Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi bãi công, tôi làm Siêu Sao - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-03 19:00:56
Lượt xem: 1,749

Tô Miểu Miểu tức đến mức không nói được gì.

Tôi định tắt điện thoại thì Tô Miểu Miểu lại điên cuồng gào lên:

 "Hà Dã, cô cố ý đúng không? Cô có phải đã liên kết với các diễn viên lồng tiếng khác để tẩy chay tôi không?"

"Gì cơ?" Tôi ngạc nhiên, có tin gì hay ho mà bảo bối ta đây không biết vậy ?

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

"Đừng giả bộ ngây thơ! Cô liên kết với diễn viên lồng tiếng khác để họ không lồng tiếng cho tôi, khiến tôi phải tìm đến cô đúng không?" Tô Miểu Miểu phẫn nộ nói.

Nói đến đây thì tôi hiểu ra rồi.

Lồng tiếng cho Tô Miểu Miểu không nhất thiết phải là tôi, nhưng đạo diễn, quản lý và Tô Miểu Miểu tìm đến tôi nhiều lần, có lẽ vì không tìm được diễn viên lồng tiếng tốt hơn.

Điều này cũng dễ hiểu thôi mà.

Ai bị khùng đâu mà muốn bị tấn công trên mạng mà không vì lý do gì? Những diễn viên lồng tiếng có tài năng thường bận rộn với nhiều dự án khác, không nhất thiết phải lồng tiếng cho Tô Miểu Miểu mới có thu nhập, còn những người kém hơn chút thì Tô Miểu Miểu lại không thèm để mắt.

Hiểu ra rồi, tôi không kiềm chế được mà bật cười.

Đây có phải là cái giá phải trả không?

"Cô cười cái gì? Có phải cô làm không?" Tô Miểu Miểu tức giận đến giọng cũng phát run.

"Cô Tô, cô đề cao tôi quá rồi, cô quên fan của cô nói gì về tôi sao? Tôi chỉ là một diễn viên lồng tiếng nhỏ bé, làm sao có thể khiến nhiều diễn viên lồng tiếng nghe lời tôi."

"Cô..."

"Đây có lẽ gọi là gì nhỉ, tự làm tự chịu nè."

"Hà Dã, cô dám chửi tôi!"

"Chửi thì sao?" Tôi lạnh lùng cười.

"Cô! Tôi nói cho cô biết, Hà Dã, tôi không sống yên ổn, cô cũng đừng mong yên ổn!"

Bên kia mạnh mẽ tắt điện thoại.

Chậc.

Tôi là người chân đất không sợ kẻ đi giày, còn sợ cô đe dọa sao?!

7.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bai-cong-toi-lam-sieu-sao/chuong-6.html.]

Ngày hôm đó, công ty quản lý của Tô Miểu Miểu đã đăng một bài viết trên Weibo ngụ ý rằng tôi đã liên kết với các diễn viên lồng tiếng để tẩy chay cô ta.

Tô Miểu Miểu cũng đăng một video trên tài khoản Douyin của mình, nước mắt đầm đìa tố cáo đủ thứ hành vi xấu xa của Hà Dã.

Cô ta nói rằng do quá tập trung vào diễn xuất, cổ họng của cô ta đã khóc đến khàn đi, dây thanh quản bị tổn thương, bác sĩ khuyên không nên nói nhiều trong thời gian này, vì vậy cô ta không thể tự hoàn thành việc lồng tiếng và nghĩ đến tôi đầu tiên.

Nhưng lời mời nhiệt tình của cô ta đã bị tôi từ chối vô tình, còn dùng nhiều từ ngữ xúc phạm để mắng chửi cô ta. Lòng tốt của cô ta đã bị chà đạp, trái tim vốn đã bị tổn thương nặng nề, không ngờ tôi không chỉ không lồng tiếng cho cô ta mà còn liên kết với các diễn viên lồng tiếng khác để tẩy chay cô ta, khiến bộ phim mãi không thể ra mắt.

Trong video của mình, cô ta không ngừng xin lỗi người hâm mộ, nói rằng nếu cô ta có thể tự lồng tiếng, cô ta sẽ không phải nhờ người khác, cũng tự trách mình vì cổ họng không tốt, còn nói khi bộ phim phát sóng nếu mọi người không thích giọng nói đã bị tổn thương của cô ta thì cũng mong mọi người thông cảm.

Video vừa ra, người hâm mộ của cô ta đã ra sức bảo vệ.

[Miểu Miểu yên tâm, chúng tôi sẽ kiên định ủng hộ cô, dù giọng không hay cũng có thể chấp nhận.]

[Tuyệt đối không để Hà Dã đạt được ý đồ, cô ta càng ép cô, chúng tôi càng tẩy chay cô ta, càng ủng hộ cô!]

[Ôm Miểu Miểu một cái, chúng tôi không so đo với người xấu xí, cô xinh đẹp như thế, cô ta còn không đủ tư cách cầm dép cho cô.]

[Mọi người hãy xem gương mặt thật của Hà Dã, xấu xí không phải do cô ta chọn mà do cha sinh mẹ đẻ, nhưng sao tâm hồn cũng bẩn thỉu như vậy.]

Bên dưới bình luận còn đính kèm một bức ảnh xấu của tôi.

Dù tâm trạng đã điều chỉnh từ lâu, nhưng khi thấy những điều này tôi vẫn cảm thấy tức giận.

Chu Hồng Thư ở bên cạnh hóng chuyện: "Tô Miểu Miểu chắc nhờ kỹ năng trà nghệ mà nổi tiếng, làm người sao lại không biết xấu hổ như vậy được !"

"Hà Dã thật sự kiên nhẫn, thật sự không muốn đối đầu trực tiếp với cô ta một lần sao?"

Tôi hít một hơi sâu, đặt điện thoại xuống.

Cũng là mắt không thấy, tâm không phiền.

Tôi bình thản nói: "Hà Dã bây giờ lên tiếng cũng chỉ là giúp tuyên truyền miễn phí cho phim mới của Tô Miểu Miểu! Và có câu gì đó, trèo càng cao thì ngã càng đau, tự làm tự chịu, chính là đạo lý này."

"Điều đó cũng đúng." Chu Hồng Thư với vẻ mặt hóng chuyện, "Xem cô ta có thể nhảy nhót được bao lâu!"

Ba tháng sau.

Bộ phim của Tô Miểu Miểu được phát sóng như dự kiến.

Trước khi phát sóng, đã có một làn sóng tuyên truyền lớn.

Người hâm mộ của Tô Miểu Miểu còn tán dương cô ta hết mức, nói rằng diễn xuất lần này của cô ta mà không có lồng tiếng của tôi thì đúng là thần thánh.

Loading...