SAU KHI BỊ SA THẢI, CÔNG TY ĐÃ PHÁ SẢN - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-07 09:47:07
Lượt xem: 2,793

CHƯƠNG 14

Lúc trước, tôi cũng từng xem Chi Vân rất quan trọng, lúc đó không khí công ty rất tốt, công việc tuy vất vả nhưng mọi người giúp đỡ lẫn nhau, rất vui vẻ, lương lậu cũng khá.

Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng chắc chắn phải gắn bó lâu dài với Chi Vân, nhưng ai ngờ, người chủ trước mấy ngày còn tay bắt mặt mừng với nhân viên, bỗng dưng không nói một tiếng đã bán công ty.

Bất kể là do bị ép hay là vì lý do gì, nhưng dù sao, anh ta đã cầm số tiền kếch sù vui vẻ bỏ đi, để mặc chúng tôi chờ đợi sự sắp xếp của bên nhận vốn.

Trong khoảng thời gian đó, ai nấy cũng lo lắng, cũng khiến tôi hiểu ra rằng, công ty mãi mãi là công ty, là nơi kiếm tiền để lo cho cuộc sống, tôi bỏ công sức thì công ty trả lương cho tôi, chỉ đơn giản vậy thôi.

Huống hồ là Chi Vân bây giờ đã chẳng còn bóng dáng các đồng nghiệp cũ, những người từng là đàn anh đàn chị, chắc còn chẳng còn mấy người ở lại.

Những nhân viên cũ đều bị cắt giảm nhân sự một cách vô tình, các anh tìm đủ mọi lý do, cắt giảm chúng tôi rồi lại tuyển người mới thay thế làm công việc của chúng tôi.

Kể cả Tiểu Ngô, tuần trước cũng bị cắt giảm nhân sự, lý do cắt giảm: Động lực tự thân không đủ.

Khi nghe lý do này, tôi chỉ biết ngẩn người ra, đây là lý do kiểu gì vậy?

Anh xem

Nghe nói sau này Tưởng Vạn Quân đã tuyển thêm hai người nữa, tức là anh ta chia việc của một mình tôi cho ba người làm, nhưng hệ thống vẫn liên tục sụp đổ mà không hề được cải thiện, vì thế tôi sẽ không bao giờ giao tiếp với họ nữa.

Tôi không phải là thánh nhân để lấy đức báo oán.

Một tháng sau, hệ thống của công ty Chi Vân lại liên tiếp sụp đổ thêm ba lần, mỗi lần sụp đổ đều mất hơn 24 giờ để khắc phục.

Họ đều đã gọi điện liên lạc với tôi nhưng lần nào tôi cũng từ chối một cách dứt khoát.

Hệ thống liên tục gặp sự cố đã khiến doanh nghiệp thua lỗ rất nhiều, lòng tin của người dùng cũng có chiều hướng giảm sút, một công ty để hệ thống liên tục sụp đổ thì làm sao người ta có thể yên tâm trao gửi dữ liệu cho được?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bi-sa-thai-cong-ty-da-pha-san/chuong-14.html.]

Với tư cách là người chịu trách nhiệm chính về mảng vận hành, Tưởng Vạn Quân đã bị đuổi việc và còn phải chịu truy tố, Chi Vân đã khởi kiện anh ta ra tòa, vụ việc này cũng được đưa tin trên báo, tôi nghĩ sẽ chẳng còn công ty nào dám tuyển dụng người như anh ta nữa.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Trần, người vẫn luôn bao che cho anh ta cũng bị miễn nhiệm.

Vào thời điểm này, các nhà đầu tư mới nhận ra sự quan trọng của vấn đề tuyển dụng, họ đã tiến hành thanh tra toàn bộ công ty nhưng đã quá muộn màng.

Ngành công nghệ internet cạnh tranh vô cùng gay gắt, các đối thủ cạnh tranh của Chi Vân vốn đã không ít, cộng với việc Chi Vân tự hại mình, khiến người dùng vô cùng thất vọng, họ đã ồ ạt chuyển sang sử dụng ứng dụng của các đối thủ.

Không lâu sau, người ta gần như không còn nghe đến cái tên công ty này nữa, tôi cũng không còn để ý đến nó.

Hai năm sau, khi nhìn thấy tin tức Chi Vân phá sản và giải thể trên báo, tôi vẫn không khỏi thấy bàng hoàng, tôi vẫn còn nhớ đến cảnh các nhà đầu tư hùng hồn nhập cổ ban đầu, lúc đó huy hoàng bao nhiêu thì lúc phá sản bi đát bấy nhiêu.

 

 

 

 

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...