Sau Khi Quẹt Nhầm Thẻ Chồng Cũ - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:21:24
Lượt xem: 2,397

Tôi mua nhẫn tình nhân giúp em trai, bất cẩn quẹt thẻ của chồng cũ.

Tôi không để ý, nằm xuống là ngủ, sau khi tỉnh dậy, hot search đều là tên chồng cũ tôi.

 #Ví tình nhân, Giang Ngôn đúng là thằng hề#

#Giang Ngôn đúng là thanh niên dễ sập phòng#

#Giang Ngôn khóc bay màu#

Ủa chuyện gì vậy nà?

Lòng tôi lộp độp, yên lặng mở video livestream.

Ba mươi phút đầu livestream, Giang Ngôn trò chuyện cực kỳ phấn khích.

Trong video, người đàn ông vui vẻ không giấu nổi kia cứ liên tục cầm điện thoại mỉm cười.

[Ơ, sao hôm nay anh vui vẻ thế ạ?]

[Ai gặp chuyện vui tinh thần cũng vô cùng phấn chấn, anh vừa trúng thưởng gì à?]

[Lầu trên còn non quá, lúc Giang Ngôn thu được mẻ lớn cũng chưa từng cười như thế! Có mù cũng phải đoán được bộ phim anh ấy luôn muốn hợp tác lúc trước giờ đã giành được rồi.]

Giang Ngôn, gương mặt đặc biệt, diễn kỹ thiên tài, là người trẻ tuổi nhất giành được giải ảnh đế của Grand Slam.

Phần comment bình luận xôn xao, Giang Ngôn cũng như cười đủ rồi, lúc này mới giơ lịch sử giao dịch ra trước ống quay:

“Bị mọi người đoán được rồi, hình như vợ cũ mua nhẫn tái hôn cho tôi nè?”

“Ví tình nhân, thủ đoạn vụng về, bịp bợm bao lần, rốt cục trong lòng ẻm quả nhiên vẫn còn tôi.”

Người đàn ông khẽ hừ một cái, ngả người ra sau ghế, xoay một vòng, kìm nén khóe môi đang cong lên.

“Chẳng qua, chỉ là chiếc nhẫn mà thôi, ẻm không cho là tôi thật sự còn để ý chứ?”

“Tôi  cũng không để ý đến mức thế, chỉ là trên tay vừa khéo thiếu thiếu cái gì đó.”

Hắn ôm Golden đang ngước mắt to tròn nhìn hắn, vừa càng che càng lộ, thầm thì:

“Nhưng nếu ẻm không tặng thì tôi cũng hết cách, dù sao cũng đều là người lớn có thể diện hết cả rồi.”

“Cửa không khóa, cứ vặn cửa bước vào, tôi và đứa nhỏ nhất định không ở nhà đợi em.”

“Trong tủ lạnh có Tiramisu em thích ăn, đừng hiểu nhầm, tôi không hề cố tình mua, chỉ là vô tình đi ngang qua, lại vô tình xếp hàng ba tiếng, cuối cùng vô tình được nhân viên quán tặng thôi.”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Giang Ngôn bỗng hơi ửng đỏ mất tự nhiên.

“Dù sao mọi người cũng biết mà, tôi chẳng nhớ ẻm tí nào…”

Ảnh đế Giang Ngôn, kết hôn sớm, ngay lúc đang nổi nhất chợt tung ra thông tin ẩn hôn, chọc cả Weibo tê liệt.

Cũng vào một đêm Valentine cô đơn lẻ bóng, lại lẳng lặng đăng tin thông báo đã ly hôn.

Có fan trên mạng hít sâu một hơi: "Là cô ta nói ly hôn, là cô ta xóa kết bạn, là cô ta xoay vòng vòng anh xong quay người rời đi!"

[Ảnh đế Giang, không phải anh nói đời này sẽ không quay lại với người phụ nữ lạnh lùng vô tình này sao?ư

[Không phải nói không yêu sao? Sao cảm thấy anh bị vợ cũ quyến rũ cười miệng không ngậm lại được kìa.]

“Tôi nói rồi mà, nhưng nghĩ lại thì bình thường ẻm cũng rất tốt với tôi…”

Giang Ngôn sờ cằm, nét mặt tự nhiên, ngữ khí chắc chắn.

“Mọi người đừng nóng vội, tôi chỉ đang lạt mềm buột chặt, quyến rũ ẻm một lần.”

“Tôi tự có nhịp điệu của bản thân, tôi không bị ẻm quyến rũ xoay vòng đâu, tôi chỉ đơn thuần thích bị xoay vòng vòng.”

Fan lâu năm đã đỡ trán, fan mới vẫn đang chưa hiểu gì.

[Lầu trên, đừng để ý tới ảnh, ảnh là tên cuồng vợ cũ đó.]

