Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

QUỶ HOẠ SƯ TẦN MIÊN - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-10 10:22:23
Lượt xem: 1,947

Tôi nhìn anh ta sắc lạnh: “Câu chuyện về việc li miêu hoán thái tử mọi người nghe có quen không? Hai phi tần của Tống Chân Tông cùng lúc mang thai, Lưu phi vì muốn trở thành hoàng hậu, đã thay đổi đứa trẻ của Lý phi bằng một con li miêu bị lột da.”

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

“Sau đó, Lý phi bị đưa vào lãnh cung, con li miêu bị lột da không nguôi nỗi oán hận nên đã trở thành yêu quái, chuyên thay thế con cái của người phụ nữ khi sinh nở, mượn vận khí của đứa trẻ để giúp bản thân tu luyện.”

 

Tần Triết nghe xong cười lớn vỗ tay: “Thú vị! Thực sự thú vị! Vẽ bức tranh này, không lẽ muốn nói tôi chính là con li miêu đó sao?”

 

【Đã là thế kỷ 21 rồi, nữ chủ phòng còn làm mấy trò mê tín dị đoan, để nổi tiếng thật là gì cũng dám nói.】

 

【Cười c.h.ế.t tôi, nếu Tần thái tử là li miêu, thì tôi là chuột nè.】

 

【Cô gái nhỏ trông khá đẹp, sao lại ngốc thế?】

 

4

 

Con súc sinh này vẫn còn cứng đầu, có vẻ như nó sẽ không nhận sai trừ khi tôi khiến nó lộ diện.

 

"Chúng ta sẽ biết khi gặp nhau." Tôi lấy vài giọt m.á.u trên tay, dùng bút tụ linh chấm m.á.u viết chữ "驭" (điều khiển) trên trán và bốn chân của con li miêu.

 

Trước đó còn bình thản, đột nhiên, Tần Triết mặt tái nhợt, toàn thân co giật ngã xuống đất, gương mặt đẹp trai biến dạng, đau đớn lăn lộn, mơ hồ hiện lên bóng ma của con li miêu.

 

Hắn nghiến răng đưa tay lên, cố gắng niệm một cái chú, dần dần ngừng co giật.

 

"Con súc sinh này quả nhiên có số mệnh tốt, có thể phá vỡ pháp thuật của ta."

 

Tôi chế nhạo, nhưng trong lòng càng thêm căng thẳng.

 

"Ha ha ha, không ngờ ngươi lại là một pháp sư, nhưng gặp phải ta, chỉ là học nghệ không thông, hôm nay chính là ngày ngươi phải chết."

 

Tần Triết cười quái dị, lộ ra hàm răng nhọn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-hoa-su-tan-mien/chuong-2.html.]

 

Hắn quỳ bốn chân trên đất, khí đen sau lưng kết thành đuôi đứng thẳng, lưng cong cao, tạo tư thế tấn công, đôi mắt biến thành đồng tử xanh lục.

 

Con li miêu này đã tu luyện được ngàn năm, còn mượn vận mệnh của nhiều thiếu gia quyền quý, sắp sửa đột phá. Nếu tôi không có bút tụ linh thì thật sự không thể làm gì được hắn.

 

Tôi lấy ra mực linh, dùng bút tụ linh viết một đoạn chú lên giấy, Tần Triết bị bao quanh bởi những chữ chú ngữ màu vàng.

 

Hắn lao ra định thoát khỏi pháp trận nhưng bị chặn lại, chú ngữ xoay càng nhanh, dần thu nhỏ lại.

 

Trong trận pháp, Tần Triết phát ra tiếng kêu thảm thiết như mèo, rồi biến thành một làn khói đen từ từ tan biến.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Con li miêu trong bức tranh của tôi lại thêm phần sinh động.

 

【Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phim huyền huyễn hả? Chắc chắn là tôi ngủ quá muộn nên xuất hiện ảo giác rồi.】

 

【Hóa ra tôi đã vào nhầm kênh, không phải chương trình khoa học, mà là phim ma.】

 

【Thật tiếc vì tôi không có học thức, chỉ có thể dùng một câu "Ngạc nhiên quá" để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người dẫn chương trình, à không, đối với cao nhân.】

 

【Bị dọa đến khóc, không dám ngủ vào ban đêm, vừa kéo chăn lên là thấy Tần Triết, ôi không, là li miêu.】

 

Đã thu phục được con li miêu, tôi cảm thấy hơi kiệt sức, nên tắt livestream.

 

Khi rời khỏi, có một người tên là Siêu May Mắn gửi tin nhắn cho tôi.

 

Nhưng linh lực của tôi còn lại rất ít, nên không để ý.

 

Hơn nữa, con li miêu sát khí quá nặng, tôi còn phải luyện hóa kỹ càng mới có thể hấp thu được tu vi của nó.

 

Trong khi đó, từ khóa "Li miêu hoán thái tử" nhảy vọt lên hot search.

 

Bình luận nổi bật nhất là: "Không biết là thiếu gia nào xui xẻo bị thay thế cuộc đời?"

Loading...