Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Sống Lại Không Làm Hoàng Hậu, Ta Làm Nữ Đế - 15

Cập nhật lúc: 2024-09-05 18:57:15
Lượt xem: 33

15

Hoàng thượng và Thái tử sau khi chầu triều về, vội vã đến chỗ Hoàng hậu để “thăm” ta. Lúc đó, ta đang diễn vở kịch tình mẫu tử sâu đậm với Hoàng hậu.

Nghe người trong cung lén nói, sau khi Quách công công về tâu, Hoàng thượng tức giận đến nỗi đập vỡ cục chặn giấy bằng ngọc bích mà ông ta thích nhất, còn ném vào trán Thái tử. Hoàng thượng nói là để trút giận thay cho ta.

Trong lòng ta chỉ cười thầm. Hoàng thượng chỉ là không khống chế được cha mẹ ta nên tức giận xấu hổ mà thôi.

Lúc này, Thái tử còn băng trắng trên trán, trông lại thuận mắt hơn nhiều. Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta đã không còn sự ngạo mạn khinh thường như trước nữa, mà thay vào đó là sự căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ngược lại, Hoàng thượng với vẻ mặt từ bi hỏi ta: “Trường Ninh à, hiện tại phụ huynh của ngươi đều ở trong quân, vậy hôn sự này nên định thế nào đây?”

Ta ngoan ngoãn đáp: “Tất cả đều nghe theo Hoàng thượng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-song-lai-khong-lam-hoang-hau-ta-lam-nu-de/15.html.]

Hoàng thượng vuốt râu gật đầu nói: “Tốt lắm. Ta vừa hỏi qua ngự sử đài, mùng 8 tháng sau là ngày hoàng đạo tốt. Hay là chọn ngày đó đi?”

“Vậy không phải chỉ còn nửa tháng thôi sao? Không biết có kịp không?”

Hoàng thượng nói: “Bản thân việc con và Thái tử thành thân mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ là Thái tử đột nhiên mất hồn nên mới xảy ra trục trặc. Nếu thành thân lần nữa, cũng không cần chuẩn bị thêm gì nhiều, nửa tháng là đủ.”

Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱

Ta giả vờ vui mừng kích động, nói: “Tạ ơn thánh thượng đã thành toàn.”

Ha ha, hắn vội vàng tìm chết, ta cũng không thể ngăn cản được. Hoàng thượng rất hài lòng với biểu hiện trung thành của ta, ông không nhận ra sơ hở nào, cho rằng mình cao tay hơn, yên tâm truyền chỉ cho cha mẹ ta lập tức hồi kinh. Còn đặc biệt nói rõ, ta ở trong cung rất tốt. Ý đe dọa không nói nên lời.

May mà ta và cha mẹ đã sớm mưu tính. Phụ huynh nhanh chóng hồi chỉ: “Bắc Địch và Tây Khương cùng lúc tiến công, e rằng không thể rút quân về kinh được.”

Hoàng thượng tám trăm dặm cấp tốc thúc giục, yêu cầu họ nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến sự trở về cung, vì Thái tử và quận chúa thành hôn là đại sự hàng đầu của hoàng gia.

Phụ huynh lập tức điều động binh lực triển khai. Mười ngày sau, họ từ ải Nhạn Môn lên đường về kinh.

Loading...