Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi bãi công, tôi làm Siêu Sao - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-03 19:04:40
Lượt xem: 2,071

Sau khi trò chuyện với Tô Miểu Miểu, người dẫn chương trình chuyển sang phần tiếp theo.

"Hôm nay chúng tôi đặc biệt mời các diễn viên và diễn viên lồng tiếng, bây giờ chúng ta sẽ thực hành trực tiếp, xem tác động của việc có và không có diễn viên lồng tiếng đối với diễn viên là như thế nào." Người dẫn chương trình nói.

Tô Miểu Miểu rõ ràng có chút lo lắng, cố gắng che giấu điều đó. Diễn viên lồng tiếng bên cạnh thì lại rất bình  tĩnh. Màn hình bình luận lúc này rất hào hứng:

[Cuối cùng cũng có thể chứng minh khả năng của Tiểu Hoa nhà tôi rồi! Để xem có phải toàn nhờ vào diễn viên lồng tiếng không, nếu không có họ thì ra sao !]

[ Miểu Miểu cố lên, chúng tôi đều tin tưởng bạn!]

[Là người hâm mộ trung lập, thật sự là tôi rất tò mò về diễn xuất của Tô Miểu Miểu, hai bộ phim trước tự mình lồng tiếng đều là có lý do, hôm nay thì chắc không có lý do gì nữa rồi.]

[Chờ đợi-ing…]

 

Tất cả đã được chuẩn bị xong. 

Buổi ghi hình bắt đầu. 

Tô Miểu Miểu diễn lại một đoạn phim rất nổi tiếng. 

Mọi người đều biết, những chương trình như thế này không thể biểu diễn một cách ngẫu nhiên, người dẫn chương trình có thể tùy hứng phát huy, nhưng quy trình thì không thể thay đổi. 

Vì vậy, đoạn kịch bản biểu diễn này chắc chắn là khách mời đã nhận được từ trước ít nhất nửa tháng, nghĩa là đã chuẩn bị trước trong hậu trường. 

Nhưng màn biểu diễn của Tô Miểu Miểu vẫn khiến người xem thấy như bị vả mấy cái vào mặt, ngượng không chịu nổi. 

Trên màn hình xuất hiện những lời châm chọc, chế giễu.

[Ch..Chỉ thế này thôi á?]

[Ôi mẹ ơi, buồn cười quá, còn đơ hơn bức tượng ngoài công viên nữa, diễn xuất thế này, fan của cô ta làm sao mà dám khoe cô ta là diễn viên có thực lực?]

[Ai buff cho cô ta sự tự tin để cô ta dám lên chương trình này vậy? Không biết trước là có tiết mục này sao?]

[Mới đầu năm 2023, đây là  tiết mục hài chào đón năm mới của showbiz à ?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bai-cong-toi-lam-sieu-sao/chuong-10.html.]

Fan cố gắng bảo vệ trong tuyệt vọng.

[Tôi thấy cũng tốt mà, cảm xúc đạt, chắc đó là anti-fan thôi…]

[Có thể nào là thủy quân của Hà Dã cố tình bôi nhọ Tiểu Hoa của tôi không?]

[Diễn xuất của Tiểu Hoa dù có tệ cũng không cần diễn viên lồng tiếng cứu giúp chứ? Hà Dã tự nâng tầm quan trọng của mình quá rồi!]

[Tiểu Hoa của tôi vốn đã sợ sân khấu, biểu diễn đột xuất ảnh hưởng đến phong độ, điều này không phải rất bình thường sao?]

Tuy nhiên, sau đó, diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp đã lồng tiếng trực tiếp cho màn biểu diễn của Tô Miểu Miểu, thông qua âm thanh lồng tiếng, dù không thể thay đổi được diễn xuất vụng về của Tô Miểu Miểu, nhưng với sự hỗ trợ lời thoại đầy cảm xúc, màn biểu diễn của cô ta ít ra cũng có thể gọi là tạm chấp nhận được. 

Sự tương phản rõ rệt như vậy đấy.

Giọng điệu bào chữa của fan ngày càng nhỏ dần, gần như toàn màn hình là : 

[Nào, tiếp tục gáy to lên, tôi muốn xem các sứ giả hộ hoa có thể bào chữa kiểu gì cho mấy diễn viên bình hoa như thế này ?]

[Tôi thực sự ngượng thay cho Tô Miểu Miểu, cô ta không biết tự lượng sức mình sao? Định tự chặn đường đi của mình sao?]

[Ô kìa, thế là tin đồn năm đó nói Hà Dã cứu diễn xuất của Tô Miểu Miểu là hoàn toàn đúng sự thật hỏ ?]

[Tôi đã cố tình xem lại bộ phim "Vì Yêu" của Tô Miểu Miểu, một khi tắt tiếng, thật sự thấy toàn bộ ngũ quan trên mặt của cô ta như đang nhảy shuffle vậy.]

[Có phải các người nên trả lại sự trong sạch cho Hà Dã không?]

Chương trình giải trí không những không giúp Tô Miểu Miểu lấy lại danh tiếng, mà còn khiến cô ta mất hình tượng nghiêm trọng, nhắc đến cô ta đều toàn là trò cười. 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Bây giờ người qua đường thành anti-fan, từ fan thành người ngoài, thoát fan mạnh mẽ.

Chỉ còn lại số ít fan trung thành đang vật lộn, thậm chí còn nhắn tin cho tôi.

[Thầy Hà Dã, lúc đó chúng tôi hiểu lầm cô, cô có thể trở lại lồng tiếng cho Miểu Miểu được không, chúng tôi sau này sẽ không nói gì đến cô nữa.]

[Xin lỗi thầy Hà Dã, lúc đó là chúng tôi nông nổi, chúng tôi phạm sai lầm, mong cô đừng chấp kẻ tiểu nhân, làm ơn hãy cho Tiểu Hoa của chúng tôi một cơ hội.]

[Sau này chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ cô như ủng hộ Tiểu Hoa.]

Loading...