Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi đứa bắt nạt tôi được tuyển thẳng, tôi quyết định buông xuôi - Chương 5-6

Cập nhật lúc: 2024-08-10 23:52:56
Lượt xem: 217

5

Sau khi ông thầy rời đi, Phương Ti Vũ trừng mắt nhìn tôi. Tôi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhẹ nhàng nhìn cô ta.

Cô ta cau mày: "Ánh mắt đó là sao? Cậu coi thường tôi à?"

Không đợi tôi trả lời, cô ta đã cười lạnh: "Đừng nghĩ là chỉ có mỗi cậu giỏi, chẳng qua chỉ là một cuộc thi Vật lý nhỏ nhặt mà thôi, tôi nhất định sẽ đạt thành tích tốt hơn cậu."

Vì không phải thi đấu nên cuối tuần tôi rảnh rỗi, khó có khi được về nhà.

Trong phòng khách chỉ có chị dâu đang trông cháu, thấy tôi, chị ngạc nhiên hỏi: "Thiêm Thiêm, không phải em đang chuẩn bị cho cuộc thi sao?"

Tôi lắc đầu, ngạc nhiên hỏi: "Sao chị biết có cuộc thi ạ?"

"Ngày mai thành phố tổ chức cuộc thi Vật lý, chị được mời đi coi thi." Chị dâu giải thích, sau đó nghĩ ra gì đó: "Nếu em đã về rồi thì đi cùng chị nhé."

"Em đi làm gì ạ?"

"Em không muốn thử làm bài thi lần này sao, nghe nói có hai dạng đề mới, rất khó đấy."

Đào Hố Không Lấp team

Tôi lập tức cảm thấy hứng thú.

Ngoài âm nhạc ra, sở thích lớn nhất của tôi là giải các bài toán khó, cảm giác giải được những vấn đề nan giải, đập tan màn sương mù che đi kết quả làm cho tôi si mê vô cùng.

Thế là ngày hôm sau tôi đi cùng chị dâu đến địa điểm thi.

Sau khi cuộc thi bắt đầu, chị dâu để tôi làm bài thi trong văn phòng.

Gần cuối buổi, chị dâu tức giận đẩy cửa vào, ném chùm chìa khóa lên bàn.

Tôi bị gián đoạn suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy chị?"

Chị dâu vuốt mái tóc dài: "Không có gì to tát, chỉ là có một nữ sinh gian lận."

Tôi cau mày: "Đã xử lý chưa ạ?"

"Vẫn chưa, tình huống đặc thù, chị không muốn ảnh hưởng đến học sinh khác nên ghi lại số báo danh của cô bé đó, lát nữa sẽ báo cáo." Chị dâu nói xong, cầm bài thi của tôi lên: "Xong rồi à?"

"Gần xong rồi ạ."

Chị dâu thu bài của tôi lại: "Được rồi, lát nữa chị phải họp, tiện thể mang bài này đi chấm, nếu em chán thì tự bắt xe về trước nhé."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-dua-bat-nat-toi-duoc-tuyen-thang-toi-quyet-dinh-buong-xuoi/chuong-5-6.html.]

6

Tôi vừa ra khỏi phòng thi đã gặp ngay Phương Ti Vũ và thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm rất coi trọng cuộc thi Vật lý lần này, đích thân đi cùng cô ta đến điểm thi, còn có mấy đứa bạn thân của cô ta nữa.

Mấy người bọn họ đứng nói cười ở cửa phòng thi, gần như chặn một nửa lối ra. Tôi vừa bước đến cửa thì bị họ thấy.

Thấy tôi, bọn họ như chó thấy miếng thịt ngon, lập tức vây quanh tôi.

"Lục Thiêm Thiêm, cậu đến làm gì?"

"Tôi biết rồi, ngoài miệng nói không tham gia, thực ra trong lòng hối hận c.h.ế.t đi được chứ gì."

"Chắc chắn hối hận rồi, lần này giải nhất được tận một vạn tệ, đủ cho đồ nhà nghèo như Lục Thiêm Thiêm sống cả năm đấy."

Giáo viên chủ nhiệm không ngăn cản họ chế nhạo, ngược lại còn chỉ trích tôi:

"Cho em cơ hội em không nắm bắt, bây giờ theo đuôi làm gì?"

Tôi cau mày: "Tôi theo đuôi?"

Phương Ti Vũ chất vấn: "Đúng vậy, nếu không sao cậu biết địa điểm thi ở đây?"

Tôi: "Liên quan gì đến cậu?"

Phương Ti Vũ giận dữ: "Cậu đừng có mà không biết xấu hổ như vậy!"

Tôi: "Phắn."

Bạn của cô ta can ngăn: "Ti Vũ, đừng chấp với cậu ta, cậu ta ghen tị với cậu thôi!"

Tôi liếc cô ả một cái, nhẹ nhàng nói: "Cậu cũng phắn giùm."

"…"

Thấy sắp đánh nhau đến nơi, thầy chủ nhiệm mới lên tiếng:

"Được rồi, đừng nói nữa. Ti Vũ, em thấy bài thi hôm nay thế nào?"

Sắc mặt giận dữ của Phương Ti Vũ lập tức chuyển sang đắc ý:

"Em thấy không có vấn đề gì, đề rất dễ, em làm nhanh lắm, giành giải nhất chắc không khó đâu."

 

Loading...