Chạm để tắt
Chạm để tắt
Sát Phu Chứng Đạo, Mộng Khó Thành

Sát Phu Chứng Đạo, Mộng Khó Thành

Cập nhật
1 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
美女大肚腩
Thể loại
Cổ ĐạiHuyền Huyễn
Lượt xem
4,104
Team
Diệp Gia Gia
Lượt theo dõi
4
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Sau khi gi/3t phu quân để chứng đạo, ta cuối cùng cũng thành tiên, nhưng tại thiên đình, ta đã gặp lại người phu quân đã phi thăng trước ta một bước.

 

Khi ấy, ta vừa mới nhập tiên tịch, địa vị thấp kém, đang cúi đầu cùng nhóm người mới, chờ được phân đến điện nào để quét dọn.

 

Ta thoáng nhìn, bỗng thấy một gương mặt quen thuộc, giống như trong giấc mộng ta thường mơ thấy lúc nửa đêm, bất chợt hiện ra trước mắt ta.

 

Ta kinh ngạc trong chốc lát, còn chưa kịp phản ứng.

 

Thượng thần ở nơi cao chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, sát khí đập vào mặt, ngay lập tức ép ta cúi đầu gập lưng, sau đó còn cắt đứt linh căn* của ta một cách tàn nhẫn.

 

*Linh căn: là một khái niệm trong các tác phẩm tiên hiệp, huyền huyễn, thường dùng để chỉ gốc rễ linh hồn hoặc nguồn cội năng lực của một người tu tiên. Linh căn có thể coi là căn bản để người tu luyện hấp thụ linh khí, tu luyện và tiến cấp. Khi linh căn bị cắt đứt, người tu tiên sẽ mất đi khả năng tu luyện, sức mạnh và thậm chí cả sinh mệnh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Chúng thần kinh ngạc.

 

Linh căn bị cắt đứt, thành tiên cũng trở nên vô nghĩa.

 

Hắn thật sự rất hận ta.

 

Đau đớn ập đến, ta không chịu nổi, quỳ sụp xuống đất.

 

Máu tươi từ miệng, mũi không ngừng trào ra, làm bẩn cả mặt đất tinh khiết của Cửu trùng thiên.

 

Hắn phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu nhạt nhẽo: "Xin lỗi nhé, lỡ tay."

 

...

Xem thêm
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
Loading...