Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi trở thành Thám hoa, hắn bỏ ta cưới người khác - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-12 12:08:55
Lượt xem: 439

 

Hôm nay là ngày vui của tỷ, thế mà muội lại nhiễm bệnh sao? Nếu người khác biết, họ sẽ tưởng rằng muội đố kỵ với ta mất.”

Khi ta vén rèm bước vào, Tô Lan Y đang ngồi vắt vẻo trên giường ăn vải.

“Trưởng... Quận chúa sao lại đến đây?” Nàng ta hoảng loạn đứng dậy hành lễ.

Ta cười dịu dàng: “Tỷ dù là quận chúa, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn là tỷ muội. Muội bệnh, tỷ đương nhiên phải đến thăm rồi.”

Vừa nói, nữ hầu Trúc Tâm của ta dẫn một nữ nhân che mặt, mang theo hòm thuốc, bước vào phòng.

Trúc Tâm là con gái của v.ú nuôi ta, hôm nay vừa mới được mẫu thân nhận vào phủ.

“Quận chúa, Kiều thần y đã đến.”

Xanh Xao Truyện

Tô Lan Y ngơ ngác, ta cười nói: “Trước đây, mẫu thân bận rộn nên không thể chăm sóc muội chu đáo. Nay đã trưởng tỷ đây rồi, đương nhiên sẽ lo cho muội. Kiều thần y nổi tiếng với tài chữa bệnh, muội cứ yên tâm, có nàng ở đây thì bệnh gì cũng sẽ khỏi.”

Ta không để Tô Lan Y có cơ hội phản bác, chỉ liếc mắt một cái, Kiều thần y liền mở hòm thuốc ra.

“Nhị tiểu thư, chúng ta châm cứu trước nhé.”

Kim châm này đã được ngâm trong thuốc độc nhiều ngày. Người trúng độc bề ngoài trông không có gì khác lạ, nhưng sẽ sinh ra nhiều mụn nhọt, ngứa ngáy không chịu nổi. Chỉ cần hơi đụng mạnh, da sẽ bị thối rữa.

Đây là món quà đầu tiên ta dành tặng cho Tô Lan Y.

Ta rất muốn xem, khi khuôn mặt xinh đẹp giống di nương của nàng ta bị hủy hoại, Tô Lan Y sẽ có biểu cảm thế nào.

9

Bởi vì địa vị của ta hiện giờ, mặc dù không muốn Kiều thần y châm cứu cho mình nhưng nàng cũng chỉ có thể chịu đựng.

“Mẫu thân kể rằng muội từ nhỏ đã hay đau ốm, mời danh y khắp nơi mà không thể chữa khỏi. May mắn thay, Kiều thần y sau này sẽ ở lại phủ chúng ta, chuyên chăm sóc sức khỏe cho muội. Sắp đến tuổi cập kê rồi, không thể để bệnh tật ảnh hưởng đến ngày vui được.”

Sau khi châm cứu xong, ta cười vui vẻ nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi của Tô Lan Y mà nói: “Từ nay, mỗi ngày sau giờ ngọ, tỷ sẽ đến để Kiều thần y châm cứu cho muội. Đây là đơn thuốc, cứ bốc thuốc theo mà dùng.”

Phương thuốc thì đương nhiên là đúng, chỉ có điều không ai biết vấn đề nằm ở mũi kim.

Rời khỏi viện của Tô Lan Y, Kiều thần y tháo khăn che mặt xuống, cười nói: “Thật sự làm nàng ta sợ hãi một trận rồi, dù sao cũng chẳng ai biết khuôn mặt thật của Kiều thần y này.”

Kiều Đại là quân y của Tạ Quan Ngọc. Khi còn nhỏ, ta từng đến trường huấn luyện chơi, chính nàng là người đã chăm sóc ta.

“Ngươi nhớ kỹ, thân thể của nàng ta ta giao cho ngươi. Còn làm thế nào, trong lòng ngươi tự hiểu rõ.”

Kiều Đại gật đầu, đáp: “Yên tâm, ta sẽ làm tốt.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tro-thanh-tham-hoa-han-bo-ta-cuoi-nguoi-khac/chuong-3.html.]

10

Sau mười ngày châm cứu của Kiều thần y, khí sắc của Tô Lan Y tươi tắn hẳn lên, trông rạng rỡ hơn trước nhiều.

