Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi bãi công, tôi làm Siêu Sao - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-03 19:07:35
Lượt xem: 1,287

"Vâng, sau đây sẽ là Trình Diệc mang đến cho chúng ta một màn lồng tiếng tuyệt vời." MC giọng cao hứng nói.

Tôi khẽ làm sạch họng, điều chỉnh hơi thở, tìm lại cảm giác, rồi bắt đầu nói một đoạn thoại trong 'Vì Yêu':

 "Thế giới này rách nát, nhưng luôn có người khâu vá lại. Và anh, chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất trong những tháng năm còn lại của em."

MC sửng sốt. Đây chính là giọng gốc.

15.

Các bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lại điên cuồng.

[Chắc không phải phát lại bản ghi âm chứ? Giống hệt nhau như vậy mà?] 

[Tai tôi không có vấn đề, đây chính là giọng gốc của Hà Dã, không sai.]

[Ha Dã thật sự là Trình Diệc? Tôi không thể tin nổi, nhưng tôi thật sự phấn khích]  

[Thật sự quá đỉnh, như bật hack]

MC vẫn đang ngạc nhiên, tôi lại đọc lại đoạn thoại vừa rồi, nhưng lần này tôi dùng giọng giả Tô Miểu Miểu, chính là đoạn mà TôMiểu Miểu đã dùng trong buổi phỏng vấn để chứng minh khả năng lồng tiếng của mình.

Khán giả phản ứng rất nhanh . 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

[Đây là đoạn mà Tô Diệu Diệu nói là giọng của cô ấy, chẳng lẽ cũng là giọng của Hà Dã ?]  

[Đúng rồi, chính là giọng của Hà Dã, giờ tôi không còn nghi ngờ gì nữa, tôi tin Hà Dã, không Trình Diệc rồi! Trình Diệc là nữ thần của tôi, YYDS!!!!]

[Tô Miểu Miểu từng dùng giọng lồng tiếng của Hà Dã giả làm giọng của mình, giờ chắc cô ta xấu hổ đến độ muốn đào hố chui xuống rồi?!】  

[Thật xấu hổ, thật sự xấu hổ cho Tô Miểu Miểu]  

[Tô Miểu Miểu đúng là tự vác đá đập chân mình, tôi còn từng cảm thông cho cô ta, dù sao ngôi sao muốn nổi cũng không dễ, sụp đổ nhanh quá làm tôi đau lòng, quả thật là tự làm tự chịu!】

"Vậy là, Tô Miểu Miểu trước đây nói đó là giọng của cô ấy, thực ra là giọng của cô đúng không?." MC xác nhận với tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bai-cong-toi-lam-sieu-sao/chuong-14.html.]

"Đúng, khi đó không biết đạo diễn thích giọng nào, nên tôi chuẩn bị hai giọng." Tôi trả lời.

MC cười gượng, rõ ràng không biết nói gì về Tô Miểu Miểu, cô ấy liền hỏi tiếp: 

"Tôi rất tò mò, với điều kiện tốt như của Trình Diệc, tại sao lại chọn làm diễn viên lồng tiếng, có phải muốn làm quen với môi trường giải trí không?"

"Tôi sợ đám đông, nên chọn làm hậu trường."

"Sợ đám đông? Đây có phải là lý do cô ít xuất hiện trước truyền thông không?"

"Đúng."

"Nếu không có sự việc Tô Miểu Miểu và fan của cô ấy tấn công cô trên mạng, thì cô có tiếp tục làm diễn viên lồng tiếng không?" MC tò mò hỏi.

Tôi nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Không chắc. Diễn xuất là điều tôi luôn thích, chắc chắn sẽ quay lại diễn xuất, chỉ là hành động của Tô Miểu Miểu và fan đã làm tôi đẩy nhanh kế hoạch."

"Phải nói rằng, việc cô không diễn xuất là một tổn thất cho giới giải trí." MC khen ngợi.

"Tôi vẫn còn cần phải học hỏi nhiều điều thêm nữa." Tôi khiêm tốn nói.

Sau đó MC hỏi thêm nhiều câu hỏi liên quan.  

Phòng phát sóng trực tiếp vẫn rất đông.  

Các bình luận cũng liên tục nhảy lên.  

[Cảm ơn Tô Miểu Miểu, nhờ cô mà chúng tôi sớm được biết đến nữ thần!] 

[Tôi đột nhiên nghĩ, Tô Miểu Miểu đã tốn rất nhiều công sức để đấu đá với Hà Dã nhằm chứng minh năng lực của mình, nhưng Hà Dã thực sự không để ý, cô ấy liệu có nghĩ mình đã thật sự bắt nạt được Hà Dã không?]

[Buồn cười hơn, cô ấy không những không bắt nạt được Hà Dã, còn làm sụp phòng của chính mình, và giúp Hà Dã lên đến đỉnh cao.]  

[Haha. Hóa ra kẻ hề là chính cô ấy.]  

[Nhân vật hài kịch của giới giải trí năm 2023, không ai khác ngoài Tô Miểu Miểu]

Loading...