Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI KẾT HÔN BÍ MẬT VỚI ÔNG TRÙM, TRÀ XANH THAY TÔI LÀM VỢ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-06-10 00:44:31
Lượt xem: 5,098

### Văn án

Đoạn video một giáo viên mầm non yêu cầu con trai tôi gọi mẹ đã được lan truyền rộng rãi. 

Một số cư dân mạng đã tinh ý nhận ra, đây chính là con trai của Phó Thịnh - ông trùm giới Kinh Khuyên*. 

(Kinh Khuyên có nghĩa là ""vòng tròn Bắc Kinh"", được hiểu là nhóm nghệ sĩ hoạt động tại Bắc Kinh, hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh.)

Đích thân Phó Thịnh đã đứng ra làm rõ, rằng giáo viên này không phải là mẹ ruột của con mình. 

Nhưng giáo viên này vẫn tiếp tục lên tiếng trên mạng: [Đứa trẻ này rất đáng thương, m.ấ/t mẹ từ khi còn nhỏ.Tôi sẵn lòng cho thằng bé một mái ấm trọn vẹn.]

Cho đến khi tôi và cô ta cùng nhau xuất hiện trong một chương trình.

Đạo diễn yêu cầu chúng tôi giao lưu với nhau, tôi cười ngượng ngùng và nói với cô ta: “Xin chào, nghe nói cô ở khắp nơi nói với mọi người rằng tôi đã c.h.ế/t?”

### 1

Trong lúc nghỉ quay phim, tôi chán nản lướt điện thoại, đột nhiên thấy một từ khóa đang hot trên mạng.

Nghi vấn vợ của ông trùm giới Kinh Khuyên, Phó Thịnh, bị lộ diện, tương tác thân mật với con!

Tôi giật mình, chuyện tôi và Phó Thịnh kết hôn bí mật bị lộ rồi sao?

Nhấn vào xem, đứng đầu là video do cô giáo mầm non của con tôi quay.

Trong video, cô giáo cười ngọt ngào, ôm con trai tôi vào lòng, con trai tôi ngồi trên đùi cô, nắn bóp cục đất sét trong tay.

Vốn dĩ điều này chẳng có gì, nhưng ở cuối video, con trai tôi dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn cô giáo rồi ngọt ngào gọi một tiếng, “Mẹ.”

Video kết thúc đột ngột ở đây.

Tôi nhíu mày, xem qua các bình luận bên dưới.

【A a a tôi cũng muốn được cô giáo Tiểu Chu ôm vào lòng.】

【Đây là con ruột sao? Đáng yêu quá, tôi cũng muốn sinh một đứa như vậy!】

【Muốn được cô giáo Tiểu Chu ôm vào lòng mà không cần mạng sống sao! Đứa trẻ này tên là Phó Triết! Là con trai của Phó Thịnh!】

Sau khi có người nhận ra, lập tức có hàng loạt hình ảnh được tung ra.

Đó là hình ảnh Phó Thịnh dẫn Phó Triết tham gia buổi tiệc thương mại.

Đứa trẻ đeo cà vạt nhỏ, môi đỏ răng trắng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-ket-hon-bi-mat-voi-ong-trum-tra-xanh-thay-toi-lam-vo/chuong-1.html.]

Trông giống Phó Thịnh đến tám phần, chính là đứa trẻ đang nắn bóp đất sét trong video.

【Không ngờ cô giáo Tiểu Chu không chỉ xinh đẹp mà còn có bối cảnh như vậy?】

【Chắc chắn để chăm sóc con tốt hơn, nên mới đến trường mầm non làm giáo viên.】

【Trời ạ, cô giáo Tiểu Chu từng trả lời tôi, không ngờ lại là người phụ nữ của ông trùm!】

Cư dân mạng đã mặc định rằng cô giáo này chính là mẹ của con tôi.

Tôi âm thầm bình luận dưới video.

【Có vẻ như giáo viên đã tạo được sự thân thiết với đứa trẻ, nên bé mới thích cô ấy như mẹ.】

Sau khi gửi bình luận, tôi mới nhận ra đó là tài khoản chính của mình, nhưng tôi cảm thấy mình nói khá lịch sự, nên cũng không sao.

Không ngờ tôi lại bị phản công ngay lập tức.

【Trời ạ, là Lâm Thiến sao, cô ấy đã biến mất ba năm rồi mà? Còn muốn nổi tiếng bằng cách này sao!】

【Buồn cười thật, giọng điệu này chua lắm, thừa nhận người ta là mẹ ruột khó vậy sao?】

【Lâm Thiến không có tài nguyên đến mức điên rồi sao? Dám đụng vào người của Phó Thịnh.】

Tôi đã gặp quá nhiều tình huống như thế này, không cần tranh luận với họ, vừa định đặt điện thoại xuống, thì đột nhiên thấy một bình luận phản hồi từ cô giáo Tiểu Chu.

【Xin lỗi, trong lòng tôi, tôi không phải là giáo viên của bé Triết, tôi chính là mẹ ruột của bé.】

Tôi chỉ biết cười khổ, vậy... vậy còn tôi thì sao?

Tôi bỏ tên mình ra khỏi sổ hộ khẩu, để cô ta vào à?

Cô giáo Tiểu Chu trả lời rất thông minh, cô ta không nói rõ cũng không phủ nhận, khiến mối quan hệ giữa cô ta và Phó Thịnh trở nên mơ hồ.

Dù sao, cô ta cũng không phải mẹ ruột của Phó Triết, đương nhiên cô ta sẽ lo lắng bản thân chọc phải rắc rối.

Nhưng cô ta lại tự mình đặt bản thân vào vị trí của mẹ đứa trẻ.

Nhất thời, cư dân mạng đều trở nên phát cuồng, khen ngợi cô ta thánh thiện, tốt bụng ra sao. Lại ngầm so sánh cô ta với tôi, một nữ minh tinh thậm chí còn chẳng biết ở tuyến nào.

---

 

Loading...