SAU KHI BỊ SA THẢI, CÔNG TY ĐÃ PHÁ SẢN - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-04 13:02:37
Lượt xem: 1,925

CHƯƠNG 15 

Phiên tòa xét xử vụ án của Tống Tĩnh đã được mở sau hai tháng viện kiểm sát mở công tố, tại phiên tòa, ngoài tôi ra, còn có rất nhiều nhân viên khác mà cô ta từng đe dọa cũng đứng ra làm chứng chống lại cô ta, thậm chí còn có nhân viên cũ của đơn vị trước mà cô ta từng làm.

Có vẻ như mọi người đều đã căm ghét hành vi đồi bại của cô ta từ lâu rồi.

Cô ta đã bị tuyên án ba năm tù giam, toàn bộ tài sản có được từ hành vi vi phạm pháp luật trị giá 13 triệu đã bị tịch thu, đồng thời bị phạt 50 vạn.

Vì cô ta không nộp được tiền nên tòa đã niêm phong nhà của cô ta và tiến hành bán đấu giá.

Tống Tĩnh đã tung hoành ngang dọc trên thương trường hai mươi năm, cuối cùng cũng phải trả giá cho những hành vi của mình.

Việc Tống Tĩnh bị kết án đã gây nên một làn sóng lớn trên mạng internet, những lời kêu gọi thẩm tra lý lịch và bảo vệ thông tin nhân viên cũng ngày càng được hưởng ứng, rất nhiều cư dân mạng đã kể lại những lần họ bị công ty cũ cố tình hạ thấp danh dự trong quá trình thẩm tra lý lịch.

[Khi thấy nhận được phản hồi không tốt trong quá trình thẩm tra lý lịch, tôi thấy mình như suy sụp hoàn toàn, ở công ty trước đó, tôi đã rất chăm chỉ và có trách nhiệm, làm việc ở đó ba năm chưa từng nghỉ một ngày nào, vậy mà chỉ vì tranh cãi chuyện bồi thường thôi việc, họ đã nói xấu tôi trong buổi thẩm tra, tôi thực sự cảm thấy tức giận và tuyệt vọng.]

[Tại sao lời vu khống của người khác lại có thể hủy hoại sự nghiệp của mình chứ? Tại sao họ không phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình?]

[Có loại luật nào không thể trừng phạt những người đánh giá ác ý trong quá trình thẩm tra lý lịch không?] Đây là bình luận được nhiều người thích nhất.

Rất nhiều người nổi tiếng cũng lên mạng bày tỏ sự ủng hộ, yêu cầu quy định ngành này và sớm thông qua luật.

Còn về lý do tại sao Tống Tĩnh lại dám đe dọa nhân viên một cách trắng trợn như vậy, liệu cô ta không hiểu luật?

Chắc chắn là không, tại sao lại cố tình phạm luật, chẳng qua là vì dựa vào mối quan hệ và bối cảnh của mình, cô ta chẳng thèm để mắt đến những con người bình thường như chúng tôi, cô ta tin chắc rằng chúng tôi không có thời gian và sức lực để làm khó mình.

Nhưng cô ta không bao giờ ngờ rằng, cuối cùng lại thất bại trong tay một con ốc vít tầm thường như tôi.

Là một con ốc vít, tôi muốn nói rằng, chúng tôi chỉ là những con người bình thường, làm những công việc bình thường trong những vị trí công việc bình thường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bi-sa-thai-cong-ty-da-pha-san/chuong-15.html.]

Chúng tôi không hoàn hảo cũng không cao cả, nhưng chúng tôi tuân thủ pháp luật.

Chúng tôi không có năng lực nổi trội để trở thành những người ưu tú trong xã hội, nhưng chúng tôi tích cực, cầu tiến.

Nếu chúng tôi thực sự chỉ có thể là ốc vít thì đó cũng là những con ốc đáng kính và đáng được đối xử tử tế.

Mỗi con ốc có trách nhiệm đều xứng đáng được tôn trọng và được đối xử tử tế. 

(Hết)

 

 

 

 

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...