Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sắc Đẹp Ma Quỷ - 63

Cập nhật lúc: 2024-07-15 19:27:20
Lượt xem: 13

Sắc đẹp của ma quỷ ư?

Hóa ra thứ mà cô ta nhìn thấy chính là miếng da mặt được đắp trên mặt của Lệ Hằng bị bung ra. Lúc này có vẻ cô ta mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không còn quan tâm tới nỗi đau bị bứt trọc đầu mà muốn giơ tay sờ thử lớp da mặt kia. Nào ngờ Lệ Hằng đã phát giác ra, cô còn cố tình nắm tay cô ta đưa lên mặt mình rồi nói: “Thế nào, thú vị không. Hay là tôi cũng lột da mặt của cô xuống rồi đắp một miếng mặt nạ khác lên cho cô nhé?”

Cô ta kinh hồn bạt vía, hai mắt suýt thì trợn ngược lên ngất xỉu. Lúc này không biết xui khiến thế nào mà lại có tiếng bước người đang đi đến, Lệ Hằng dỏng tai lắng nghe và xác định không phải là ma nữ Thu đang đến mà là con người bình thường. Dường như cô ta cũng nhận ra điều đó cho nên muốn kêu la cứu mạng, nhưng một giây sau đó Lệ Hằng lấy chân đạp cánh cửa ra vào nhà vệ sinh.

Chỉ qua vài giây, cánh cửa đã lại được người đi tới mở ra. Lúc này cô gái vừa bước vào đó đã chạm mặt Lệ Hằng khi cô đang ung dung đi ra ngoài. Nhưng khi cô vừa đi khuất sau hành lang, cô gái kia mới hét toáng lên kinh động đến cả bảo vệ. Tuy vậy, Lệ Hằng vẫn ung dung đi xuống lầu muốn ra về. Bởi vì vội quá cho nên mọi người đã không kịp đi thang máy mà chạy thang bộ. Giờ này đã hơn 9 giờ tối, trong tòa nhà chẳng còn lại mấy nhân viên làm việc, không gian khá là yên lặng, cho nên khi cô gái kia hét toáng lên thì tất cả những người còn ở lại đều nghe thấy và tập hợp chạy lên.

Lệ Hằng cũng muốn đi thang bộ, cô thật sự muốn xem thử dáng vẻ hớt hải lo lắng của tất cả mọi người. Lúc đám đông mười mấy người đang chen chúc, vội vã chạy lên thì Lệ Hằng bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, chính là người yêu cũ của cô. Nhưng có vẻ như anh ta chẳng hề nhìn thấy cô dù cả hai đang đi đối diện, có vẻ như anh ta còn gấp gáp lo lắng hơn ai hết, bởi vì anh ta nghĩ rằng kẻ đang hét toáng lên chính là người yêu của anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sac-dep-ma-quy/63.html.]

Ánh mắt của Lệ Hằng quét qua người anh ta mấy giây nhưng lại có chút lạ lẫm, vậy mà khi ngẩng đầu nhìn lên thì cô lại nhìn thấy một bóng dáng ám ảnh, chính là ma nữ Thu, cô ta đang đứng bên kia đối diện với cô và nở một nụ cười quái dị.

Ngày hôm sau, khi vào tới công ty thì Lệ Hằng đã nghe được một tin mà mọi người cho là “động trời”, đó chính là đêm qua ở trong nhà vệ xinh tầng X đã có một án mạng được cho là dã man rung rợn. Chính là đêm qua sau khi Lệ Hằng ra ngoài thì cô gái kia vào tới, ngay lập tức cô ta đã mở đúng cánh cửa nhà vệ sinh định mệnh, định mệnh đến nỗi bây giờ cô ta vẫn cứ thi thoảng hét toáng lên, liên tục nói nhảm. Bác sĩ nói cô ta tương lai nhẹ thì đi gặp bác sĩ tâm lí, nặng thì vào nhà thương tâm thần.

Đây đúng là cô ta cũng quá ư là xui xẻo đi, cũng không phải là do mệnh cô ta không tốt mà là có thứ gì đó đã tác động, mà đó cũng không phải ai xa lạ, vừa khéo chính là người bắt nạt Lệ Hằng nhiều nhất ở công ty. Theo như những gì cô ta kể lại lúc còn tỉnh táo, chính là lúc mọi người vừa lên tới thì cô ta chẳng nhìn thấy Lệ Hằng ra ngoài, và có lẽ trong đám người đông đúc đêm qua cũng chẳng có ai nhìn thấy cô. Bằng một cách nào đó, Lệ Hằng đã giống như tàn hình trước mắt mọi người, và cả camera ở bên ngoài nhà vệ sinh.

Hiện trường đêm qua nhìn thấy, còn có vài người khác nữa dù không trực tiếp nhìn nhưng vẫn vô cùng ám ảnh. Từ bên ngoài cửa nhà vệ sinh đã khắc bốn chữ “Báo thù bắt đầu” bằng máu, bốn chữ này làm cho người ta liên tưởng ngay đến vụ án báo thù man rợ, mà mối thù này chắc phải đậm sâu lắm nên hung thủ mới có thể ra tay dã man tàn bạo như thế.

Lúc nhìn thấy bốn chữ này nằm chần vần trước cửa ra vào nhà vệ sinh thì ai nấy đều kinh hãi, nhưng khi cơn kinh hãi qua đi, âm thầm phân tích thì ai nấy không khỏi tự ớn lạnh, thấp thỏm lo âu, cố mà suy nghĩ xem thời gian qua bản thân có đắc tội với ai không, có thù oán gì sâu nặng với ai không. Bởi vì bốn cái chứ kia chứ hàm ý rất rõ ràng cô ta mới chỉ là nạn nhân đầu tiên mà thôi, nếu như hung thủ đã cố ý viết như vậy tại đây thì chắc chắn sẽ vẫn còn nhiều người trong tòa nhà này sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Loading...