Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bạn trai tôi ngoại tình - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-06 09:48:57
Lượt xem: 149

Đợt Tuyển Dụng Mùa Xuân đang diễn ra sôi nổi, thông tin tuyển dụng thường xuyên xuất hiện trong vòng bạn bè.

 

Theo kế hoạch của Lục Tri An, một khi Từ Lâm nhận được lời đề nghị và khi công việc tương lai của cô được xác định, anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình.

 

Khi đó, nếu mọi việc suôn sẻ thì người mới có thể thay thế người cũ là tôi rồi.

 

Tôi đã tìm được một căn hộ gần nơi làm việc của mình và với mức giá mà tôi có thể chấp nhận được.

 

Lục Tri An có lần đã nhìn thấy nó và nói tôi: “Chỗ này không nằm trong phạm vi trợ cấp nhà ở. Hãy xem nơi khác nhé.” Lúc đó tôi đã không nói gì.

 

Chiều nay, Lục Tri An hiếm thấy lại gửi tin nhắn cho tôi trên WeChat.

 

“Hôm nay anh phải làm thêm giờ và sẽ rất muộn mới xong nên anh sẽ ở bên ngoài, em cứ đi ngủ trước đi. "

 

Tôi ngơ ngác nhìn thông báo đặt phòng thành công mà tôi nhận được trong hộp thư vài phút trước, đó là một khách sạn suối nước nóng ở ngoại ô Bắc Kinh.

 

Lục Tri An đã quên rằng chúng tôi đã dùng chung email của nhau khi ở trường đại học và anh ấy đã điền địa chỉ email của tôi trên một số nền tảng.

 

Trà Sữa Tiên Sinh

Mười hai giờ tối, tôi từ nơi ở mới gọi điện cho Lục Tri An, hồi lâu mới nghe thấy anh thấp giọng chào hỏi, sau đó nói trước: “Không phải anh đã nói với em là anh đang tăng ca sao?” ?"

 

Tôi bình tĩnh nói: “Chúng ta chia tay đi và đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi đã chuyển đi nơi khác rồi”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-ban-trai-toi-ngoai-tinh/chuong-8.html.]

 

“Thu Thu, ý em là gì? Em không vui à? Có chuyện gì đợi anh về rồi nói nhé?"

 

Thấy tôi không lên tiếng, giọng điệu của anh trở nên cáu kỉnh: “Sao em lại bắt đầu học cái trò này thế? Anh chỉ làm thêm giờ thôi mà, anh có đi đâu chơi đâu.”

 

Lúc này, chúng tôi đồng thời nghe được một giọng nói nhẹ nhàng qua điện thoại: "Anh ơi, sao anh lại ra ngoài?"

 

Tôi cười khẩy nói: “Anh không ra ngoài chơi à?” rồi cúp điện thoại.

 

Một giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt, tôi thản nhiên lau nó đi.

 

Có một mảnh da c.h.ế.t bám trên mép móng tay, tôi đã vô thức xé nó nhiều lần vì không tìm được đồ bấm móng tay. Tôi đang lục lọi hành lý thì bất ngờ dừng lại và tìm kiếm tiệm làm móng gần đây trên điện thoại.

 

Rất gần, chỉ cách vài bước chân.

 

Khi đến cửa hàng, tôi ngồi trên ghế sofa và thả hồn suy nghĩ, chờ đợi nhân viên cắt móng và đánh bóng móng tay của mình một cách cẩn thận.

 

Làm móng xong, tôi về nhà, tìm máy chiếu, lau sạch rồi bật phim lên xem.

 

Tôi chợt nghĩ mình còn có thể đăng ký lớp học cắm hoa hoặc yoga vào cuối tuần.

 

Nếu quay đầu lại, bạn sẽ thấy thế giới thực sự rất rộng lớn.

Loading...