Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

QUỶ HOẠ SƯ TẦN MIÊN - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-10 10:22:53
Lượt xem: 1,154

5

 

Ngày hôm sau livestream, có nhiều người xem hơn, phần lớn là bị thu hút bởi sự kiện của Tần Triết, cũng có một số người được các khán giả hôm qua giới thiệu.

 

【Các anh lại đến để ngắm nhìn đại sư sao?】

 

【Tôi rất muốn để đại sư vẽ cho tôi một chân dung, nhưng lại cảm thấy kỳ quái quá.】

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

【Không cần vẽ chân dung, tôi cũng biết anh là gì, hôm qua không phải anh đã nói Tần Triết là li miêu, còn anh là chuột nhắt sao?】

 

【Anh bạn, sao anh còn nhớ? Tôi chỉ nói đùa thôi, hiện giờ tôi rất ngưỡng mộ đại sư đó.】

 

Khi mới bắt đầu phát sóng, một khán giả tên là Fan của Bạch Chi Lan đã tặng tôi hai mươi bản đồ kho báu.

 

Tôi mở kết nối livestream, một người đàn ông đeo kính gọng vàng xuất hiện trên màn hình, mặt hắn tái nhợt như chưa thấy ánh sáng mặt trời lâu lắm.

 

"Chào đại sư, có thể nhờ bạn vẽ cho tôi một bức chân dung của nữ thần không? Tôi đã năm năm chưa gặp cô ấy, tôi muốn gặp lại cô ấy trong bộ sườn xám màu tím."

 

Hắn đưa cho tôi một bức ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ mặc váy lụa xanh nhạt, dịu dàng và tao nhã.

 

Tôi cảm thấy người phụ nữ này có vẻ hơi quen, nhưng không nhớ đã thấy ở đâu.

 

Bình luận trong livestream đã nhanh chóng giải thích cho tôi.

 

【Người trong ảnh không phải là minh tinh Bạch Chi Lan đã tuyên bố rút khỏi ngành giải trí sao?】

 

【Kể từ khi Bạch Chi Lan rút khỏi ngành giải trí năm năm trước, giới giải trí không còn diễn viên chuyên vai cổ điển chính thống nào.】

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-hoa-su-tan-mien/chuong-3.html.]

【Nói đi nói lại, tôi cũng đã năm năm không thấy Bạch Chi Lan xuất hiện trên màn ảnh, đại sư hãy đồng ý với hắn đi, chúng tôi cũng muốn xem.】

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Tôi nhìn bức ảnh của Bạch Chi Lan, gương mặt xinh đẹp và thanh thản của cô ấy phủ đầy nỗi buồn nhẹ, như một chiếc cốc thủy tinh dễ vỡ.

 

Không khỏi nhíu mày, nhìn người đàn ông hỏi: "Anh chắc chắn muốn tôi vẽ cô ấy sao?"

 

Mặt hắn trắng bệch, nhẹ nhàng nói: "Chắc chắn."

 

Tôi cầm bút tụ linh, chấm mực tím lên giấy da cừu, bức tranh không khó vẽ, chỉ cần vài nét là xong.

 

Tôi trình bày bức tranh lên màn hình, người đàn ông kia nhìn một cái rồi đột ngột cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha ha... cô vẽ cái quái gì đây?"

 

Bức tranh chỉ có một bóng ma màu tím không rõ ràng, mơ hồ có thể thấy như một người, nhưng không có phần dưới, chỉ lơ lửng trong không khí.

 

"Đây chính là Bạch Chi Lan."

 

Người đàn ông đeo kính vàng có vẻ khinh thường: "Cô đã vạch trần bộ mặt thật của Tần Triết, tôi tưởng cô là người có khả năng, giờ thì xem ra chỉ là một kẻ lừa đảo, may mắn tình cờ phát hiện ra sự thật mà thôi."

 

Bị hắn nghi ngờ như vậy, tôi không tức giận, chỉ hỏi ngược lại: "Vậy theo anh, thì cô ấy nên là gì?"

 

Hắn ánh mắt lướt qua chút hồi tưởng và đau đớn không dễ phát hiện: "Cô ấy sao? Chỉ là một người đàn bà ngốc nghếch."

 

Một số fan của Bạch Chi Lan trong livestream không vui.

 

【Thấy anh tài giỏi rồi, chỉ có anh thông minh thôi, anh là nhất trên đời, được chưa?!.】

 

【Vừa mới nói là thần thánh, giờ lại là người đàn bà ngốc, loại người hai mặt đã rõ ràng.】

 

【Nói như thể bạn quen biết nữ thần, thực tế có thể nữ thần còn không biết bạn là ai.】

 

Bình luận đầy lời chửi mắng, nhưng người đàn ông đeo kính vàng dường như không để ý, thất vọng nói với tôi: "Có vẻ như tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào cô."

Loading...