“Chờ đến lúc cô nương xuất giá, chắc chắn Thám Hoa lang sẽ không thể rời mắt khỏi người.” Trúc Tâm vừa tiễn Kiều thần y về vừa khen ngợi Tô Lan Y.

Lời khen này khiến Tô Lan Y chủ động giữ Kiều thần y lại: “Kiều thần y đã có mối giao tình với trưởng tỷ ta, chi bằng ở lại thêm ít lâu để điều trị cho ta. Chắc chắn trưởng tỷ sẽ rất biết ơn tài y của người.”

Kiều thần y mỉm cười đồng ý.

Con người ai cũng bị lòng tham dẫn dắt, cuối cùng cũng sẽ bị chính lòng tham ấy dẫn họ vào cạm bẫy.

Tô Lan Y từ nhỏ đã được di nương dạy dỗ, không cam chịu thân phận thứ nữ của mình. Dù ta luôn đối xử với nàng ta như tỷ muội ruột, nhưng Tô Lan Y lại nghĩ rằng chỉ khi ta biến mất, địa vị của nàng ta mới có thể được nâng lên.

Khi ta cùng v.ú nuôi đi Hải Miếu cầu phúc cho mẫu thân, trên đường trở về kinh, Tô Lan Y đến đón chúng ta.

Ta không hề cảnh giác với nàng, sau khi ăn thức ăn nàng mang đến, cả người ta rã rời, tứ chi vô lực. Đó chính là cơ hội thích hợp để Tô Lan Y ra tay.

Nàng ta g.i.ế.c hết gia nhân, đẩy họ xuống sông, rồi vung nhát d.a.o đầu tiên về phía ta nhưng v.ú nuôi đã đỡ giúp ta nhát đấy. Nhát thứ hai đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c ta, khiến ta hôn mê, thấy vậy Tô Lan Y liền đẩy ta xuống sông.

Tô Lan Y muốn thế chỗ ta, trở thành nữ nhi duy nhất của phủ Vinh Quốc công. Dù không phải con gái chính thất, nàng ta vẫn sẽ có vô vàn vinh quang.

11

Ngày yết bảng, các tiểu thư thường ngồi trong kiệu để chọn mắt xanh với các cử nhân.

Triệu Độ, người bị Tô Lan Y chọn, cũng là do ta một tay sắp đặt.

Ba năm bồi Triệu Độ kia, ta thường mua sách mới cho hắn. Những nội dung trong sách đó đều là đề thi khoa cử lần này, khiến hắn không đậu cũng khó.

Ta biết Tô Lan Y có tầm nhìn cao, nhất định sẽ chọn người đứng trong bảng vàng, đặc biệt là người có diện mạo xuất sắc như Triệu Độ. Trước khi hắn vào kinh, ta còn trêu đùa: “Nghe nói các tiểu thư kinh thành thường chọn hôn phu vào ngày yết bảng. Nếu ngươi được chọn, đừng quên ta. Nghe đâu phủ Vinh Quốc công cũng rất ưu ái các tài tử thanh lưu.”

Vì vậy, khi biết Triệu Độ và Tô Lan Y đính hôn, ta chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

Yến tiệc ngắm trăng đêm Trung thu do ta tổ chức, ta cũng đã gửi thiệp mời cho Triệu Độ.

Khi Tô Lan Y biết chuyện, nàng ta nổi giận đùng đùng đến gặp ta: “Hắn vẫn chưa thành thân, sao tỷ có thể mời hắn?”

Ta không ngẩng đầu lên khỏi sổ sách mà đáp: “Ba người trong bảng vàng đều được mời, không thể không mời hắn, không có lý do gì cả.”

Cơn giận trong mắt Tô Lan Y như muốn phun ra lửa, nhưng nàng ta chẳng thể nói thêm điều gì.

Từ nhỏ, Tô Lan Y luôn phải tranh giành với ta trong mọi việc, dù ta đã nhiều lần nhường nàng ta, nhưng nàng ta vẫn chẳng bao giờ thắng nổi ta.

Ta hiểu rõ Tô Lan Y đang nghĩ gì – nàng ta sợ Triệu Độ sẽ đem lòng để ý đến ta.

Vì thế, ta cố ý chọc tức nàng ta, khiến nàng ta không ngừng lo lắng.

Loading...