SAU KHI TÔI BỊ XUYÊN BỞI CON NHÀ NGƯỜI TA - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-02 08:06:50
Lượt xem: 27

Từ hôm đó tôi bắt đầu ở lại trong không gian của hệ thống, theo dõi cuộc sống bên ngoài thông qua màn hình lớn bên trong, dưới góc nhìn của Ngọc Mai. Thi thoảng nhàm chán quá không có việc gì, hệ thống cũng hỗ trợ cùng tôi chơi game hoặc mở phim cho tôi xem.

Trừ việc ông là một trong những nguyên nhân khiến tôi rơi vào tình cảnh này ra thì hệ thống khá là nice.

Về phần Ngọc Mai, đúng như cô ta nói, cô ta có toàn bộ ký ức của tôi, và cô ta cũng cố tình diễn lại vai “tôi” trong mấy ngày đầu. Sau đó cô ta mới bắt đầu thay đổi.

Học chăm hơn, không còn nì nèo để được chơi game thêm một tí hoặc xem nốt bộ phim này mới vào bàn.

Chăm chỉ hơn, về nhà là tự giác đi dọn nhà, nấu cơm, không cần mẹ phải nhắc nhở hay giao việc. Cơm cũng nấu càng ngày càng ngon.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-toi-bi-xuyen-boi-con-nha-nguoi-ta/chuong-3.html.]

Tinh tế hơn, để ý hơn, hay hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, tối rảnh thì bóp vai cho ba, nhổ tóc sâu cho mẹ, hoàn toàn không cần xin tý tiền phí công việc, nói chuyện với ba mẹ với giọng nhẹ nhàng ngoan ngoãn, cũng quan tâm đến cô em gái hơn, ra dáng một người chị cả.

Tôi phải thừa nhận, cô ta làm một người con, một người chị tốt hơn tôi. Ba mẹ tôi thấy con gái ngoan như vậy thì cũng vui lắm, khen cô ta lớn rồi, ba mẹ đỡ phải nhọc lòng.

Ngọc Mai đắc ý nói với tôi:

- Cô thấy chưa, ông bố bà mẹ nào chả muốn con cái ngoan ngoãn nghe lời, càng biết điều càng tốt. Sau này tôi còn học giỏi hơn nữa, sẽ trở thành một đứa con xuất sắc, ba mẹ cô làm gì còn nhớ đến cô của ngày trước chứ. Cô chuẩn bị tinh thần tan biến đi.

Tôi không cãi lại mà chỉ im lặng, mặc cho cô ta giễu cợt. Bởi vì tôi nhìn ra được những thứ khác.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...