Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi trở thành Thám hoa, hắn bỏ ta cưới người khác - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:09:33
Lượt xem: 314

Nửa tháng sau, nha phủ tới báo rằng trên đường áp giải, Tô Lan Y đã được kẻ khác giúp chạy thoát. Họ đang tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tung tích.

Phụ thân chỉ gật đầu, lệnh người đưa quan nha ra ngoài.

"Phụ thân cũng biết trước việc này sao?" Ta hỏi.

Tiết trời dần trở lạnh, mỗi ngày ta đều nấu một bát canh lê nóng để dâng lên cho người.

"Biết gì cơ?" Mẫu thân tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tô Lan Y không phải là con gái của phụ thân."

Mẫu thân trợn tròn mắt, không tin vào tai mình.

Phụ thân thở dài: "Ta từng nói với nàng, ta sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với nàng, nàng chỉ biết sau khi Tô Lan Y ra đời, ta không hề cùng phòng với vũ nữ kia. Nhưng thực tế là, ta chưa bao giờ cùng phòng với nàng ta. Ngày đó ta say rượu, tỉnh lại thấy nàng ở bên cạnh. Thịnh Luân đã lợi dụng chuyện này để yên tâm đi đánh giặc, vì vậy ta đành mang nàng ta về."

"Nếu nàng để ý kỹ, sẽ thấy rằng những năm đó, tất cả những võ tướng trở về từ biên cương đều mang theo một tiểu thiếp. Những người phụ nữ này, đều là do Thịnh Luân sắp đặt."

Mẫu thân bắt đầu hiểu ra, chậm rãi hỏi: "Chẳng lẽ, Tô Lan Y là con gái của Thịnh Luân?"

Phụ thân gật đầu: "Ban đầu ta không biết, nhưng sau đó, lúc dò hỏi từ một số đồng liêu, họ nói rằng sau khi say rượu, mỗi người đều thấy có một vũ nữ nằm bên cạnh mình. Dù sự thật không được rõ ràng, nhưng ai nấy đều chỉ có thể mang vũ nữ đó về vì Thịnh Luân đã sắp đặt. Ông ta biểu hiện hào phóng, tặng những người phụ nữ này cho võ tướng nên không ai dám từ chối."

Phụ thân trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp: "Ta đã cho người điều tra và phát hiện ra toàn bộ sự việc."

Mẫu thân nhìn phụ thân một cái, rồi hỏi: "Vậy tại sao, khi Diệu Ngôn bị ức hiếp, ngươi không trừng phạt Tô Lan Y?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tro-thanh-tham-hoa-han-bo-ta-cuoi-nguoi-khac/chuong-8.html.]

Phụ thân cười nói: "Nữ nhi ta khôn ngoan, mọi bước đều được nàng tính toán kỹ lưỡng. Ta chỉ làm theo kế hoạch của nàng. Nếu hành động sớm, Thịnh Luân sẽ phát hiện ra vấn đề ngay."

Rồi phun thân quay sang nhìn ta: "Nhưng làm sao con biết được? Ta chưa từng nói với ai về chuyện này."

Xanh Xao Truyện

---

Ta chớp mắt: "Thái hậu đã nói cho con biết. Hoàng tổ mẫu đã sớm biết thân phận thật sự của Tô Lan Y."

Phụ thân suy nghĩ một lúc, rồi cười lớn: "Thì ra là vậy, nữ nhi ta là người của Thái hậu."

Phụ thân không sai, ta là quân cờ quan trọng trong kế hoạch của Thái hậu.

Năm đó, sau khi Tô Lan Y đẩy ta xuống sông, may mắn là Tạ Quan Ngọc đã kịp thời cứu ta ở hạ lưu, sau đó đưa ta đến am ni cô ở nơi gần chỗ của Triệu Độ, để ta tiếp cận hắn. Triệu Độ là con trai của Thịnh Luân và công chúa nước Hồ, hiện giờ công chúa đó đã trở thành nữ vương.

Thịnh Luân là người có dã tâm thâm trầm, ông ta đào tạo những vũ nữ bên cạnh mình thành gián điệp, rồi cài họ vào hậu cung của các võ tướng, để thu thập thông tin về quân doanh trong kinh thành.

Ông ta qua lại với người Hồ và có với công chúa nước Hồ một đứa con trai là Triệu Độ. Nhưng khi Triệu Độ còn nhỏ, hắn đã bị một thuộc hạ trung thành của tiên hoàng bí mật bắt cóc, đưa đến một vùng quê hẻo lánh và giao cho một thầy đồ nuôi dưỡng, sau đó ẩn cư trong núi.

Vì thế, không ai biết Triệu Độ ở đâu, ngay cả Thịnh Luân cũng không tìm được.

Chỉ đến khi thuộc hạ trung thành kia c.h.ế.t mới tiết lộ sự thật về Triệu Độ cho tân hoàng và Thái hậu. Vừa lúc ta bị đẩy xuống nước, Tạ Quan Ngọc cứu ta lên, Thái hậu liền quyết định cho ta giả chết, thay đổi thân phận để tiếp cận Triệu Độ và đưa hắn vào kinh.

Ta sống trong am ni cô, mỗi vài ngày lại cải trang để gặp Triệu Độ, mang cho hắn những lá thư có chứa thông tin về đề thi khoa cử.

Nhờ vậy, khi vào kinh dự thi, Triệu Độ đã đỗ đạt và trở thành quan trong triều. Chỉ có như thế, Thái hậu và hoàng đế mới có thể âm thầm kiểm soát Triệu Độ mà không bị Thịnh Luân phát giác qua những tai mắt của ông ta trong kinh thành.

Loading...