Chạm để tắt
Chạm để tắt

SAU KHI SỐNG LẠI, TÔI LỰA CHỌN KHÔNG CỨU NGƯỜI - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-11 16:22:56
Lượt xem: 6,106

11.

 

Vào ngày mở phiên tòa, do vụ kiện này nhận được sự quan tâm to lớn từ công chúng nên không chỉ có người thường mà còn có rất nhiều phóng viên đến tham dự.

 

Mọi người đều đang chờ đợi kết quả phán quyết cuối cùng.

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Hai vợ chồng Tiền Quế Hoa ngồi ở trên ghế bị cáo.

 

Lúc này, bọn họ không còn vênh váo như lúc trước, thậm chí còn hơi bối rối và bất an, đôi tay không ngừng vuốt vuốt vạt áo.

 

Bọn họ không hề mời luật sư.

 

Còn bên chúng tôi thì chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, chắc chắn bọn họ sẽ bị kết án và buộc phải bồi thường.

 

Luật sư của chúng tôi đã trình bày lại toàn bộ sự việc và tổng kết lại trong vài câu:

 

"Có một vị thẩm phán từng nói: 'Bạn không đ.â.m người thì sao lại muốn đỡ người?' Câu nói này gây xôn xao dư luận, cũng làm gia tăng các hành vi vu cáo, vu khống và lừa đảo. Làm người tốt khó lắm, còn kẻ xấu làm ác thì không hề bị trừng phạt!”

 

"Chỗ nào cũng thấy những người tốt bụng giúp đỡ người khác nhưng lại bị vu cáo tống tiền, hành vi đổ lỗi cho người tốt xảy ra liên tục, đạo đức trong xã hội này ngày càng xuống dốc.”

 

"Cho nên tôi muốn thay mặt thân chủ của tôi giành chiến thắng trong vụ kiện lần này, hy vọng những người bị oan sẽ lần lượt đứng lên. Hy vọng trái tim người tốt sẽ không nguội lạnh và những kẻ tống tiền sẽ phải trả giá xứng đáng!"

 

Lời nói của luật sư nhận được một tràng vỗ tay khen ngợi.

 

Cuối cùng, thẩm phán tuyên án: Vợ chồng Tiền Quế Hoa bị kết tội lừa đảo với tình tiết nghiêm trọng, hành vi ác liệt gây ảnh hưởng xấu cho xã hội, kết án 3 năm tù giam và xử phạt 100.000 tệ, bắt buộc phải xin lỗi công khai.

 

Nghe được lời tuyên án như vậy, vợ chồng Tiền Quế Hoa trực tiếp bùng nổ.

 

Tiền Quế Hoa gào to:

 

"Chúng tôi có lỗi gì chứ? Sao lại kết án chúng tôi!"

 

Chồng của Tiền Quế Hoa khôn ngoan hơn vợ, ông ta lập tức hét to:

 

"Tôi bị oan, tất cả mọi chuyện đều là do Tiền Quế Hoa xúi giục tôi làm, chuyện tống tiền cũng do bà ấy đề xuất, các người muốn bắt thì bắt mình bà ấy thôi!"

 

Tiền Quế Hoa trợn mắt nhìn chồng:

 

"Lão già khốn nạn, rõ ràng lúc đấy tôi với ông đã cùng bàn bạc với nhau. Ông đồng ý đòi tiền bọn họ, còn nói dù sao chúng ta cũng không bị thiệt hại gì, cứ kiện đi, biết đâu lại có mấy kẻ coi tiền như rác vung tiền ra bồi thường cho chúng ta còn gì!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-song-lai-toi-lua-chon-khong-cuu-nguoi/chuong-8.html.]

 

Mọi người có mặt ở đó đều sốc nặng.

 

Đây là chưa đánh đã khai à?

 

Thật đúng với câu nói: “Chó cắn chó, miệng dính đầy lông!”

 

Cuối cùng, Tiền Quế Hoa bị kết án ba năm tù với tư cách là thủ phạm chính, chồng bà ta bị kết án hai năm với tư cách là đồng phạm, được hoãn thi hành án hai năm.

 

12.

 

Trước khi phán quyết được đưa ra, Mạnh Dao Dao đã tới gặp chúng tôi một lần.

 

Kiếp trước, sau khi được cứu, cô ta nhìn bố mẹ tôi bằng ánh mắt trịch thượng và khinh thường, coi như chuyện tôi cứu cô ta là một vinh dự cho tôi.

 

Tôi chec vì cô ta là do tôi xấu mệnh, tôi đáng chec.

 

Nhưng bây giờ Mạnh Dao Dao trông vô cùng chán nản và uể oải, bố mẹ cô ta vừa bị kết án, còn cô ta thì trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng ghét bỏ cô ta.

 

Hơn nữa Mạnh Dao Dao còn bị mất việc, cả người ủ rũ.

 

Không có công ty nào dám thuê cô ta, vừa ra khỏi cửa nhà đã nghe thấy có người chỉ trích, thậm chí có người còn ném rác trước cửa nhà cô ả.

 

Mạnh Dao Dao đến gặp chúng tôi để xin một lá thư thông cảm.

 

“Tôi không viết!”

 

Không để bọn họ ngồi tù thì sao gọi là trừng phạt được chứ!

 

"Các người đều đã là đàn ông trưởng thành rồi mà còn so đo với một cô gái như tôi sao?" Mạnh Dao Dao ra vẻ nũng nịu, "Là lỗi của chúng tôi, tôi công khai xin lỗi mọi người, có được không?"

 

“Hình phạt dành cho gia đình cô như thế nào là do pháp luật quyết định!”, tôi lạnh lùng nói: “Dám làm thì dám chịu! Đàn ông với con gái gì ở đây? Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.”

 

Chẳng lẽ Mạnh Dao Dao bị mất trí nhớ nên quên hết những gì mình đã nói trên điện thoại sao?

 

Mạnh Dao Dao muốn giảm án cho mẹ cô ta, nhưng sao chúng tôi có thể để cô đạt được tâm nguyện?

 

Không tống cô ả vào tù là đã nhân từ lắm rồi.

 

Loading...