên rất phóng túng.

“Anh rất nhớ em…” Lời tỏ tình nhẹ nhàng, giống như trong giấc mộng. “... Đã rất lâu anh không có em bên cạnh rồi.”

Sức của hắn mạnh lắm, cơ thể cũng nóng rang, đôi tay thô bạo xâu xé quần áo của tôi.

Tôi bình tĩnh giữ hắn lại và nói: "Đợi chút, tôi đi lấy bao…"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-xuyen-sach-toi-va-mat-tra-nam-tien-nu/chuong-10.html.]

Hắn được tôi trấn an, liền trở nên ngoan ngoãn.

Tôi đưa tay lấy cái túi đặt ngay đầu giường, rút cái máy chích điện cầm tay ra, chích cho hắn một phát.

Đây là nút mạnh nhất, hắn co giật một cái rồi ngã nhào xuống giường.

Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới lôi được hắn ra ngoài phòng khách rồi trói hắn trên ghế.

"Tôi nói rồi, tôi đang mang thai!"

Tống Tiểu Vũ đã vì hắn mà sảy thai hai lần.

Cho nên sức khỏe vẫn luôn không được tốt, tôi đã phải hết sức cẩn thận.

Tôi rút dây nịt của hắn ra, quất một phát thật mạnh lên mặt hắn:

"Anh xem tôi là cái gì hả? Là công cụ để anh thỏa mãn ham muốn sao? Anh muốn làm là tôi phải cho sao? Hả?!"

"Anh ôm vợ của anh thì có gì sai chứ!?"

"Thứ anh ôm không chỉ là vợ của anh đâu!"

"Anh đã không còn ai khác ngoài em rồi mà…"

Tôi táng cho hắn một bạt tai: "Thế ngay từ đầu anh đã ở đâu?! Bây giờ anh nói muốn quay về là quay về?! Anh là cái thá gì chứ hả!!!"

"Tống Tiểu Vũ! Anh và cô ta chỉ là góp vui lấy lệ! Em có biết em ép anh kết hôn, sau lưng có biết bao nhiêu người cười anh ở rể không!" Nước mắt hắn chực trào, chảy ướt hết khuôn mặt đầy máu.

Tôi tức đến vung tay quất tiếp: "Con mẹ nó không lẽ anh không phải sao?!"

"Anh - Phó Từ, không phải, chính là ở rể nhà họ Lâm của tôi sao?!"

Tôi nói ra một chữ là tôi quất hắn một cái, Phó Từ liền cứng đờ tại chỗ: "... Ngay cả em cũng nghĩ anh như vậy sao?"

Tôi bắt đầu nói đạo lý với hắn: "Tiền, tôi đã đưa. Cái mạng của mẹ anh, tôi cũng đã giữ. Công ty, tôi cũng giao hết cho anh — Có thứ nào mà anh không lấy cơ? Bây giờ còn tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi à?"

Phó Từ hoàn toàn sụp đổ: "Em luôn miệng nói yêu anh! Em nói em thật lòng thật dạ với anh! Kết quả trong mắt em anh chỉ là món đồ chơi mà em dùng tiền để mua về thôi sao?!"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

"Phải đó, chứ anh nghĩ sao? Anh mà cũng xứng đáng nhận được sự chân thành của tôi à?" Tôi gỡ nút áo trên cổ tay rồi xắn tay áo lên, chống nạnh ưỡn người vài cái rồi nói: "Lúc tôi thích anh, thì anh làm giá, được thôi, anh không muốn ở rể, vậy thì có đầy người muốn làm. Dù sao anh cũng đã lớn tuổi, tôi cũng chơi chán anh rồi, tiểu thịt tươi vừa ngon miệng vừa nghe lời, bên ngoài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu anh không chịu được thì cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi! Tôi là một người rất dễ nói chuyện, trước giờ không bao giờ cưỡng ép ai cả. Ok?"

Tôi gọi điện thoại cho Triệu Lê đến đem Phó tổng của hắn đi. Đưa thẳng về nhà mẹ của Phó Từ.

Bà già đó cảm thấy con trai mình tốt đẹp nhất thiên hạ, nhất định sẽ rất yêu quý và chăm sóc tốt cho hắn.

Bình luận

1 bình luận

Loading...