Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quỷ Bà Cướp Thọ <Series Âm Sai Thủy Đinh> - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-09-03 16:59:46
Lượt xem: 1,830

Tôi xấu hổ gãi đầu, đáp rằng chuyện cấp bách, không dám chậm trễ.

Hơn nữa, mụ Quỷ Bà này hành vi thật sự rất dị thường, chỉ sợ lộ lọt tin tức.

"Ý cậu là gì hả? Ngay cả anh em cùng một nhà cũng không thể tin tưởng à?"

Lão Hồ rất rõ ràng là đang không vui.

"Nếu mọi người xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của tôi rất lớn."

Sau đó ông nhìn vào bùa trấn quỷ trên trán con ma sống rồi nói:

"Được đó, tiểu tử nhà cậu che giấu tài năng nha!"

Tôi đáp, đâu có, múa rìu qua mắt thợ thôi.

Lại tiếp lời rằng linh hồn của Tiểu Vương đã bị Quỷ Bà nhốt vào một chiếc lọ trường sinh, phải nhanh chóng lấy nó ra.

Tôi còn nghi ngờ có ma sống đã trà trộn vào địa phủ.

Lão Hồ nói tôi không thể phát ngôn bừa bãi như vậy, nhưng lần này tôi cũng coi như lập công lớn rồi, còn những chuyện tiếp sau thì với cấp độ này chúng ta, chúng ta không thể giải quyết được, đành phải mời Trương quỷ sứ tới.

Sau đó, ông chắp tay tạo ấn và niệm chú để báo cho quỷ sứ đến xử lý.

Quỷ sứ, chức danh đầy đủ là Quỷ Sứ Thần Sai, cấp bậc cao hơn nhiều so với quỷ tốt, tương đương với cấp độ của trưởng bộ phận trong địa phủ.

Sau một đợt khói đen bốc lên, Trương quỷ sứ đã đến nơi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một lãnh đạo cấp cao như vậy.

Tôi còn tưởng ông ta có khuôn mặt dữ tợn và có răng nanh, nhưng không ngờ, lại là một người đàn ông mặt trắng mặc bộ áo dài Trung Quốc màu đen viền chỉ vàng.

Trương quỷ sứ khen ngợi chúng tôi một phen, hút lấy linh hồn của đám ma sống rồi đưa cho âm sai để họ áp giải đi, cũng thu lại lọ trường sinh, nói rằng sẽ mang xuống địa phủ để kiểm tra.

Sau đó giục tôi nhanh chóng rời đi.

Nhưng tôi kiên quyết bảo vệ thân thể Tiểu Vương không hề nhúc nhích, ánh mắt không hề rời khỏi Lão Hồ một giây phút nào.

Lão Hồ bị tôi nhìn đến khắp người nổi gai ốc, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi nói với lão Hồ:

"Ma sống vốn không có năng lực chiếm đoạt thân thể, tại sao lại tốn công tốn sức như vậy chỉ để có được thân thể của Tiểu Vương?"

Lão Hồ đáp không biết, phải đợi điều tra rõ mới biết.

Tôi đáp không cần điều tra nữa, bây giờ ông ta dừng lại tay cũng chưa muộn.

"Cậu đây là có ý gì?" Lão Hồ nghi hoặc nhìn tôi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tôi cười khẩy:

"Ông mới là người thực sự muốn chiếm xác của Tiểu Vương phải không? Đồng chí Lão Hồ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-ba-cuop-tho-series-am-sai-thuy-dinh/chuong-9.html.]

14.

Trước đây khi tôi và Tiểu Vương ở cạnh nhau từng hay nói đùa rất nhiều.

Nếu trên thế giới này có một danh sách xếp hạng các mục tiêu dễ bị đoạt xác, hay nói cách khác, chính là người mà bạn muốn trở thành nhất.

Tiểu Vương ắt phải được bỏ phiếu đứng nhất rồi.

Phan, Lư, Đặng, Tiểu, Nhàn, tiểu tử cậu đều có tất.

Nghe nói nhà họ Vương đã và đang đề phòng bằng nhiều cách.

Suy cho cùng, cuộc sống nở hoa của Tiểu Vương thật sự khiến người ta đố kị, phước lành còn lớn hơn cả thần linh.

Sau khi trở thành âm sai, Tiểu Vương cảm thấy bản thân sẽ không còn nguy hiểm bị đoạt thân xác nữa.

Nhưng thật không ngờ lần này cậu vẫn sập bẫy.

Ngay từ đầu đã là một cái bẫy rồi.

Lão Hồ ra lệnh cho mụ Quỷ Bà cướp đi dương thọ của Hiểu Văn, tôi ắt phải đi tìm âm sai khu này để hỏi thăm tình hình.

Trong khi điều tra Quỷ Bà, dương thọ của Tiểu Vương lần nữa bị cướp.

Sau đó Quỷ Bà tống tiền khiến tôi và Tiểu Vương cho rằng đối phương là đang mưu cầu tiền tài.

Không ngờ lại là ngấp nghé thân xác của Tiểu Vương.

Nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao Lão Hồ, người luôn tận tâm, tận lực và được âm sai trong giới coi là hình mẫu trong ngành, lại nảy ra ý định đoạt xác như vậy?

Lão Hồ cười khổ ngồi lên đống tiền, bắt đầu tâm tình với tôi:

“Theo tiêu chuẩn của loài người, tôi là một người đàn ông trung niên chưa đạt được thành tựu gì ra hồn.

Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi không tìm được việc làm, cũng chẳng kiếm được vợ, tôi trượt cả kỳ thi công chức.

Từ nhỏ tôi đã là một học sinh giỏi và ngoan ngoãn, luôn tuân thủ luật pháp, học tập chăm chỉ, tại sao ngay cả một đường sống cũng không cho tôi?

Tôi không tài nào hiểu được.

Vốn ban đầu tôi định tự kết liễu đời mình nhưng lại vô tình trở thành âm sai.

Sau đó, tôi phát hiện ra một con đường mới để thăng cấp nhanh chóng.

Hóa ra chỉ cần làm việc chăm chỉ, sau khi c.h.ế.t thì có thể lên bờ và làm quỷ tốt ở dưới địa phủ.

Vậy nên, tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ, tận tâm tận lực chỉ để tích lũy phước báo, thậm chí còn phá lệ nhằm thực hiện tâm nguyện một đời của những vong hồn.

Cho dù việc này sẽ khiến tôi tổn thọ, tôi cũng chẳng quan tâm.

Chỉ cần linh hồn người c.h.ế.t được yên nghỉ, chỉ cần tích lũy đủ công đức để xuống âm phủ trở thành nhân viên chính thức thì mọi chuyện đều xứng đáng.

Tôi tin trên đời này ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, trời không phụ lòng người.

Cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến ngày này, trở thành quỷ tốt tập sự ở địa phủ.

Loading...