Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi trở thành Thám hoa, hắn bỏ ta cưới người khác - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-12 12:27:59
Lượt xem: 358

12

Trong yến tiệc đêm Trung thu, Triệu Độ đầy khí thế bước vào, nhưng khi nhìn thấy ta liền im bặt, không nói thêm lời nào.

Đây là lần đầu tiên sau khi trở lại Tô gia, ta mới gặp người ngoài, có rất nhiều kẻ muốn lấy lòng, giả vờ quan tâm hỏi han ta. Ta giữ vẻ điềm tĩnh với các vị khách, nhưng liếc mắt lại thấy Triệu Độ đang nhìn chằm chằm về phía mình.

“Đây chính là Thám Hoa lang phải không? Quả thật tuấn tú, xứng đôi với nhị muội của ta.” Ta cười nâng ly rượu mời hắn.

Hắn chỉ lặng im nhìn ta, đến khi Tô Lan Y tức tối bấm mạnh vào tay hắn thì hắn mới giật mình trở lại.

“Ngươi là… Mạt Mạt…” Hắn ngập ngừng nói.

“Triệu đại nhân đang nói gì vậy? Ta không hiểu.” ta đáp với vẻ lạnh nhạt.

Tô Lan Y liền nhanh chóng xen vào: “Vị này là trưởng tỷ của muội, Gia Tĩnh quận chúa.”

Triệu Độ còn muốn nói gì đó, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Ta đến trễ, không lẽ ta đến phá đám cuộc vui sao?”

Tạ Quan Ngọc đứng phía sau ta, dáng vẻ uy nghi, khiến Triệu Độ đang nhìn chằm chằm ta liền lảng tránh đi.

“Đây là Tạ tướng quân, hôn phu của ta.” Ta nói thêm.

Vừa dứt lời, tiếng cười nói ồn ào của khách khứa phía trước lập tức im bặt.

13

Mẫu thân thấy vậy liền cười nói: “Vốn định chờ một khoảng thời gian nữa mới hạ sính lễ, nhưng nay Thái hậu đã ban hôn, Hoàng thượng sẽ chủ trì hôn lễ.”

Ta nhìn sang Tô Lan Y, thấy nàng ta dựa vào cột gỗ, toàn thân run rẩy.

Giống như các tiểu thư khác trong kinh thành, nàng ta cũng thầm ngưỡng mộ Tạ Quan Ngọc, người vừa tuấn lãng vừa xuất sắc. Nhưng Tạ Quan Ngọc từ trước đến nay đều tuyên bố sẽ cô độc cả đời, cắt đứt mọi mộng tưởng của các tiểu thư.

Giờ đây, nhìn thấy Triệu Độ mất hồn vì ta, mà Tạ Quan Ngọc lại sắp thành hôn với ta, lòng ghen tị của nàng ta dâng lên cực điểm. Tuy vậy, Tô Lan Y vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh, giả bộ chúc mừng ta trước mặt mọi người.

Khi yến tiệc được một nửa, ta đi thay y phục, cố tình bước qua trước mặt Triệu Độ. Quả nhiên, hắn tìm cớ đi theo ta được nửa đoạn đường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tro-thanh-tham-hoa-han-bo-ta-cuoi-nguoi-khac/chuong-4.html.]

“Triệu đại nhân theo ta có việc gì chăng?” Ta dừng lại ở khúc ngoặt chờ hắn.

Hắn cười nhạt: “Quận chúa trông rất quen, giống hệt một người thần từng quen biết.”

Ta nhìn lên, thấy đèn lồng trên lầu sáng lên yếu ớt, đó là tín hiệu mà ta và Trúc Tâm đã thỏa thuận. Chờ khi Triệu Độ theo ta ra ngoài, lúc nào Tô Lan Y rời khỏi yến tiệc thì Trúc Tâm sẽ đốt đèn lồng trên lầu để báo hiệu cho ta.

