Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi trở thành Thám hoa, hắn bỏ ta cưới người khác - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:20:59
Lượt xem: 280

Chỉ là trong quá trình này, ta cũng coi Triệu Độ như một quân cờ, một quân cờ dùng để từng bước hủy diệt Tô Lan Y.

Ta ám chỉ hắn tiếp cận Tô Lan Y, dẫn dắt hắn nói ra những chuyện chúng ta từng quen biết và hứa hẹn, làm cho Tô Lan Y rơi vào bẫy cái ta đã sắp đặt, từ từ lộ rõ sơ hở.

Nghe xong, phụ thân liền không ngừng khen ngợi: "Không hổ danh là nữ nhi của ta."

Mẫu thân thì lại vỗ ngực, lo lắng nói: "May mà không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, ngày mai ta nhất định phải vào cung gặp thái hậu nói rõ mọi chuyện. Không thể để con mạo hiểm như vậy được."

Khi mọi người đang nói chuyện, quản gia đến báo rằng Tạ Quan Ngọc đã tới.

Từ xe ngựa của Tạ Quan Ngọc, họ mang xuống một chiếc rương lớn. Sau khi mở ra, bên trong là Tô Lan Y, người đang mê man, cuộn tròn lại.

Tạ Quan Ngọc báo cáo: "Chúng ta đã tìm ra tung tích của La di nương. Bà ta đã bị Thịnh Luân bí mật đưa về kinh, hiện đang ở phủ của Thịnh Luân."

Sau khi La di nương bị lưu đày, nghe nói bà đã qua đời vì bệnh. Không ngờ Thịnh Luân đã sớm cứu bà về kinh.

"Mang Tô Lan Y uy h.i.ế.p La di nương để bà ta tự bước ra."

Gần đây, trong kinh thành truyền tai nhau rằng vị nhị tiểu thư của phủ Vinh Quốc Công bị phục kích trên đường đi lưu đày, khi tìm được thì đã qua đời từ lâu. Người trong nha môn mang t.h.i t.h.ể về phủ, nhưng phủ Vinh Quốc Công không nhận người, nên họ phải vứt ra bãi tha ma.

Chúng ta đợi ở bãi tha ma rất lâu, cuối cùng La di nương cũng đến.

"Nếu muốn nữ nhi ngươi được sống, đêm mai vào canh ba, hãy đến đây một mình."

Người mà La di nương tìm thấy thực chất là Trúc Tâm giả trang làm Tô Lan Y. Khi bà cúi xuống kiểm tra thi thể, Trúc Tâm lặng lẽ đưa tin cho bà.

Đêm sau, đúng như hẹn, La di nương lại đến, lần này không mang theo ai.

Chúng ta làm đúng theo lời đã hứa, cho bà ta gặp lại Tô Lan Y. Hai mẹ con ôm nhau khóc suốt một hồi lâu.

“Nếu bà muốn con gái mình được sống, thì việc cuối năm đưa đồ ra biên quan, hãy giao cho chúng ta.” Ta đưa ra điều kiện, sau một hồi suy nghĩ, La di nương đồng ý.

Hằng năm, khi cuối năm cận kề, Thịnh Luân sẽ cho người từ kinh thành mua sắm đồ gửi ra biên quan. Việc này đều do La di nương phụ trách, bà thuê thương đoàn mang tín vật của mình giao đến biên quan.

Chỉ có cách để Tạ Quan Ngọc trà trộn vào người của La di nương, thì mới có thể bí mật đến biên quan mà không bị Thịnh Luân phát hiện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tro-thanh-tham-hoa-han-bo-ta-cuoi-nguoi-khac/chuong-9.html.]

Trước đó, Tô Lan Y vẫn ở lại phủ Vinh Quốc Công.

Xanh Xao Truyện

Phụ thân ta cũng đã bàn bạc với các đồng liêu, cho người âm thầm điều tra các gián điệp của Thịnh Luân cài trong phủ mình.

Mọi việc đã được sắp đặt ổn thỏa, chỉ còn chờ đến cuối năm.

---

Đêm đông chí hôm ấy, ta cùng Tạ Quan Ngọc đi xem lễ hội băng đăng.

Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ giọng nói: "Diệu Ngôn, nếu lần này thất bại, về sau đừng đợi ta nữa, hãy sống thật tốt, hiểu không?"

Ta khẽ vuốt vết sẹo trên mu bàn tay hắn. Thật ra hắn không cần tự mình tham gia, nhưng ta biết rằng hắn không thể không đi.

Chỉ khi chính tay hắn bắt được Thịnh Luân, hắn mới có thể ngủ yên, nội tâm mới có thể bình an.

Nếu không, mỗi khi nhìn vào vết sẹo đó, lòng hắn chỉ tràn ngập thù hận.

"Năm ta mười tuổi, phụ thân đi tuần tra biên cương, phát hiện được bằng chứng Thịnh Luân thông đồng với kẻ địch. Nhưng vừa trở về kinh đã bị thuộc hạ của hắn ám sát. Cả nhà ta, 72 mạng người, đều bị g.i.ế.c sạch. Để sống sót ta đã lẩn trốn giữa các thi thể, dùng d.a.o nhọn đ.â.m xuyên tay mình xuống đất. Bọn chúng thấy m.á.u chảy đầm đìa, tưởng ta đã chết."

"Bọn chúng đốt nhà, ta chịu đau nhảy xuống sông, bơi đến nhà thúc phụ, nhờ vậy mà còn sống."

"Nhà ta nhiều đời làm quan thanh liêm, để trả thù, thúc phụ đã để ta giả làm đường ca, vào quân doanh."

"Giờ đây nếu ta không thể tự tay g.i.ế.c Thịnh Luân, ta sẽ không xứng đáng với 72 mạng người nhà ta, càng không xứng đáng với đường ca, người luôn sống trong bóng tối vì ta."

Ta nhẹ nhàng ôm hắn, gục đầu vào n.g.ự.c hắn, "Đi đi, ta sẽ chờ ngươi trở về."

Từ lần đầu tiên ta gặp vị tướng quân trẻ tuổi này tại thao trường, ta đã thích hắn.

Tạ Quan Ngọc luôn nói rằng chính ta đã khiến hắn, ngoài thù hận, còn có thêm một chút cảm xúc khác.

Nhưng mạng ta, chính là hắn đã cứu.

Là hắn, đã cho ta một cuộc sống mới.

Loading...