Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Sống Lại Không Làm Hoàng Hậu, Ta Làm Nữ Đế - 14

Cập nhật lúc: 2024-09-05 18:55:07
Lượt xem: 13

14

Quách công công trước tiên đưa ta đến chỗ Hoàng hậu. 

Hoàng hậu với vẻ mặt từ ái nắm tay ta, nói: “Quận chúa chịu ấm ức rồi. Đều là do đứa trẻ Hành nhi nhà ta hồ đồ. Đợi nó chầu triều về, ta sẽ nói cho nó biết.”

Diễn trò mẫu tử tình thâm với ta sao? Vậy thì ta diễn giỏi nhất. Dù sao kiếp trước ta cũng đã làm tròn ba năm làm đứa con hiếu thảo rồi. Mẹ ta mất sớm, kiếp trước sau khi gả cho Thái tử, ta thật lòng coi Hoàng hậu như mẹ ruột mà hiếu kính.

Nhưng không ngờ, khi ta c.h.ế.t thảm, bà ta cũng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái.

Chỉ đau lòng cho nhi tử của mình mà nói: “Nhi tử của ta cuối cùng cũng không phải chịu ấm ức nữa rồi, chỉ đáng tiếc cho đứa bé kia. Mẫu hậu sẽ tìm cho con một người ưng ý hơn. Tuyệt đối sẽ không để con phải chịu ấm ức nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-song-lai-khong-lam-hoang-hau-ta-lam-nu-de/14.html.]

Thì ra, bà ta cũng biết và tham gia vào việc hãm hại Lý gia ta. Những bà mẹ chồng ác độc trên đời này đúng là như đúc từ cùng một khuôn. Lúc này, thấy bà ta đối xử thân thiết, ta lập tức nhập vai diễn.

Thầm rơi hai hàng nước mắt, ấm ức nói: “Tạ ơn Hoàng hậu nâng đỡ. Mọi chuyện đều nghe theo Hoàng hậu sắp đặt.”

“Nghe nói phụ huynh của ngươi lại về Bắc cương rồi? Thật khổ cho Lý tướng quân. Ngươi về phủ cũng chỉ có một mình, thôi thì không cần về phủ nữa, cứ ở đây bầu bạn với ta đi! Tiện thể học luôn lễ nghi trong cung, dù sao thì sắp làm Thái tử phi rồi, bước tiếp theo chính là mẫu nghi thiên hạ.”

Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱

Ta liên tục gật đầu đồng ý: “Tuân theo lời dạy của Hoàng hậu.”

Cái bánh vẽ này vẽ thật to, thật đẹp.

Mẫu nghi thiên hạ gì chứ?

Chỉ là muốn ta vào cung làm con tin mà thôi.

Loading...