Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bạn trai tôi ngoại tình - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-04 21:48:05
Lượt xem: 129

Tôi nhanh chóng biết được Lục Tri An đã làm gì khi anh ấy đi vắng vào cuối tuần.

 

Đan Đan và anh ấy làm cùng công ty, và một ngày nọ cô ấy gửi một bài đăng trên mạng nội bộ cho tôi.

 

Cô ấy nói, "Nhìn thoáng qua tớ có thể biết rằng đó là từ bạn trai cậu.”

 

Tiêu đề bài viết là: “Một mối quan hệ bền vững hay một tình yêu đích thực khiến trái tim rung động, tôi nên chọn cái nào?”

 

Trà Sữa Tiên Sinh

“Tôi và bạn gái yêu nhau từ khi còn là sinh viên, mối quan hệ của chúng tôi rất ổn định. Nhưng gần đây tôi gặp một cô bé thực tập sinh rất dễ thương. Khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, thật khó mà không rung động”.

 

"Lần đầu gặp cô ấy, tôi không đối xử tốt với cô ấy, nhưng cô ấy quá đơn thuần không hề để bụng chút nào. Ngược lại, cô ấy rất tốt với tôi. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy khá xấu hổ vì hành động lúc mới quen của mình.”

 

"Trong vài ngày cuối tuần vừa qua, tôi đã giúp cô bé thực tập sinh này chuẩn bị cho đợt tuyển dụng mùa xuân, sửa đổi sơ yếu lý lịch của cô ấy, sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình để giúp cô ấy giới thiệu và dạy cô ấy từng bước từng cách trả lời các câu hỏi... đã lâu lắm rồi tôi chưa vì ai mà bận đến như vậy.”

 

“Nghĩ đến chuyện mấy ngày trước bạn gái hỏi tôi có thể giúp cô ấy giới thiệu không, tôi vô thức cảm thấy phiền phức và khuyên cô ấy từ bỏ vì vào công ty lớn sẽ rất khó. Bây giờ, tôi lại đối xử hoàn toàn khác với cô bé này. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc làm thế nào để thương lượng mức lương cho đợt tuyển dụng vào mùa xuân của cô ấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-ban-trai-toi-ngoai-tinh/chuong-6.html.]

 

“Có lẽ tôi đã có sẵn câu trả lời trong đầu rồi.”

 

Trong phần bình luận, hầu hết mọi người đều chỉ trích người đăng ban đầu vì sự thay đổi suy nghĩ của anh ấy, chỉ có một ông già tự mãn chia sẻ kinh nghiệm của mình: "Tôi cũng từng gặp phải điều tương tự. Sau khi kết hôn, tôi gặp một người mà tôi bị thu hút. Tôi đã thú thật với vợ mình. Sau đó chúng tôi cùng nhau giải quyết các mâu thuẫn trong mối quan hệ và bây giờ chúng tôi vẫn hạnh phúc.”

 

Khi tôi đọc điều này, tôi cảm thấy buồn nôn - mùi kinh tởm đã tràn ngập màn hình.

 

Tôi chỉ mong Lục Tri An đừng có hứng lên mà đến gặp tôi rồi nói: “Anh đã yêu người khác rồi, phải làm sao đây?” Tôi sợ sẽ phun ra ngay tại chỗ.

 

Tiếp tục lướt qua phần bình luận, tôi thấy một chị hét lên: "Làm ơn chia tay với cô ấy đi".

 

Và câu trả lời của Lục Tri An khiến tôi rùng mình cả người.

 

Anh nói: “Bà nội gần đây sức khỏe không tốt, tôi sợ nếu chia tay với bạn gái, bên cô em thực tập cũng không có kết quả thì tôi sẽ mất tất cả.”

 

“Mọi người đừng quá khắt khe với tôi, tôi chỉ là một người bình thường mong muốn được hạnh phúc mà thôi.”

Loading...