Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi bãi công, tôi làm Siêu Sao - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-03 19:03:56
Lượt xem: 1,472

Chắc chắn Tô Miểu Miểu tức giận lắm, nhưng cô ta là người của công chúng, không thể tùy tiện chửi bới tôi được. Fan của cô ta thì nổi điên lên, chửi rủa loạn xạ:

[Có người thật sự không biết điều, có cơ hội mà không biết nắm lấy, tôi muốn xem cái gọi là 'cao ngạo' này duy trì được bao lâu!]

[Cô ta nghĩ mình là ai? Chỉ là kẻ tiểu nhân đắc chí ! Nếu không phải vì Miểu Miểu của chúng tôi tham gia chương trình, ai thèm quan tâm đến cô ta chứ.]

[Nếu không có Miểu Miểu, ai còn nhớ đến cái tên Hà Dã, cô ta kiêu căng đến mức này là định chọc tức ai chứ?]

[Nếu đã như vậy, tôi sẽ theo dõi cô ta suốt, nếu cô ta dám trở lại làm việc, tôi nguyền rủa cô ta suốt đời.]

Trước những lời chửi rủa và đe dọa, tôi không hề động lòng. Trọng tâm của tôi chưa bao giờ là mâu thuẫn, bây giờ bộ phim mới bắt đầu cần quảng bá, mỗi ngày tôi đều bận tối mắt tối mũi.

Nhưng tôi thật sự không ngờ, cuối cùng Tô Miểu Miểu vẫn tham gia chương trình "Câu chuyện giữa diễn viên và diễn viên lồng tiếng trong làng giải trí".

10.

Tập phát sóng đó đạt tỷ suất người xem rất cao. Tô Miểu Miểu vốn đã có sẵn chủ đề nóng, cộng thêm những mâu thuẫn trước đây giữa cô và tôi, thu hút rất nhiều khán giả tò mò. 

Trong tập đó, Tô Miểu Miểu xuất hiện cùng với một diễn viên lồng tiếng khác. Diễn viên lồng tiếng đó chưa từng lồng tiếng cho Tô Miểu Miểu, mỗi người kể câu chuyện của riêng mình. 

Không tránh khỏi việc người dẫn chương trình hỏi về mối quan hệ giữa Tô Miểu Miểu và tôi.

Những người làm chương trình tạp kỹ biết rõ điểm nhấn là gì. Tô Miểu Miểu cũng không né tránh, thẳng thắn nói:

 "Giữa tôi và cô Hà Dã thực sự có một số hiểu lầm. Năm đó cô ấy lồng tiếng cho tôi, bị người khác cố tình cắt ghép nói rằng cô ấy cứu diễn xuất của tôi, khiến cả hai bên đều rất khó xử."

"Cô Hà Dã bị buộc phải rời khỏi làng giải trí, suốt một năm nay tôi luôn tìm cách xin lỗi cô ấy, nhưng cô ấy đã chặn tôi."

Nói xong, Tô Miểu Miểu lấy điện thoại ra, hiển thị khung trò chuyện WeChat của tôi và cô ấy, cho thấy tin nhắn cô ấy gửi cho tôi đều bị trả về với dấu chấm than màu đỏ.

"Nhưng dù bị chặn, thì tại sao suốt năm qua chúng tôi không thấy cô công khai xin lỗi cô ấy?" Người dẫn chương trình sắc bén hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bai-cong-toi-lam-sieu-sao/chuong-9.html.]

"Tôi đã đăng video xin lỗi vài ngày trước, bạn không thấy sao?" Tô Miểu Miểu tỏ vẻ vô tội.

Người dẫn chương trình bật cười, nụ cười rõ ràng mang chút châm biếm: "Đó chỉ là việc một tháng trước. Nhưng trong suốt một năm trước đó, khi cô Hà Dã bị tấn công trên mạng, không thấy cô lên tiếng bảo vệ cô ấy?"

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Tô Miểu Miểu định biện minh.

Người dẫn chương trình lại nói: "Hơn nữa, lần phát ngôn trước khó mà không khiến người ta nghi ngờ rằng cô chỉ muốn cô ấy tham gia chương trình cùng cô."

Tô Miểu Miểu bị nói đến khó xử, đành miễn cưỡng tìm cớ: "Năm nay tôi thật sự quá bận rộn, không có thời gian."

Lời nói dối vụng về này, người dẫn chương trình chỉ cười mà không vạch trần. Dù sao, người hiểu chuyện đều hiểu, không cần nói thêm nhiều.

Quả nhiên, trên màn hình bình luận của chương trình xuất hiện nhiều tiếng nghi ngờ:

[Là người qua đường, tôi thấy Tô Miểu Miểu có chút giả tạo.]

[Đúng là hơi bốc mùi trà, hồi đó sao cô ta lại nổi được nhỉ?]

[Nếu thật sự muốn xin lỗi, cũng không đến mức một năm không liên lạc được, tôi không tin.]

[Không tin +10086!]

Fan của Tô Miểu Miểu biện hộ cho cô ấy trên màn hình bình luận:

[Năm nay lịch trình của Miểu Miểu dày đặc, mỗi ngày ngủ không quá 5 tiếng, bận đến mức không hề có chút thời gian nào rảnh rỗi.]

[Hồi đó chương trình chỉ là hiệu ứng mà thôi, là Hà Dã cứ làm quá lên ấy chứ.]

[ Để mà nói về giả tạo, Hà Dã còn tệ hơn, mọi người đều biết là hiệu ứng chương trình, nhưng cô ta lại cosplay nạn nhân, khiến mọi người nghĩ rằng Miểu Miểu của chúng tôi thực sự đã bắt nạt cô ta.]

Màn hình bình luận tranh cãi không ngừng.

 

Loading...