Sau Khi Mọi Người Đều Có Khả Năng Đọc Tâm, Tôi Bị Lộ Tẩy Rồi

Sau Khi Mọi Người Đều Có Khả Năng Đọc Tâm, Tôi Bị Lộ Tẩy Rồi

Cập nhật
2 tuần trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
北糖
Thể loại
Hệ ThốngVô TriHEHiện ĐạiHài HướcĐọc TâmXuyên KhôngNgọt
Lượt xem
17,762
Yêu thích
1
Team
Cuối Đầu Trước Bát Cơm
Lượt theo dõi
27
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Đối tượng công lược của tôi hình như không đúng cho lắm.

【Nam chính trông có vẻ kiểu cấm dục, thử thúc ép một chút xem sao.】

Nam chính đặt ly rượu xuống, lặng lẽ cài nút áo đến tận nút trên cùng.

Tôi: ?

【Nam phụ ngày nào cũng ăn mặc như nhân viên môi giới bất động sản mới vào nghề, bảo sao đến tận cuối truyện vẫn ế.】

Nam phụ mặc vest tạm ngừng cuộc họp, thay bộ đồ khác rồi  gội cả đầu, nhìn nhẹ nhàng trong sáng như một sinh viên đại học.

Tôi: ?

【Tên phản diện mặc chiếc áo lông chồn này chắc là đồ second-hand rồi, bảo sao vừa cúi đầu đã thấy rụng lông.】

Tên phản diện đang nói dở lời đe dọa thì im bặt, cúi đầu nhìn chiếc áo lông chồn trên người.

Tôi: ?

Khoan đã… chẳng lẽ bọn họ có khả năng đọc suy nghĩ?

Không phải chứ, có bệnh à.

Ai mà lại đi rải thuật đọc tâm theo lô vậy!

Xem thêm
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước