PHONG TỤC - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:03:24
Lượt xem: 1,069

Ta cải trang thành nam tử thay ca ca vào triều làm quan, ca ca cải trang thành nữ tử thay ta ở nhà học nữ công.

 

Kết quả là tân khoa trạng nguyên lại để mắt đến ta, vì tình mà đoạn tụ.

 

Nữ tướng quân oai phong lẫm liệt lại để mắt đến ca ca, ngày nào cũng tặng ca ca canh bách hợp.

 

Để không bại lộ thân phận, ta và ca ca ngày nào cũng như đi trên băng mỏng.

 

Ai ngờ có một ngày, cả hai đều không nhịn được nữa.

 

Tân khoa trạng nguyên đè ta vào giá sách, ánh mắt u ám khó hiểu,

 

"Đại nhân, ngài đã đọc nhiều luật thánh hiền như vậy, ngài dạy ta, ta muốn ở đây hôn ngài, sẽ bị tội gì?"

 

Nữ tướng quân đè ca ca lên ngựa, phi nước đại trở về doanh trại Tây Bắc.

 

"Phong tục không cho phép thì sao, chỉ cần trong lòng hai ta có nhau, có gì không được?"

 

1

 

Khi ta tan triều về, cửa phòng ca ca Cố Triều Văn vẫn đóng chặt.

 

Chắc hắn vẫn còn ở trong phòng.

 

Nếu là ngày thường, hắn đã sớm dậy chải chuốt, ngượng ngùng mặc váy của ta ra ngoài học nữ công.

 

Còn ta thì mặc áo bào đỏ thắm của hắn, giả làm hắn đi vào triều.

 

Chúng ta cùng một mẹ sinh ra, dung mạo vô cùng giống nhau nhưng tính cách lại rất khác biệt.

 

Cố Triều Văn thích cầm kỳ thi họa, thích những thứ thủ công của nữ tử.

 

Ta thích sách sử du ký, nghiền ngẫm luật pháp khó hiểu.

 

Mẫu thân thường thở dài: "Triều Văn và Triều Dục đổi cho nhau thì tốt biết mấy."

 

Phụ thân tức giận, đem hết đồ thêu tìm được trong phòng Cố Triều Văn xé nát, đem hết sách vở trong phòng ta đốt thành tro.

 

Ông già cổ hủ này đánh gãy cả roi tre vẫn không khiến chúng ta thay đổi ý định, tức giận bỏ đi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-tuc/chuong-01.html.]

Nhưng ông không ngờ rằng, một năm sau, ta và Cố Triều Văn đã hoán đổi thân phận cho nhau.

 

Ta mạo danh hắn vào triều làm quan.

 

Cố Triều Văn mạo danh ta trở thành khuê nữ danh giá kinh thành.

 

Phụ thân và mẫu thân trong nháy mắt trở thành tấm gương của cả kinh thành, sinh nhi sinh nữ đều xuất sắc.

 

Thậm chí còn có người chủ động đến hỏi cách dạy con của phụ mẫu.

 

Phụ thân ngơ ngác nhìn Cố Triều Văn mặc váy, lại nhìn ta mặc áo quan,

 

"Trước tiên, ngươi phải có một nữ nhi giống nam tử, rồi lại có một nhi tử giống nữ tử..."

 

Bao nhiêu năm nay, phụ mẫu đã quen với sự khác biệt của ta và Cố Triều Văn.

 

Ngay cả quần áo năm mới, mẫu thân cũng chọn cho Cố Triều Văn những chiếc váy nhỏ màu sắc tươi sáng.

 

Chỉ có một điều, phụ thân cảnh cáo chúng ta:

 

"Không được để bất kỳ ai phát hiện ra thân phận của các con, Triều Dục đã vào triều làm quan, đây là tội tru di cửu tộc!"

 

Ta và Cố Triều Văn luôn ghi nhớ câu nói này, chưa từng để lộ sơ hở gì.

 

Cố Triều Văn thích nữ công. Sau khi không còn bị ràng buộc gì nữa, hắn càng dậy sớm ra ngoài, hòa mình vào đám chị em mặc gió mặc mưa. Hôm nay chẳng lẽ bị bệnh?

 

Nghĩ vậy, ta gõ cửa phòng Cố Triều Văn.

 

"Ca?"

 

2

 

Cố Triều Văn cuộn tròn trong chăn, trong mắt nước mắt lấp lánh, hai má ửng hồng.

 

Thấy ta đi vào, hắn đáng thương thò một tay ra, chỉ vào bát canh hoa bách hợp trên bàn.

 

"Trong lâu có một cô nương mới đến. Nghe nói là nữ tướng quân mới từ chiến trường Tây Bắc trở về, toàn thân tỏa ra sát khí, ánh mắt nhìn ta thật đáng sợ, như thể muốn nuốt sống ta vậy."

 

"Tính tình của nàng ta cực kỳ tệ, thủ đoạn hành hạ người cũng rất độc ác. Ngày nào cũng ép ta uống canh hoa bách hợp khó uống này. Ta giả bệnh ở nhà, nàng ta còn sai người mang đến tận nơi. Triều Dục, muội nói tại sao nàng ta lại ghét ta như vậy?"

 

Ta nhìn bát canh hoa bách hợp tỏa ra mùi khét, nhất thời im lặng.

Bình luận

1 bình luận

Loading...