Sau khi bãi công, tôi làm Siêu Sao - Chương 15 (end)

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:51:32
Lượt xem: 797

Sau buổi phát sóng trực tiếp.  

Các từ khóa hot search liên tục xuất hiện -  

#Kinh ngạc! Hà Dã chính là Trình Diệc, Tô Miểu Miểu tự vả nhanh chóng#  

#Hà Dã = Trình Diệc, cả thế giới chỉ có Tô Miểu Miểu là bị tổn thương#  

#Về hiện trường lật xe lớn của ngôi sao đình đám và diễn viên lồng tiếng thất bại#

16.

Rời khỏi phòng trực tiếp của đài truyền hình, ngồi trong xe bảo mẫu của mình. Chu Hồng Thư cứ nhìn chằm chằm vào tôi. 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng)

Tôi có chút bất đắc dĩ: "Bà muốn nói gì?"

"Sao bà không nói với tôi bà chính là Hà Dã?"

"Tôi cũng không có ý định nói cho ai biết, chẳng phải Tô Miểu Miểu quá đáng lắm sao?" Tôi trả lời một cách chính đáng.

Chu Hồng Thư ban đầu có chút giận, nghe lời tôi nói xong, liền cười phá lên.

"Trước đây tôi cứ tức giận Hà Dã sao lại không tranh đấu, rõ ràng có lý mà lại để bị đàn áp như vậy, tôi cảm thấy rất bức bối!"

"Bây giờ tôi hiểu rồi, bà cố ý để Tô Miểu Miểu tự do nhảy nhót, rồi sau đó mới tung ra đòn chí mạng!"

"Như vậy, không nói đến việc Tô Miểu Miểu có thể tiếp tục phát triển trong giới giải trí hay không, cô ấy chắc sẽ xấu hổ đến mức tự động rút lui."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bai-cong-toi-lam-sieu-sao/chuong-15-end.html.]

Chu Hồng Thư nói với vẻ hào hứng.

Thực ra tôi không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng cũng không phải là sẽ mãi nhẫn nhịn. Chỉ là trong hơn một năm qua, nếu Tô Miểu Miểu biết điều, biết dừng lại đúng lúc, thì cũng không đến mức bị vả mặt như vậy. 

Câu nói "Tự làm tự chịu" đúng là hợp với tình cảnh của cô ta, tất cả đều là báo ứng của chính cô ta.

Sau đó, sự nghiệp diễn xuất của tôi rất thuận lợi, liên tiếp có nhiều bộ phim ăn khách, được gọi là "Nữ hoàng rating", và cũng trở thành nữ diễn viên có giá trị cao nhất trong giới giải trí, có vô số hợp đồng đại diện và lời mời tham gia chương trình. 

Có thể nói là ‘phong quang vô hạn’.

Ngược lại, trong một thời gian dài không ai nhận được tin tức gì từ Tô Miểu Miểu. Sau chương trình phát sóng trực tiếp, Tô Miểu Miểu bị toàn mạng chế giễu, có lẽ là không chịu nổi áp lực dư luận, cô ta biến mất khỏi giới giải trí. 

Cũng vài năm sau, có cư dân mạng phát hiện Tô Miểu Miểu xuất hiện trong một phòng livestream bán hàng, nhìn rất tiều tụy, không còn kiêu ngạo như trước. 

Trong phòng phát sóng, có người chửi bới cô ấy, cô ấy chỉ cười mà không nói gì, hàng hóa cô ấy bán đều rất rẻ, doanh số không tốt nhưng mỗi ngày vẫn phải kiên trì 8 tiếng. 

Truyền thông đều cảm thán về sự lặng lẽ và suy tàn của một ngôi sao hàng đầu. 

Nhưng hiện thực là như vậy, mất đi lưu lượng, mất đi danh tiếng, chắc chắn sẽ bị tư bản bỏ rơi. 

Tất nhiên cũng không có ai đồng cảm, mỗi người đều phải trả giá cho sai lầm của mình, Tô Miểu Miểu cũng phải dùng cả cuộc đời để đền bù cho sự liều lĩnh và ác độc của mình. 

Về việc Tô Miểu Miểu có còn cơ hội nổi tiếng trở lại hay không, chỉ có thể trông vào số phận của cô ấy, tôi không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. 

Là một nhân vật công chúng, tôi càng nên quan tâm và chú ý đến hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến xã hội như thế nào. 

Cuộc đời còn lại nhất định không quên tâm nguyện ban đầu, không phụ những năm tháng đẹp đẽ đã trôi qua, không phụ lòng người.

Bình luận

2 bình luận

  • Truyện hay❤️❤️❤️ Nhưng tui hỏi ngu xíu, YYSD hay YYDS gì đó là gì vậy🤡

    Linh Lan 4 ngày trước · Trả lời

Loading...