“Có phải gọi là… Mạt Mạt? Nhưng ta nhớ đại nhân từng nói, từ đây về sau, tốt nhất là chúng ta không quen biết nhau, để tránh ảnh hưởng đến mối nhân duyên giữa ngươi và cô nương nhà Tô gia.” Ta giả vờ buồn bã, dẫn dắt câu chuyện.

Triệu Độ kích động, nắm lấy tay ta: “Mạt Mạt, thật là nàng, ta không biết nàng là tiểu thư của phủ Vinh Quốc công. Nàng yên tâm, chỉ cần nàng muốn, ta sẵn sàng ở bên nàng cả đời.”

“Chúng ta đã bên nhau ba năm nhưng ta sao có thể tranh giành với muội muội được.” Ta cố ý nói với âm lượng đủ để Tô Lan Y, đang nấp sau hòn giả sơn, nghe thấy.

Xanh Xao Truyện

Triệu Độ lập tức nói với vẻ trung thành: “Nàng ta chỉ là thứ nữ, ta sao có thể coi trọng nàng ta được. Nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ từ hôn với Tô Lan Y ngay lập tức.”

Vừa dứt lời, Tô Lan Y bước ra từ sau hòn giả sơn: “Thật là một đôi trai tài gái sắc! Hóa ra tỷ tỷ trong sạch của ta, người đã sống ba năm trong am ni cô, lại lén lút với nam nhân suốt ba năm. Sau khi trở về còn dám lừa gạt phụ thân. Một nữ nhân không trong sạch như vậy, ta muốn xem phụ thân sẽ còn coi trọng ngươi nữa không, còn có Tạ tướng quân nữa, liệu ngài ấy có còn muốn cưới ngươi không.”

14

Ta thầm cười trong lòng, xa cách ba năm, Tô Lan Y vẫn thiếu kiên nhẫn như xưa.

“Muội muội? Sao muội lại ở đây? Để tỷ giải thích…” Ta giả vờ hoảng loạn, không biết phải làm gì.

Tô Lan Y liếc ta một cái lạnh lùng: “Nếu ta không có mặt ở đây, làm sao biết được tỷ tỷ quý giá của ta, Gia Tĩnh quận chúa, lại là kẻ ăn chơi trác táng. Ngươi chẳng qua chỉ là may mắn được sinh ra từ bụng của chính thất, dựa vào đâu mà ngươi hơn ta về mọi mặt? Ồ, mà cái 'hơn' của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Tô Lan Y không thèm để ý đến sự ngăn cản của ta, trở lại yến tiệc vạch trần mối quan hệ của ta với Triệu Độ trước mặt mọi người.

Mẫu thân ôm lấy vai ta, trừng mắt với Tô Lan Y: “Hôm nay có nhiều khách khứa, đừng ăn nói lung tung mà làm mất danh dự.”

Tô Lan Y cười nhạo: “Mẫu thân bênh vực trưởng tỷ, nhưng không thể tin mọi lời tỷ tỷ nói được. Mọi người đều tưởng tỷ tỷ tu thân nơi am ni cô, ai ngờ lại lén lút với Thám Hoa lang suốt ba năm. Vừa về kinh, còn dám giả vờ trong sạch để đính hôn với Tạ tướng quân. Một kẻ đê tiện như thế chỉ làm hỏng thanh danh của phủ Vinh Quốc công. Theo nữ nhi thấy, mẫu thân nên sớm đuổi tỷ tỷ ra khỏi nhà.”

Khách khứa xung quanh đều im lặng, chờ phản ứng của mẫu thân, phụ thân và Tạ Quan Ngọc.

“Tội bôi nhọ quận chúa là tội lớn,” Tạ Quan Ngọc lạnh lùng nói.

Tô Lan Y cười khẩy: “Vậy xin hỏi Tạ tướng quân, nếu quận chúa không còn trong sạch, lừa trên dối dưới, thì xử lý ra sao?”

“Sẽ có Thái hậu truất phế và trừng phạt thích đáng.”

Loading...