Phu Nhân Tổng Tài Thiên Biến Vạn Hóa - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:45:20
Lượt xem: 158

Tôi vùi đầu khổ học, cơm trưa cũng gọi đồ ăn ngoài, tổng tài vô cùng tán thưởng.

"Được rồi."

Buổi chiều, tôi khép sách lại, đứng trước mặt hắn.

Hắn ngừng việc đang làm lại, chờ tôi.

Tôi bắt đầu đọc ngược như đọc xuôi: "Cậy tin đáng nghệ công cùng phẩm sản vụ phục và ứng cung nghiệp thương."

(Thương nghiệp cung ứng và phục vụ sản phẩm cùng công nghệ đáng tin cậy)

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Hắn đập mạnh bàn: "Cô không quậy không được à?"

Tôi cũng đốp lại: "Tôi chỉ cố bày tỏ trí thông minh với anh thôi! Anh có làm được không?"

Hắn há mốc mồm, thấy thật sự không làm được nên vừa giận vừa ngượng.

"Anh rơi vào bẫy tôi rồi." Tôi cười khẩy: "Hẳn anh không ngờ được đi, tôi chỉ đọc ngược mỗi câu cuối."

"Có gì đáng kiêu ngạo chứ?"

Tôi lại bắt đầu trôi chảy đọc ngược đọc xuôi.

Đọc xong, sắc mặt hắn cuối cùng cũng tốt hơn chút, nụ cười hắn hơi vặn vẹo: "Hừ, cô lại quỷ kế đa đoan, không muốn thật tâm làm việc cho tôi."

Hắn đang định mắng thêm thì điện thoại tôi vang lên.

"Báo thức tan làm." Tôi tắt điện thoại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-nhan-tong-tai-thien-bien-van-hoa/9.html.]

"Cô còn có báo thức tan làm cơ à?" Hắn không tin nổi mở to mắt.

"Đương nhiên là có!" Tôi nói lớn tiếng: "Nếu không quá giờ thì phải làm sao?"

"Trịnh Thiên Thiên... Đừng chạy! Cô đi đâu..."

Tôi chạy rất nhanh.

Tôi còn có chuyện rất quan trọng phải làm.

Tôi xuống tầng mua bánh mì gặm, sau đó chạy tới biệt thự phía tây.

Biệt thự ngoài thành phố, lại bị rừng cây bao quanh, cách biệt thế giới bên ngoài.

Đẩy cổng chính khắc hoa, sắc xanh lạnh lẽo của cỏ cây đập vào mắt, cả tòa biệt thự an ổn đứng yên giữa đám cây cổ thụ, như đang chờ đợi tôi.

Tôi đi trên phiến đá xám tro, bước đến trước cửa, Ngước nhìn cửa kim loại to lớn khí thế bức người trước mặt, tôi hít sâu một hơi, kiên định đưa tay bấm chuông.

Đến rồi...

Người phụ nữ trung niên trong nhà mở cửa, nhìn thấy tôi thì sửng sốt một chút: "Cô còn trẻ thế đã làm nhân viên quét dọn à?"

"Đừng nhìn tôi trẻ tuổi vậy, tôi là nhân viên quét dọn kì cựu đó!" Tôi nở nụ cười tỏa sáng: "Về sau tôi đi làm nên mới xuống dốc dần, giờ chỉ có thể đi làm nhân viên part time."

Thật là hoài niệm, quãng thời gian năm giờ sáng đến chín giờ tối giặt thảm, lau cửa sổ dưới ánh mặt trời.

Tôi mở bức ảnh chụp lại giải huy hoàng thời còn làm công ty nội trợ lúc nghỉ hè, chị ấy dần công nhận: "Làm cùng lúc hai công việc, vất vả cô quá..."

"Không sao, tôi cũng sắp bỏ việc kia rồi. Làm nhân viên sale chẳng có tí tiền đồ gì, còn không bằng đi làm nhân viên lau dọn, bớt hai mươi năm đi đường vòng."

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...