Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 61

Cập nhật lúc: 2024-09-15 19:27:42
Lượt xem: 112

Lúc Kỷ Sơ Hoà và Tạ Lê đi tới, thấy Lạc Đình Phỉ ôm bụng cười lăn lộn dưới đất, còn Tạ Tư Duệ thì mặt mày rầu rĩ.

Cô tò mò hỏi: “Nhiệm vụ của hai người hoàn thành chưa?”

Tạ Tư Duệ không muốn nói, Lạc Đình Phỉ vừa cười vừa lắc đầu: “Chưa, Tạ Tư Duệ gặp thất bại lớn nhất trong đời hahahaha.”

Tạ Tư Duệ trừng mắt nhìn cô ấy một cái, nhìn qua Tạ Lê, chợt nghĩ ra gì đó: “Hai người thử xem có thể nói chuyện với bà không.”

“Có gì khó đâu?” Kỷ Sơ Hoà bước đến ngồi xuống: “Bà ơi, phơi nắng hả?”

[Lại bắt đầu rồi đúng không, cô không nghĩ mình nổi tiếng hơn 33 chứ?]

[Fan hầu gái các cô bị điên rồi sao, bà cụ đâu có thần tượng ai, mấy người lại muốn khoe sự nổi tiếng]

[Bà cụ này làm tôi cười c.h.ế.t mất, lần đầu thấy Tạ Tư Duệ tức giận như vậy, chị Hòa không đánh người chứ? Không được đánh bà cụ đâu!]

Bà cụ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt mờ đục sáng lên: “Tôi nhận ra cô, cô là con gái nhà Tiểu Hoa, là Thúy Quả!”

[Đập nát miệng cô ta đi?]

[Tôi nhớ ra rồi, là bộ phim đạo đức gia đình nông thôn đầy m.á.u chó!]

Lúc mới vào nghề, nguyên chủ thiếu tiền, nên nhận bất kỳ vai diễn nào. Trong đó có một bộ phim tổng hợp đủ thứ m.á.u chó trời sập gọi là “Mẹ tôi Hà Tiểu Hoa”.

Nữ chính Hà Tiểu Hoa trở thành góa phụ, sau đó tái giá cùng con gái, trải qua hàng loạt bi kịch bị mẹ chồng hành hạ, bị chị em chồng bắt nạt, bị chồng hiểu lầm, cuối cùng thông qua việc hiến thận cứu mẹ chồng ác độc, lấy hồi môn mua nhà cho chị em chồng, sinh con thứ hai cho chồng, đạt được sự hòa thuận gia đình.

Nguyên chủ đóng vai cô con gái đáng thương trở về tìm mẹ khóc lóc sau khi bị hành hạ, còn bị Hà Tiểu Hoa dạy phải biết nhẫn nhịn.

Bộ phim này đã lan truyền rộng rãi ở thôn Liên Hoa, vai con gái mà nguyên chủ đóng càng nhận được sự thương cảm của các bà cụ.

Bà cụ nắm tay cô, nhìn thế nào cũng thấy yêu thích: “Ôi đại minh tinh, sao con lại đến đây?”

Tạ Tư Duệ: “?”

Kỷ Sơ Hoà mở miệng bịa chuyện, chỉ vào Tạ Lê nói: “Hầy, không có cách nào, kia là con trai lớn của con, từ nhỏ đã mất bố, gần đây bà nội cũng mất, con đưa nó đi dạo, nó thấy bà rất thân thiết, nên kéo con đến muốn chụp ảnh với bà.”

Tạ Lê: “?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-61.html.]

Bà cụ nghe xong, rưng rưng nước mắt, vẫy tay gọi Tạ Lê: “Ôi đứa cháu đáng thương của bà, lại đây lại đây.”

Kỷ Sơ Hoà lén lút giơ tay làm dấu OK.

Tạ Lê đáp lại: 6

Tạ Tư Duệ và Lạc Đình Phỉ đều trố mắt nhìn, bình luận cũng tràn ngập dấu hỏi.

[Kỷ Sơ Hoà, cô, tôi, cô...]

[Chị Hòa vẫn là chị Hòa]

[Nghi ngờ cô ấy muốn chiếm tiện nghi của Tạ Lê]

Dưới bản lĩnh mở to mắt nói bậy của Kỷ Sơ Hoà, bà cụ không chỉ chụp ảnh với bọn họ, còn thương xót mang ra hai quả hồng tự trồng tặng cho Kỷ Sơ Hoà và Tạ Lê: “Nhà bà trồng đấy, các cháu đừng chê nhé.”

“Không chê không chê, con trai, không mau cảm ơn bà đi.” Kỷ Sơ Hoà vỗ mạnh vào lưng Tạ Lê.

“Cảm ơn bà.” Tạ Lê suýt chút nữa phun ra máu, cắn răng ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Nhìn cảnh ba bà cháu cười nói vui vẻ, Lạc Đình Phỉ bỗng nảy ra một ý tưởng, đến bên cạnh Tạ Tư Duệ đề nghị: “Không phải anh là anh em với Tạ Lê sao? Anh đến nói với bà ấy rằng anh cũng là con trai của chị Sơ Hoà, gặp bà ấy như cô bé bán diêm gặp được bà nội, cảm thấy vô cùng thân thiết, nhờ bà ấy chụp ảnh chung với chúng ta.”

Nghe vậy, Tạ Tư Duệ nhíu mày, quay lại thì đối diện với ánh mắt trong trẻo ngốc nghếch Lạc Đình Phỉ.

Cô ấy thậm chí còn có chút chờ mong và nhảy nhót, hình như rất tự tin với đề nghị của mình, tiếp tục thúc giục: “Anh nghĩ mà xem, chúng ta chỉ thiếu một tấm nữa thôi, đi tìm người khác thật phiền phức. Hơn nữa những người già như thế này rất dễ mềm lòng, lát nữa tôi sẽ miêu tả anh thật đáng thương, nhìn mặt chị Sơ Hoà, bà ấy chắc chắn sẽ đồng ý chụp ảnh với chúng ta.”

Tạ Tư Duệ có hơi d.a.o động, người dân thôn Liên Hoa sống khá phân tán, nhiều nhà chiều chiều đều đóng cửa, bên ngoài căn bản không gặp được mấy người.

Hơn nữa, bọn họ lại có ý thức phòng tránh lừa đảo rất cao, khi Tạ Tư Duệ và Lạc Đình Phỉ gõ cửa, bên trong liền có người khó chịu nói: “Không có cơm, đi nhà khác mà xem. Đừng gõ nữa, gõ nữa tôi thả chó đấy!”

Hai người bị đuổi đi một cách nhục nhã, may mà sau đó trên đường gặp được một fan của Tạ Tư Duệ, cô bé vì thần tượng nên đã vận động cả gia đình chụp ảnh cùng bọn họ.

Đáng tiếc là PD nói chụp ảnh với con ch.ó vàng không tính, nếu không bọn họ cũng không phải vất vả tìm thêm một người dân nữa.

___________

Truyện đã full bên truyện HD và Dtruyen

Loading...