Sau Khi Gã Chồng Cặn Bã Chết, Tôi Đánh Đâu Thắng Đó - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:56:30
Lượt xem: 1,164

Tôi: "Thật sao? Tôi không tin." 

"Cô dựa vào đâu mà không tin? Đứa bé trong bụng tôi chính là con của Cao Minh!" 

"Đưa bằng chứng ra đây." Tôi cười tủm tỉm: "Giấy xét nghiệm quan hệ cha con, cô đưa ra đây, tôi đảm bảo sẽ không thiếu cô một xu nào." 

Mặt Từ Đóa lập tức tái mét, giọng nói cũng run rẩy: "Cô còn dám nói! Cao Minh đã bị cô thiêu thành tro rồi, tôi đi đâu mà làm xét nghiệm quan hệ cha con!"

Tôi kéo dài giọng: "Ồ… hóa ra cô không có." 

Tôi quay sang thẩm phán, vẻ mặt thành khẩn: "Thưa thẩm phán, cô ta không có giấy xét nghiệm quan hệ cha con, vậy thì kiện cáo cái gì?" 

Thẩm phán cau mày: "Cô làm như vậy chẳng phải là càn quấy sao?" 

Từ Đóa vội vàng nói: "Tôi có bằng chứng khác! Bác trai bác gái có thể chứng minh!" 

Mẹ của Cao Minh lập tức lên tiếng: "Con trai tôi Cao Minh và Đóa Đóa đã từng ở bên nhau, tôi biết đứa trẻ này chính là cháu đích tôn của tôi!" 

Tôi bất lực: "Mẹ ơi, mẹ nên tìm hiểu một chút về kiến thức pháp luật đi, ngoài giấy xét nghiệm quan hệ cha con, không ai có thể chứng minh được đứa con này có phải là con của bố nó hay không."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-ga-chong-can-ba-chet-toi-danh-dau-thang-do/chuong-7.html.]

6. 

Mẹ của Cao Minh bị tôi nói đến mức choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp, lúc này bố của Cao Minh lên tiếng. 

"Không phải chỉ là giấy xét nghiệm quan hệ cha con sao? Chúng tôi có!"

Vừa nói, vừa nộp một tờ giấy lên, thẩm phán cầm tờ giấy xem, bố của Cao Minh kiêu ngạo nói: "Đây là xét nghiệm huyết thống giữa tôi và đứa trẻ trong bụng Đóa Đóa, chứng minh chúng tôi có quan hệ huyết thống. Tôi chỉ có một người con trai là Cao Minh, đứa trẻ trong bụng Đóa Đóa chắc chắn là con trai của tôi." 

Thẩm phán vốn đang xem, nghe vậy liền đặt tờ giấy xuống: "Bằng chứng vô hiệu."

Bố của Cao Minh nghe xong lập tức nổi nóng, hét lớn: "Dựa vào đâu mà không công nhận? Giấy xét nghiệm quan hệ cha con cũng đã làm rồi, rõ ràng ở trên có ghi đứa trẻ có quan hệ huyết thống với tôi…" 

"Bố, bố bình tĩnh nào~" Tôi thay thẩm phán duy trì trật tự: "Vừa nãy không phải đã nói rồi sao, giấy xét nghiệm quan hệ cha con, biết thế nào là quan hệ cha con không? Chính là cha và con trai, ngoài bản thân Cao Minh ra, giấy xét nghiệm của bất kỳ ai cũng không có giá trị. Hơn nữa…" 

Tôi cười cười: "Bố chắc chắn rằng mình chỉ có một người con trai là Cao Minh thôi sao?" 

Bố của Cao Minh bị tôi hỏi đến mức ngẩn người, tôi trực tiếp đưa một đống tài liệu cho thẩm phán, nhân lúc thẩm phán xem tài liệu, tôi buồn rầu giải thích cho thẩm phán.

"Việc xấu trong nhà vốn không nên truyền ra ngoài. Vốn dĩ tôi cũng không muốn nói, nhưng tại sao bố chồng tôi lại ép tôi như vậy chứ? Bố mẹ chồng tôi vốn dĩ tình cảm rất tốt, nhưng không chịu được khi con trai có tiền. Bố chồng tôi nhận được tiền từ Cao Minh, thế là đi gây ra không ít chuyện ong bướm. Từng có tin đồn với mấy bà cô thích nhảy quảng trường, bị cả nhà họ chặn đánh ghen ngay tại nhà. Tôi còn phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh ông ấy một lần, tội danh là mua dâm, ngài hiểu mà… Ngài xem kỹ đi, đơn xin bảo lãnh người tôi cũng để trong này…" 

Bình luận

3 bình luận

Loading...