[Ngồi hóng vả mặt, ảnh đúng là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực.]

Một tiếng sau, tin đồn đối thủ một mất một còn Quý Giác Trầm của Giang Ngôn đính hôn bay lên hot search.

Trong bức ảnh, nhẫn đôi trạm hoa tường vi trên ngón áp út của Quý Giác Trầm cực kỳ bắt mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-quet-nham-the-chong-cu/chuong-1.html.]

Nhìn thoáng qua cũng biết nó được mua từ cửa hàng trang sức trong giao dịch thanh toán kia.

Hot search nổ tung, Giang Ngôn ở nhà lập tức sập phòng.

Sau nhiều lần so sánh nghiên cứu, người đàn ông tuyệt vọng ngồi trên ghế sô pha, khóc như muốn tan chảy.

Hốc mắt ướt đẫm, mũi ửng đỏ, nước mắt trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Hắn rót chút rượu, trông khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo bình thượng.

“Hu hu hu, đù má, vợ ơi em không đến thật à?”

“Em thật sự không cần tôi và đứa nhỏ nữa à?”

“Tôi cười là giả, tôi khóc là thật đó.”

Hay quá.

Hiếm khi thấy hắn khóc ầm lên như thế, đám fan cũng lập tức sập phòng.

Ầm ĩ như thế, đương nhiên cũng lên thẳng hot search.

[Chị vợ cũ ơi, tái hôn được hem? Ảnh đế khóc cạn nước mắt rồi này!!!]

Fan hâm mộ Giang Ngôn đều là fan sự nghiệp và fan mama, luôn lo lắng cho idol của mình, cho nên việc fan mở lời cầu xin chị vợ cũ tái hôn với idol thật sự là lần đầu nhìn thấy trong giới giải trí.

Tất cả mọi người đều tò mò, vợ cũ của Giang Ngôn rốt cuộc là thần thánh phương nào.

[Có lẽ là người ngoài showbiz, là tiểu công chúa nào đó ở Bắc Kinh, là thanh mai trúc mã với ảnh đế Giang, hai người thân thiết nhau từ nhỏ mới khiến ảnh nóng ruột nóng gan như vậy.]

[Cũng khó nói, khéo lại là người trong giới ấy, có thể là tiểu hoa đán đang nổi tiếng mới đóng phim cùng ảnh đế Giang gần đây mà, nhưng chắc khó là thật lắm.]

Cộng đồng mạng nhao nhao đấu võ mồm.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Chị vợ cũ thật sự run rẩy, ở một căn phòng nhỏ âm u hai mươi mét vuông, lệ rơi đầy mặt, tự ôm lấy mình.

Trời đánh thánh vật !!!! Sao chưa sửa cái ví tình nhân kia chứ!!!!

Vì sao nhẫn tình nhân của em trai lại xuất hiện trên tay đối thủ của chồng cũ?

Đang bình ổn tâm trạng, Giang Ngôn lại gọi tới.

Tay tôi run lên, ấn kết nối.

Người đầu kia điện thoại say rồi, giọng khàn khàn, ngữ điệu mang theo vẻ đau khổ: “Vợ à, em đưa nhầm nhẫn rồi phải không?”

“Đàn ông nhà em ở phòng số mười bốn, tòa số mười ba Bích Thủy Uyển.”

“Mật khẩu cửa là sinh nhật của em, tên con là Hứa Thập Thất, còn theo họ em, nhẫn nhất định là của tôi đúng chứ?”

Họng tôi như bị mắc nghẹn, tôi vừa định mở miệng giải thích.

Em trai đúng lúc đó mở cửa tiến vào, phấn khích ôm lấy tôi.

“Chị, em vui quá, rốt cuộc em đã cầu hôn thành công rồi!”

“Cầu hôn…”

Giang Ngôn bên kia trầm mặc thật lâu, giọng càng đau đớn hơn.

“Mới ly hôn ba tháng lẻ hai mươi mốt ngày lẻ mười tám giờ, em đã muốn đi bước nữa rồi sao?”

“Sao em lại thay lòng đổi dạ, tôi và con đều ở nhà chờ em về mà!”

“Họ Quý kia có cơ bụng tám múi không? Có cao 1m87 không? Biết em thích chó con, ghét hành tây, đến kỳ có giúp em giặt đồ không? Có biết dỗ em vui như tôi không? Có biết làm em vui như tôi không?”

“Không phải…”

Người đàn ông kia vẫn đang lải nhải, đúng lúc đó, điện thoại hết pin, tự động cúp máy.

Tút…

 m thanh sắc bén ngăn cách cuộc hội thoại lại.

Trong phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tôi và em trai, lúng túng nhìn nhau.

 

Bình luận

8 bình luận

Loading...