Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sắc Đẹp Ma Quỷ - 64

Cập nhật lúc: 2024-07-15 19:27:36
Lượt xem: 9

Lúc đấy đã là hơn 9 giờ tối, mọi người y như gặp quỷ, ai nấy cũng đều hồn vía treo tuốt trên mây. May mắn là có một trong số đó còn tỉnh táo để báo cánh sát, lúc cảnh sát đến thì hiện trường đúng là như gặp quỷ thật. Ngoài vết m.á.u viết ở trên cánh cửa ra vào thì dưới đất rất sạch sẽ, nhưng trên một bồn rửa mặt lại có rất nhiều m.á.u pha lẫn với nước, xem ra hung thủ cố ý làm thế nên đã không cho nước chảy.

Một viên cảnh sát đến gần quan sát, vốn dĩ cũng chỉ như thế cho đến khi cái mớ tóc từ bên dưới trồi lên một cách…hú hồn, viên cảnh sát té ngửa luôn vì giật mình. Lúc này viên cảnh sát đó lắp ba lắp bắp thì một người khác dày dặn kinh nghiệm hơn đến kiểm tra, nhưng sau khi anh nhìn xuống mớ tóc dưới nước thì lại nghe có tiếng rì rầm bên trên. Ngẩng đầu lên nhìn thì thôi ôi, một cái khuôn mặt trắng tinh không ngũ quan hiện ra sầm sầm trong gương.

 

Tuy vị này có vẻ không ngả ngửa như vị kia nhưng xem ra chắc cũng đứng tim một phen, bởi đây nó đã thoát ly phạm trù nhân loại và mang tính chất ma quỷ rồi. Theo lời của đám người đang bu vây trước cửa một nhà vệ sinh, cảnh sát lại tiến vào. Lần này thì cảnh sát nếu như mà chưa từng nhìn qua vụ g.i.ế.c người lột da mặt chắc phải nhớ dai lắm, cái bên ngoài bồn rửa tay cùng lắm cũng chỉ à bản nháp, khai vị thôi. 

Nạn nhân đã bị lột mất da mặt nhưng không hiểu sao lại còn hai con ngươi mở to trừng trừng trắng dã. Đây trông có vẻ là như đang nhìn chòng chọc vào người nhìn nhưng thật ra chỉ là dáng vẻ sợ hãi khinh ngạc trước lúc bị lột da mặt mà thôi.

Quá kinh khủng!

Đây là ba chữ để miêu tả hiện trường. Nhà vệ sinh chật hẹp, hung thủ lại cho nạn nhân nằm ngửa mặt lên bồn cầu, thân dạng ra như thể tội nhân bị ngũ mã phanh thây trong tình trạng quần áo đều bị vén lên hết. Đây quả thật là hung thủ cố tình sỉ nhục nạn nhân, đến lúc c.h.ế.t cũng phải chịu nhục nhã, nếu như mà không phải vì để cái bộ mặt bị lột da ra dọa người khác thì chắc hung thủ đã cho nạn nhân úp mặt xuống bồn cầu luôn rồi. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sac-dep-ma-quy/64.html.]

Nếu như sỉ nhục thì lột hết quần áo ra luôn có phải hay hơn không?

Đó là thắc mắc của mấy viên cảnh sát, nhưng người già kinh nghiệm nhất trong đội lại nói như thế này: “Tôi nghĩ, nạn nhân lúc sống nhất định phải có hành vi không đứng đắn, ví dụ là ngoại tình với chồng, người yêu của người khác, nói chung là hành động đáng khinh và suy đồi đạo đức. Mọi người nhìn đi, quần áo như thế kia có phải giống như đang kéo vội kéo vã để hành sự hay không?”

Đúng là người có tật tự khắc sẽ giật mình, nghe cảnh sát nói như vậy thì trong đám người có một người sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Đó chính là người yêu cũ của Lệ Hằng, người đã cùng với nạn nhân ngoại tình, thậm chí là ngay trước mặt Lệ Hằng. Đã nghe nạn nhân nói với anh ta việc Lệ Hằng sau khi đổi mặt đã trở nên rất kì lạ nhưng anh ta vốn dĩ không tin. Bởi vì anh ta quen biết Lệ Hằng rất nhiều năm, anh ta tự tin bản thân rất nhiểu Lệ Hằng, người như Lệ Hằng thì sao có thể gây hại cho người khác được.

Sau khi Lệ Hằng nghe xong tin này thì dửng dung cho qua, cũng tỏ chút ngạc nhiên cho nó giống với không khí. Nhưng cô cứ cảm giác luôn có người theo dõi mình xuyên suốt thời gian, mà cái cảm giác này là ánh mắt nhìn chòng chọc như không phải ma quỷ gì. Quả nhiên, đến giờ ăn trưa, ngay khi Lệ Hằng vào nhà vệ sinh thì có người đi theo. Như bình thường cảnh sát sẽ còn phong tỏa hiện trường để điều tra hung thủ, nhưng do đây cũng được coi như xếp vào tập vụ án lột da mặt và chủ công ty cũng là người có m.á.u mặt nên cảnh sát đã rút đi hết.

Hiện trường dù có không phong tỏa và được dọn dẹp sạch sẽ nhưng làm gì có ai dám đến đây đi vệ sinh chứ. Dù sao mọi người đều đã được nghe hết vụ án kinh hoàng đêm qua, thì dù có không sợ ma thì cũng sợ cái khác, nửa năm sáu tháng sau chưa chắc đã dám đến. Nếu như không phải vì công ty lương thưởng hậu hĩnh thì cá là cũng sẽ có nhiều người nghĩ việc lắm vì sợ bản thân sẽ xui xẻo và trở thành nạn nhân tiếp theo. Ai mà biết hung thủ có phải thật sự là vì báo thù không hay là một tên tâm lí có vấn đề, chỉ cần gặp đứa nào xui xẻo thì g.i.ế.c chứ. 

“Quả nhiên, cô là hung thủ có đúng không?”

Lúc Lệ Hằng định mở cánh cửa nhà vệ sinh đi vào thì có giọng nói vang lên phía sau. Cô quay đầu, đúng như dự đoán, là người yêu cũ. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, anh ta bất giác lùi về sau mấy bước rồi nói: “Cô có biết g.i.ế.c người sẽ ngồi tù không, vẻ ngoài của cô xấu xí thì cũng thôi đi, vậy mà bên trong còn ghê tởm hơn.”

Loading...