Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi bãi công, tôi làm Siêu Sao - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-03 18:52:59
Lượt xem: 1,823

"Vậy coi như đó là thiệt hại của tôi." Tôi cũng lười đôi co, nói xong liền muốn cúp máy.

"Hà Dã." Đạo diễn gọi to, "Giá cô có thể đưa ra, trong phạm vi hợp lý tôi đều chấp nhận."

"Tôi bị hỏng giọng, không lồng tiếng được." Tôi bịa một lý do.

Trẫm còn phải quay phim, không muốn tốn thời gian vô ích cho đám sâu kiến không đầu óc này.

"Tôi có thể trả cao hơn báo giá trước đây của cô 5%." Đạo diễn trực tiếp đưa ra điều kiện.

Tôi chưa kịp trả lời.

Đạo diễn tiếp tục nói: "Nhưng có một điều kiện, sau này cô phải hợp tác với chúng tôi trong việc quảng bá bộ phim."

Ái chà, tận 5% cơ à, xong rồi nghĩ rằng tôi nhất định sẽ lồng tiếng cho Tô Miểu Miểu sao?

"Quảng bá thế nào đấy?" Tôi đột nhiên thấy tò mò.

"Hiệu ứng quảng bá lần này của cô và Tô Miểu Miểu rất tốt, chúng tôi định sử dụng cách này để tăng độ hot cho bộ phim."

"Ý ông là, tôi phải bị tấn công trên mạng lần nữa?" Tôi suýt phì cười.

"Giới giải trí này là vậy, hắc hồng cũng là hồng, nổi tiếng nhờ bị ghét cũng là nổi tiếng, kiếm được tiền mới là lý lẽ đúng đắn và cần thiết, cô cần gì để ý chuyện khác." Đạo diễn nói thản nhiên.

"Ồ, thế thì xin lỗi, số tiền này tôi thực sự không thể nhận được rồi."

"Hà Dã, tôi khuyên cô nên biết điều một chút." 

Đạo diễn kiên nhẫn cạn kiệt, giọng điệu trở nên cứng rắn.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

"Nói thẳng ra, cô và Tô Miểu Miểu mâu thuẫn lần này chẳng phải chỉ để nâng cao danh tiếng sao? Giờ đạt được hiệu quả rồi, đừng có được nước làm tới nữa."

Tôi tự hỏi liệu các đạo diễn đều tự phụ và tự mãn như vậy hay sao?

"Không hợp tác." 

Đến mức này rồi, tôi không cần giữ thể diện cho ông ta nữa, hai từ dứt khoát.

"Cô thật sự không muốn làm việc trong giới giải trí nữa sao?" Đạo diễn đe dọa.

Tôi thẳng tay tắt máy.

Lãng phí thời gian với loại người này thật không đáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bai-cong-toi-lam-sieu-sao/chuong-5.html.]

Kết quả là ngày hôm sau, quản lý của Tô Miểu Miểu lại gọi cho tôi: 

"Cô Hà Dã, giữa cô và Miểu Miểu cũng chỉ là trò đùa của truyền thông thôi, cô đừng bận tâm. Sau chuyện này, mọi người đều có lợi, cô cũng không bị thiệt thòi gì."

Tôi không chần chừ, chặn luôn số của quản lý Tô Miểu Miểu.

Rồi đến ngày thứ ba, Tô Miểu Miểu tự mình gọi cho tôi.

"Hà Dã, cô muốn gì đây?" Tô Miểu Miểu cao ngạo hỏi.

"Vậy là các người mù chữ không hiểu lời, hay trí thông minh có vấn đề không hiểu? Tôi đã rút lui khỏi ngành rồi, hiểu chứ?" Tôi thực sự phải kiềm chế để không chửi tục.

"Cô chẳng phải muốn tôi xin lỗi sao?" Tô Miểu Miểu nói một cách tức giận.

"Vậy bây giờ cô muốn xin lỗi?"

"Tôi có c.h.ế.t cũng không xin lỗi!" Tô Miểu Miểu phẫn nộ nói.

6.

Tôi thật sự bị hành động khó hiểu này của Tô Miểu Miểu làm choáng váng.

Đây có phải là suy nghĩ của người bình thường không vậy má ơi?

Hôm nay đến nhờ vả tôi, mà vẫn kiêu ngạo thế này? Thái độ làm sao đấy?

"Trên chương trình tôi đâu có nói sai, tôi sao phải xin lỗi? Cô lúc nào thì cứu diễn xuất của tôi vậy, đó đều là nhờ vào thực lực của bản thân tôi, sao tôi phải hạ thấp diễn xuất của mình để nâng danh tiếng của cô lên?!" 

Tô Miểu Miểu nói một cách chính nghĩa.

"Vậy cô đến tìm tôi làm gì? Diễn xuất tốt như vậy, cần gì lồng tiếng? Tự mình làm đi." Tôi mỉa mai.

"Diễn xuất và lời thoại có liên quan gì, tôi diễn tốt, nhưng giọng tôi không hay, đó là bẩm sinh, tôi có thể làm gì?"

"Ha." Tôi thật sự bị cô ta chọc cười, "Giọng ‘gốc’ đó của cô không phải rất hay sao? Giọng không hay, nhưng nếu khả năng đọc thoại tốt, thì vẫn có thể che khuyết điểm."

"Tôi... giọng tôi dạo này có vấn đề, dây thanh quản bị hỏng, bác sĩ không cho tôi nói nhiều."

"Tôi thấy giọng cô bây giờ không phải rất tốt sao? Nói to hơn ai hết, tôi còn giật mình hú hồn suýt rơi điện thoại đây này!" Tôi liên tục đối đáp với Tô Miểu Miểu.

"Hà Dã, đủ rồi! Tôi hỏi lại lần cuối, cô có lồng tiếng không?" Tô Miểu Miểu vẫn giữ thái độ cao ngạo.

"Tôi nói lại lần cuối, cô nghe rõ đây, tôi, Hà Dã, c.h.ế.t cũng không lồng tiếng cho cô!" 

Tôi nói từng chữ một, dùng giọng điệu của cô ta để từ chối.

Loading...